1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi quá ích kỷ ... hay phải chăng con gái là vậy ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ge2i, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ko bao giờ tha thứ
  2. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nước trong quá thì không có cá bạn ạ. Dù sao thì họ nói cho bạn biết thế vẫn còn hơn là đi vá lại. Chẹp đúng là thời hiện đại, đến người họ còn làm giả được nữa là
    Được wederbremen sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 18/01/2005
  3. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vì chuyện mảnh vá, bình chọn cho bác 4 sao
  4. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ thì chuyện ày cũng khó nói lắm bạn à !
    Vì người bạn yêu , người ta cũng phải chịu thiệt thòi nhiều (vì là con gái mà ) nhưng nói thật thì vào địa vị của mình thì chắc mình cũng không chịu được vì thà biết truớc rùi cả hai cùng xây dựng tình yêu thì bền vững hơn nhiều , khi mà cái nền móng đã được xây dựng rùi tự nhiên có thằng dở hơi nào vác búa đến đập mất cái móng đi .

    Tôi tự hỏi , mọi thứ sao đến với tôi quá muộn màng ?
    Khi tôi cất bước ra đi thì người mới nói yêu tôi ?
    Khi tình yêu của tôi nảy mầm thì người mới nói nhớ tôi ...
    Tại sao trước đây người không làm như vậy ?
    Để giờ đây tôi dở dang giữa hai giữa hai mối tình ...
    Tôi hận người lắm người có biết không ?
    Vì người là người đầu tiên tôi nói tiếng yêu ...
    Và cũng là người duy nhất trong cõi nhớ ...
    Tôi vẫn còn yêu và còn hận người nhiều , người biết không ?

Chia sẻ trang này