1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi quá khó tính chăng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fosi2222, 13/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cô Ving chỉ được cái nói đúng, véo 5 stars nhé. Nhiều bác cứ nghĩ mình là thiên nga thì phải lấy thiên nga cơ, chứ lột nón xuống thì ra là ngỗng đực.
    Theo chủ nghĩa cá nhân em thì bác cứ dating around, rồi sẽ có ngày một em nào đó cột cổ bác lại, thế là ổn, khỏi suy nghĩ nhiều.

  2. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bác này cũng khá giống tôi rồi.
    Nhưng mà lời khuyên là: hãy vẫn là mình, đừng vì lý do nào mà thay đổi cả. Bác chưa tìm được ai ưng ý là do số của bác nó thế thôi, chả phải tại bác đâu. Vấn đề là bác đừng có ngồi chờ sung rụng, cũng đừng có mơ mộng hão huyền quá, chẳng có cái gì hòan hảo cả. Ghi nhớ đinh luật Tương đối của Einstein và tự nhìn lại mình sẽ thấy đỡ hơn. Bác thử list ra mấy cái tiêu chuẩn không thể thiếu, các tiêu chuẩn thiếu cũng không sao và các thứ không thể chung ống hòa bình nổi thì sẽ ra hình hài bác gái tương lai.
    Nói thì dễ nhỉ ...
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 17/01/2005
  4. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các chú các cô, ngưng bút chiến rồi vào quán em làm chén trà cho đượm giọng.
    Gớm, có mấy ngày nghỉ hàng mà chợ Tết rôm rả quá. Rằng thì là mà, quán xá mở ra, ai bán gì thì bán, ai mua gì thì mua. Ngỗng hay vịt gì cũng đều để bán cả. Nào phải công kích nhau làm gì cho mất hoà khí
    Tình hình là bác fosi222 đang ế hàng, người cùng làng cả, ta xem giúp bác đóng gói lại bao bì, củng cố lại chất lượng, đem đi chào làng bên, biết đâu lại giải quyết được món tồn đọng 31 năm chưa xuất kho, nhẩy?
    Nói thế phải tội, chứ em thật lòng nghĩ tốt cho bác. Bác muốn trút bầu tâm sự thì cứ thoải mái nhé. Âu cũng là giải quyết bức xúc tạm thời. Bà con có cao kiến gì thì cũng sẵn lòng giúp bác. Đấy, làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, chả ai lại đâm bị thóc chọc bị gạo chuyện của bác làm gì. Em là em xin can.
    Bữa nay em bận, chưa đi sâu đi sát vào nỗi niềm của bác được. Gì chứ mấy vụ này là nơ ron thần kinh cứ phải rung lên bần bật ấy ạ. Em xin khất bác bữa sau vào hầu chuyện bác tiếp. Tình duyên tình củ bác thế nào, xin bác cứ mạnh dạn bày tỏ. Bữa sau em lại nhà. Vâng, em xin lại nhà thỉnh vấn bác.
  5. fosi2222

    fosi2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Người con gái đầu tiên tôi dự định lâu dài là một người làm chung cơ quan. Sau những lần đi chơi với nhau, tôi thấy có điều gì không ổn trong cách xài tiền của cô ấy. Và thường thì chúng tôi không đồng quan điểm trong việc chi tiêu. Vì làm chung cơ quan nên tôi biết khá rõ lương của cô ấy không cao gì lắm, chỉ khoảng gần 2 triệu/tháng. Nên tôi không khỏi giật mình khi thấy cô ấy bỏ ra 1,5 triệu để mua mỹ phẩm Sheisheido (không biết viết có đúng không), tôi nói là em mua thế thì tiền đâu em xài nữa, cô ấy cười "thì có anh đây rồi". Thôi thì tạm chấp nhận đi. Rồi thì Tan Lotion, nước hoa, thay đổi liên tục với lý do xài một mùi hoài sẽ bị lờn mũi. Mà đâu phải nước hoa Miss Saigon đâu, toàn loại hảo hạng và phải là hàng xách tay (để đảm bảo không bị giả) nên giá cả cũng rất "hảo hạng". Đó là chưa kể điện thoại di động này, nâng cấp nhanh hơn máy vi tính. Giày dép thì đông như quân Nguyên. Khi đi siêu thị thì cô ấy chỉ tôi mua những thứ đắt tiền nhất, xà bông tắm cũng phải là Romano, tôi chỉ cười cười "đắt thế, anh chỉ cần Camay hay Lux là OK rồi, một cục Romano mua được hai cục Camay đó". Về sau tôi thấy mức độ mua sắm vẫn vậy mà cũng chẳng cần sự trợ giúp tài chính của tôi, không biết tiền đâu ra, tôi tìm hiểu mãi mới biết là cô ấy được người chị ở nước ngoài gửi tiền về cho, không chịu được nữa nên tôi đã phải nói chuyện thật nghiêm túc với cô ấy rằng là "chị em bên đó cũng phải làm việc kiếm tiền chứ đâu có đi cướp nhà băng đâu, nếu được cho như thế ít ra em phải biết dành dụm chứ, đâu phải xài xả láng thế này" Cô ấy chống chế là "chị em có tiệm riêng, bả làm nhiều tiền lắm". Tôi nổi nóng thật sự "bộ em tưởng làm ra tiền bên đó dễ lắm hả, phải mửa mật ra chứ bộ, vô tâm thế". Im lặng. Giận. Không nói chuyện gần cả tuần lễ. Rồi lại huề. Rồi một lần cô ấy khoe với tôi là vừa thấy một cái đồng hồ cực kỳ đẹp, hiệu Gucci, tôi hỏi giá bao nhiêu, 430USD (bốn trăm ba mươi đô la Mỹ), tôi trợn mắt "em định mua đó hả". Cô ấy gật đầu. "em khùng thiệt rồi" tôi nhăn nhó. Lại im lặng, lại giận nhưng chỉ khoảng vài ngày. Và rồi trong một lần đi ăn tiệc, nàng cao hứng chìa cổ tay cho tôi xem, chỉ cần liếc sơ là tôi biết cái thứ quỉ quái đó là gì. Cục tức của tôi trào lên tận cổ, tôi cố nói khẽ để người chung quanh không nghe thấy, đúng hơn là tôi đang rít qua kẽ răng "lại lấy tiền của chị cho em mua đó hả, em chẳng tôn trọng ý kiến của anh tí nào" Cô ấy cười thật tươi "em đâu có lấy tiền chị em mua đâu, chỉ mua tặng em nhân dịp sinh nhật đó chứ". Và đó là lần ăn tiệc cuối cùng của hai đứa tôi. Bạn tôi nói là tôi khó quá, tiền chị người ta cho, xài kiểu gì là quyền người ta, mai mốt biết đâu có gia đình sẽ biết dè sẻn. Tôi thì lại nghĩ đến cái "biết đâu" khác.
  6. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác này lên án người khác quá nhiều và ca ngợi bản thân cũng lắm. Đọc bài bác viết em thấy bác chẳng có tí teo khuyết điểm gì hết còn các cô kia thì chẳng lỗi này thì lỗi khác. Kén wúa như bác coi chừng đấy bác ơi. Em thấy bác nên thoáng thoáng một chút đi.....như em đây này chỉ cần bác nào nhìn ổn ổn một tí, ko nói ngọng nói lắp, trình độ học vấn tương đương nhau một chút và quan trọng nhất là nhìn thấy có cảm tình là được( nhưng mà tới giờ vẫn chưa thấy ai ), còn các mặt khác thì từ từ cho nó vào khuôn phép chứ bác. Bác cũng phải bỏ công ra mà uốn nắn người ta chứ, thế nên các cụ mới có câu dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về mà. Bác cứ ngồi đấy mà chờ có cô nào theo đúng ý bác thì........trên thiên đàng chắc cũng ko có đâu bác ah. Bác đã nghe bài hát another in paradise chưa?
  7. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã và đang là người như vậy! Và giờ đây tôi cũng cảm thấy có một sự trống rỗng trong lòng. May mắn thay, nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt được. Tôi phải làm thế nào để có được một tình yêu đích thực. Tôi cảm thấy nhàm chán bởi những người con gái, có thể người đó xinh xắn giỏi giang... nhưng cuối cùng người đó cũng để lại cho tôi một ấn tượng gì đó giống như bạn. Tôi chẳng biết tôi nên làm gì đây???
  8. Pinkyellow

    Pinkyellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác khó tính quá, y chang em. Người Bác cần tìm là Em nè. Em cũng khó yêu và bác cũng zậy. Hay là để em tới tìm hiểu bác nha.
  9. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    to Fosi: anh cũng mới 31 thôi mà, làm gì mà đã bức xúc vậy, 31 chưa phải là đã quá tuổi đâu, xã hội bây giờ thế là thường.
    Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó và trong cuộc đời ai cũng sẽ có 1 người được dành cho mình, có lẽ thời điểm của anh chưa tới thôi.
    Chuyện kiêu hay ko là chuyện nhỏ vì người ta nên tự hào với gì mình có và đạt được.
    Trong chuyện tiêu tiền của cô bạn gái kia thì anh cũng hơi chặt chẽ quá nhưng cũng có lý vì ko nên tiêu tiền quá khả năng kiếm tiền của mình.
    Ko có ai là hoàn hảo cả nên cũng ko nên mải miết kiếm tìm vì có tìm cũng chẳng có.
  10. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Loại bạn gái như bạn nói dưới đây thì bỏ là đúng rồi. Lấy cô ta nếu lúc bạn ko có tiền thì tình cũng hết theo.
    Còn ông Trời rất công bằng đó. Không ai có thể vẹn toàn mọi đường công danh, sự nghiệp, gia đình, con cái... cả.
    Tôi có 1 cậu bạn bằng tuổi bạn (31, sinh năm 74) làm cho 1 doanh nghiệp, đến giờ tài sản cũng khoảng 4,5 tỷ, chẳng thiếu gì, thiếu mỗi 1 cô vợ và đàn con. Lúc nào gặp cũng than thở khó kiếm ng yêu quá. Rồi thì con gái bây giờ thực dụng quá, chủ động quá... Trong tầm tay có 4,5 đối tượng mà phải kết hợp cả 4,5 cô đó mới đạt tiêu chuẩn của cậu ta.
    Ở tuổi của bạn, yêu bắt đầu khó vì bạn đã từng trải, hiểu rõ nhiều việc đời. Nên nhìn đâu bạn cũng thấy khuyết điểm.
    Không cân đo, đong đếm nữa. Hãy yêu bằng con tim.

Chia sẻ trang này