1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi quá khó tính chăng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fosi2222, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh lại chuyện thất tình, bác vẫn chưa thoát khỏi mối tình đầu rồi, tui hiểu mà, sau một mối tình đẹp như trong mơ, hơn nữa còn để lại nhiều day dứt ... khó mà quên được lắm !. Đi với người mới chắc lại so sánh với người xưa mà xưa cái gì chả đẹp ... Bác cũng có thể gọi là khá hoàn hảo đấy, thường thì thấy bảo con gái hoàn hảo quá thì khó lấy chồng (giống ... người yêu cũ của tui :((() nay biết giai hoàn hảo thì khó lấy vợ ... đời nhiều cái khó tin!
  2. fosi2222

    fosi2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thật sự nói được ra những điều bức xúc của mình và được nghe những ý kiến của các bạn cũng là điều dễ chịu trong những lúc bế tắc thế này.
    Có một điều tôi phải thú nhận rằng, tôi đã không tạo được cảm giác an toàn đối với người phụ nữ mà tôi có tình cảm. Nhìn tôi mà ai bảo là tôi "hiền" theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen là tôi chết liền. Vì thế người con gái tôi đã yêu là người đã sinh hoạt chung với tôi trong các hoạt động đoàn thể của công ty rất lâu, lâu đến nỗi cô ấy hiểu rõ được tính tình của tôi, nên cô ấy mới yêu tôi được. Chứ mà gặp tôi thì đảm bảo bất cứ cô gái hiền lành nào cũng đều có cảm giác e dè. Và thường thì họ bình phẩm như thế này "Trông chảnh quá, khó gần, nhìn có vẻ ăn chơi lắm đây." Và thế là hỏng bét rồi còn gì.
    Con người tôi nó mâu thuẫn lắm, chỉ có bạn thân mới hiểu được tôi hoặc ai đó gặp gỡ tôi lâu ngày mới hiểu. Đúng là chính cái bề ngoài lắm lúc khiến tôi thất bại khi tiếp cận những người con gái ngoan hiền, chứ thật sự tôi chẳng bù khú nhiều đâu, bạn Wintersun hiều lầm tôi rồi, tôi nói rằng tôi có đủ mối quan hệ để có thể bù khú quanh năm suốt tháng chỉ có nghĩa là tôi quan hệ rộng, chứ công việc của tôi không cho phép tôi bù khú như thế vì phải giữ đầu óc tỉnh táo, một tuần tôi chỉ cho phép mình nhậu bét nhè vào tối thứ bảy (không phải tuần nào cũng thế) vì sáng CN được nghỉ. Với lại nhậu nhẹt nó hại sức khỏe lắm, nên tôi rất hạn chế. Riêng vụ gái gú là hoàn toàn không. Tôi thà chết chứ không chơi gái cái kiểu ấy. Tôi không có thú vui la cà quán Bar hoặc Discotheque vì không chịu được mùi thuốc lá. Thời gian rảnh của tôi chủ yếu tôi dành cho tennis, ráp mô hình máy bay (ở đây có bác nào chơi mô hình máy bay không nhỉ?), nghe nhạc thính phòng, nhạc jazz hoặc đi xem phim o Cinebox.
    Điều làm tôi băn khoăn bây giờ một phần cũng là vì mẹ tôi nữa, nếu tôi chỉ có một mình thì sao cũng được, đến đâu hay đến đấy. Đằng này tôi biết mẹ tôi chỉ thật sự an tâm khi tôi có vợ mà tôi thì cứ lông bông hoài, Tết nào cũng bị nhắc nhở cái vụ này. Tôi chỉ cười "mẹ đừng có giục con, con mà gặp được người đó thì con giục mẹ chạy không kịp đâu đấy".
    Không lẽ tôi sẽ chẳng thể nào gặp được người con gái hiền lành nào sao? Cái vụ này tôi thấy nó mờ mịt quá.
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn wintersun nói đúng quá. Tôi không nghĩ bác fosi2222 khó tính quá mà chưa có người yêu đâu. Chẳng qua bác tinh vi quá thôi. Bác nghĩ những thứ bác có hiện tại là quá tuyệt vời ư, chỉ cần như thế bác đã mong muốn có một người con gái "ngoan hiền, có công ăn việc làm ổn định, gia đình gia giáo, biết cách cư xử, biết cảm thông, chia sẻ và không quá thực dụng..............." yêu bác ư. Bác có nhầm lẫn gì không vậy khi những ưu điểm bác kể ra toàn là sặc mùi vật chất. Với những thứ bác có như bác nói hiện tại thì đúng là tìm một cô vợ xinh xắn thì không khó và sẵn sàng có nhiều cô theo đuổi bác nhưng một người con gái thực sự biết yêu thương, chia sẻ, đảm đang, và lại còn một chút lãng mạn .....thì là quá khó. Những cô gái như thế không bao giờ chọn một người chồng như bác vì với họ tiền bạc bác kiếm được không phải là điều họ cần nhất mà cái họ cần ở người chồng là sự chia sẻ....như winter đã nêu trên. Ngoài tiền bạc và địa vị ra bác có thể mang lại cho vợ con bác cái gì nhỉ???? Tôi thấy nếu không phải là những cô nàng vô tâm, thực dụng.....thì chẳng cô gái ngoan hiền nào chọn bác đâu. Tôi nói có thể hơi quá lời một chút và sẽ chạm vào lòng tự kiêu đang có của bác, mong bác thông cảm. Nhưng nếu thực sự bác mong muốn có một người vợ theo đúng nghĩa thì bác nên xem lại mình, đừng nghĩ mình quá cao sang bác ạ. Tôi có biết một người, nói về hình thức thì rất đẹp trai, đàn ông, gia đình gia thế, có địa vị xã hội nói chung là tất cả những thứ mà con người mong muốn thì anh ta đều có (hình như anh ta tuổi Dần, cùng tuổi bác đúng không) nhưng anh ta đã không thể đến được với người con gái mà anh ta vô cùng yêu-chỉ vì anh ta nghĩ yêu được mình là quá tốt cho cô gái kia- cô gái đó lại là một người rất bình thường trong con mắt của người đời. Tôi kể vắn tắt để anh thấy, trên đời này, trong cuộc sống không phải chỉ có tiền bạc, địa vị là tất cả đâu bác ạ. Mong bác sớm tìm được người con gái bác yêu.
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    To fosi2222: Chắc là do nom anh cũng hơi kiu nên những cô mà anh thích cảm thấy khó gần . Vậy thì khi đứng trước những cô gái ngoan hiền (kiểu mà anh thích ý ) thì bỏ cái vẻ ngoài chảnh đó đi, chủ động trò chuyện với các cô, cho các cô thấy là anh dể gần, hòa đồng rùi chuyện trò cho thoải mái , và tiếp theo thì ... thân mật hơn ... và thế là yêu được thôi .
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chen ngang tí nào!
    Thấy bác fosi kể về bác ấy hay thật là hay nên tớ lại....nổi máu tư vấn!!! Thói đời, thỉnh thoảng cứ thích lên mặt khuyên người khác nọ kia, cho mình có vẻ từng trải, kinh nghiệm, chứ thực ra có biết cóc khô gì đâu!!! :D
    Cái này ko mặc kệ được! Nghe bác fosi tả cái câu "ngồi mâm cơm ăn thì chẳng có trên có dưới", mất hứng là đúng! Gì thì gì, tớ cảm nhận con người bác phải hợp với những gia đình có lễ giáo, gia phong. Thế nên ko thể chặc lưỡi cho qua những chuyện như thế được! Tốt nhất là để đổ vỡ luôn đi, chứ để sau đám cưới mới đổ vỡ thì đau lắm!!!
    Nói chung bác ở được đến giờ thì cũng có...nhiều lý do lắm! Căn bản là bác chưa bộc bạch hết ra đây thôi . Tớ ko tìm hiểu thêm lý do nữa cũng như chẳng tư vấn tư veo mất thì giờ, mà bi giờ chỉ nên giúp bác bằng những hành động thiết thực .
    Tớ nói thật, đừng có ngồi hỏi mình có khó tính không? cũng đừng có nghe những bài phân tích dài loằng ngoằng mang đầy tính triết lý, vì thực ra đó chỉ toàn lý thuyết, chẳng có gì ứng dụng thực tế và mang lại cái mình muốn đâu (mà cụ thể trong trường hợp của bác là...bạn gái ý!).
    Vì...những gì đã nói bên trên, tớ có ý kiến thế này, tớ xin phép làm trung gian làm quen bác với một bà chị người quen nhé! Bác thấy thế nào? Cho tớ biết ý kiến.
    ah mà phải hỏi trước phát đã! Bác có đưa ra tiêu chuẩn cứng nào cho cái cô gái sẽ là người yêu bác ko?
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết mình có khó tính ko ? nhưng đúng là người mình mong chẳng để ý đến mình..còn người ko mong thì cứ bám nhằng nhẵng ...
    Có lúc cũng muốn yêu cái người bám nhằng nhẵng đó nhưng chẳng có cảm xúc gì cả ..cứ đi chơi về là khóc...
    Thà ở vậy còn hơn phải ép lòng mình :-([​IMG]
  7. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ bình tĩnh ........cháu thấy có sao đâu........Những cái chú nói đấy chả sai tẹo nào..con gái phải biết ý tứ.....Mình chọn người để sống trọn đời kia mà........từ nhữn cái nhỏ nhặt mà mâu thuẫn nhau rùi sơm muộn cũng end thui.........Nhưng chú ạ cũng có 1 số cái nên thông cảm.......chú có thể nhắc khéo chị ý....Thằng bạn cháu nó học về Ngoại Giao nên nó kĩ mấy khoản này lắm.... nó khó tính hơn chú là cái chắc....cháu cũng phải sợ nó nữa là................Nhưng cháu cứ thấy cái cách chọn người yêu của nó, nó thực tế quá thế nào ý............đôi khi cháu cứ nghĩ nó sẽ thành sự thực dụng.........Với nó k chỉ cần khéo giỏi mà còn cần môn đăng hộ đối nữa..........Như thế thì yêu cái máy vi tính cho nó xong.khoẻ........
    Cơ mà được sinh trong gia đình thế nào thì phải thích nghi như thế thui..........Nếu cô ý k hợp ý chú thì hẳn cũng k thể thích hợp với những thàn viên khác trong gia đình đâu.........
    Chúc chú nhanh nhanh lấy vợ..........trai 31 là sắp ế rùi.khì khì.
  8. Pinkyellow

    Pinkyellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thi không phải anh khó hay chảnh quá mà chỉ tại vơi ai anh cũng so sánh với người cũ mà thôi.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng có ưu hay khuyết điểm , nếu yêu 1 người mà ko chấp nhận được những khuyểt điểm đó thì đáng sợ lắm .Ko thông cảm được thì đừng tiến tới tốt nhất nên Out ngay đi để sau này đỡ dây cà ra dây muống .

    Ko ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng ko bao giờ để bạn khóc
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 17/01/2005
  10. fosi2222

    fosi2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã có một người bạn trên mạng nói với tôi đại loại rằng tôi chưa thể mở cánh cửa cho tình yêu mới bởi vì tôi chưa đóng được cánh cửa của tình yêu cũ. Quả thật là cũng có điều đúng, và thời gian sẽ giúp tôi đóng cánh cửa đó. Có điều là trước cuộc tình tuyệt đẹp đó, tôi vẫn xét nét theo cách nhìn của tôi, và có thể sau này, khi mọi chuyện đã bình thường trở lại, tôi lại tiếp tục tìm kiếm thì tôi e rằng mình lại khắt khe quá, không phải vì so sánh với người yêu cũ, mà chỉ vì cái tính tôi nó thế, mẹ tôi cũng thường hay nói rằng tôi là thằng khó tính nhất nhà. Có nhiều điều tôi chẳng tâm sự với ai, nhưng trên mạng thì có thể vì các bạn cũng sẽ chẳng biết tôi là ai, thậm chí cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng ít ra tôi có thể có được những lời khuyên chân thành, bởi vì lúc nào bản thân mình cũng cho rằng mình nghĩ đúng, nên có những lúc phải để người khác nhận xét về mình. Những gì tôi tâm sự về những người bạn gái của tôi thì quá nhiều để viết ra đây. Thôi thì mỗi lần tôi sẽ tâm sự với các bạn 1 câu chuyện về 1 người bạn gái của tôi, rồi các bạn hãy cho tôi biết là tôi có khó tính quá không khi xử sự như vậy. Nếu các bạn đồng ý thì tôi mới có thể bắt đầu.

Chia sẻ trang này