1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi quá khó tính chăng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fosi2222, 13/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khéo bác giai nhà em phải phát ghen lên vì dạo này em lại quan tâm đến bác fosi222 này quá đáng. Sáng bảnh mắt, đến ngụm trà chưa kịp tợp thì em đã chùi chân leo lên đây hóng chuyện bác.
    Em hỏi khí không phải, chứ nghe giọng bác thì chắc bác chưa vào Đảng Thế này bác ạ, các cụ nhà em (chứ nhà em chân đất mắt toét có dám mơ tưởng gì đến 2 chữ "chính trị" đâu ạ) cứ đến kỳ thi đua khỉ gió nào đấy, là lại lên núi thiền, cố lấy chữ tĩnh tâm làm đầu để viết bản Tự kiểm điểm.
    Khéo bác cũng nên có một bản. Thôi thì mạn phép bác, em xin trình bày mấy điểm sau, chắc giúp bản Tự kiểm điểm của bác được hoàn chỉnh hơn.
    Thứ nhất, bác thuộc loại chủ nghĩa cực đoan. Vẫn biết trong cuộc sống có người có những tính cách không thể chấp nhận được (ví dụ như thằng cu cờ bạc, con mẹ dâm đãng). Ấy nhưng đó là những thứ nó rõ ràng quá, nó kinh khủng quá. Chứ còn vô vàn những điều khác, nếu theo một mức độ nào đó, vẫn có khả năng gật đầu được.
    Thêm vào đó, cái xấu này lại luôn được bù bởi cái tốt khác. Ai như bác, chỉ chầu chực móc ra một cái gì xấu của người ta để mà nhảy dựng lên rồi quy kết là chưa đủ xứng với bác. Cái cô bạn tiêu tiền như nước của bác ấy (vâng, em thấy bác tập trung khoa chân múa tay ở mỗi cái điểm xấu này). Ừ thì vậy là không tốt. Nhưng chắc chắn cô nàng cũng phải có hàng tá cái hay thì bác mới định tính chuyện lâu dài chứ ạ. Nói đến đây chắc bác sẽ lại dẩu mỏ ra mà lý luận: Ấy chứ cô ta còn nhiều cái xấu xa đê tiện lắm mà tôi chưa kịp bày tỏ ra đây. Đến nước này thì em xin chịu bác.
    Thứ hai, bác là một ví dụ đỉnh cao của ích kỷ. Bác yêu bản thân bác quá, bác đề cao cái giá trị bản ngã của bác quá. Biết là đau lòng lắm, nhưng em cũng xin nghiênh mình mời bác nhớ lại mối tình sâu sắc của bác. Vâng, bác bảo, bác dành cho cô nàng một tình yêu mà nếu kể ra thì ai cũng phải ghen tị với cô ta. Ô, kinh nhỉ? Bác ban phát, bác chuẩn y. Kẻ nào may mắn được nhận thì chắc ngất lên ngất xuống vì cảm động. Còn kẻ khác thì chỉ biết thèm thuồng nhìn vào ghen tức. Bác thật là cao quý! Cái gì bác thò tay vào đều hoá thành vàng.
    Thứ ba, bác là một con người ảo tưởng. Bác tự ưỡn ngực hài lòng với những thành quả của mình. Bác khoe khoang đến mức em có cảm tưởng như bác chưa bao giờ nhón một ngón chân út ra khỏi luỹ tre làng nhà bác. Để đánh giá một sự thành đạt, người ta có rất nhiều chuẩn mực. Nếu căn cứ vào cái thước đo (theo đánh giá của em là tầm thường) của bác: ngoại hình, tài lẻ, công việc, (không thấy nói đến học vấn), lương bổng, bạn bè, em xin cá với bác là ngoài em đây, trên cái forum này cũng hàng tá người có thể giơ tay xung phong cạnh tranh với bác.
    Cụ bà nhà em vẫn dạy: con gái ra đường thì nói in ít thôi. Em tự thấy ngần kia là quá nhiều rồi nên xin dừng ở đây và xin hứa sẽ không quan tâm đặc biệt đến bác fosi222 này nữa. Bác trách em dạy khôn bác thì em cũng xin nhận tội. Các chiến hữu trên này có trách em tự mình dẫm vào chân mình (vì tội hôm qua to mồm kêu gọi đồng bào không được chỉ trích lẫn nhau), thì em cũng xin cúi đầu nhận tội.
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bận quá! Chiều mà rảnh tớ kể một câu chuyện >< với câu chuyện của bác cho các đồng chí ở trong này nghe.
  3. fosi2222

    fosi2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đấy, các bác lại không hiểu nữa rồi. Diễn đàn này là "Tâm sự", nghĩa là có cái gì không giải tỏa được thì người ta tâm sự. Chủ đề cũng thấy rõ rằng cái tính khó là một điểm cực đoan của tôi mà. Vì cái tính đó nên tôi cứ chăm chăm vào một vài khuyết điểm của người bạn gái để làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. (các bác lên án tôi điều đó là đúng theo phương diện nào đó). Bản thân tôi thì nhiều lúc thấy mình có lý với cái tính khó của tôi, vì như thế sẽ giúp tôi chọn lựa kỹ hơn, nhưng vì riết rồi thấy hình như nó là một điểm xấu và điều bất lợi vì tôi cứ mãi không hài lòng với bất cứ ai. Thêm cái chuyện mất người yêu vừa qua khiến tôi sụp hoàn toàn, chẳng biết nói với ai, thế là tâm sự với các bác vậy. Chẳng dè tâm sự cũng khó quá. Điều tôi cần là một cái gì đó khiến tôi suy nghĩ thoáng đi, được như thế thì có thể một ngày không xa tôi có thể thông báo với các bác rằng "tôi lấy vợ rồi". Thôi thì điểm sơ cho các bác về cá nhân tôi để các bác biết rõ hơn một chút nhé và biết rằng tôi cũng tầm thường thôi. Về chuyện với người yêu cũ, tôi nói rõ rằng tôi dành hết cho cô ấy và cô ấy cũng dành hết cho tôi, chẳng ai ban phát cho ai và tôi quí tình yêu đó lắm nên đừng bác nào chỉ trích nó nữa.
    Học vấn: Chưa có bằng đại học, đang học tại chức năm cuối(dốt như chuyên tu, ngu như tại chức). Học kiến trúc chỉ 2 năm vì không kham nổi môn Toán và Lý.
    Tiền án tiền sự: Từ PTCS đến PTTH, không tuần nào mẹ không phải gặp hiệu phó vì tội quậy phá. Năm lớp 10 bị giam 3 ngày vì tội đua xe. Năm lớp 12 bị tạm giam vì tội đánh nhau với học sinh trường khác và có sử dụng vũ khí quân dụng (Nếu lần đó không có hàng nóng thì chắc bây giờ tôi xanh cỏ rồi). Năm đầu tiên đi làm bị giam vì đánh người thành thương (tỉ lệ thương tật 8%) và cuối năm bị cảnh cáo vì vượt quá hình vi tự vệ chính đáng.
    Tính tình: Vui tính nhưng dễ nóng nảy, bừa bộn (bị mẹ mắng suốt vì vụ này), tự do quá nên nhiều lần không nghe lời bố mẹ. Phát biểu thiếu cẩn trọng. Hay nói bậy và chửi thề một cây(ngoại trừ giờ làm việc). Lành tính nhưng Ác khẩu (mẹ tôi cũng chửi suốt). Sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.
    Và điều cuối cùng có lẽ bác Ving không tin đâu: Tôi là Đảng viên. Kết nạp ngày 11/06/2002.
    Có gì vẫn chưa đúng thì xin mọi người cứ chỉ giáo. Không phải lúc nào cũng có những lời góp ý như thế này, cho dù khó nghe nhưng rất thật. Chứ nếu tôi tâm sự với bạn bè thì sẽ chẳng ai dám nói nặng như thế cả. Cũng là dịp rất tốt để ngẫm lại mình và sửa đổi.
    Thank you all.
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rồi, trước hết vote cho nhà đồng chí Ving 5* vì bài phát biểu, và vote cho bài phát biểu của đồng chí 5* vì chất lượng, .
    Ăn xong rồi, ngồi kể chuyện tý cho vui >< với câu chuyện của bác fosi.
    Chả là thế này, tớ có một con bạn, người yêu nó cũng tầm như bác ấy. Nghe bác kể cái trình độ học vấn ra thì tớ thấy đồng chí kia hơn bác cái tấm bằng đại học và thua bác cái thẻ Đảng viên, vậy coi như huề.
    Hôm trc thấy nó ngồi tỉ tê với tớ kêu...rầu. Hỏi ra mới biết, nó rầu vì...bồ. Lý do thế này: Nó định mua một món đồ và kể chuyện ấy với đồng chí sếp. Sếp của nó bảo "mua đi rồi gọi chồng đến trả tiền". Nó bảo "Chuyện ấy thì ko bao giờ xảy ra đâu, yêu đương là ko phụ thuộc nhau về kinh tế, em sẽ ko sử dụng tiền của hắn để làm việc của em". Rồi bắt đầu lân la sang bình luận con người. "Anh coi bộ bồ em ko thoáng lắm trong chi tiêu". "Uah, hắn khá tiết kiệm". "Thế thì sau này có giàu cũng khổ thôi".
    Nghe xong câu chuyện này tớ thiển nghĩ: thu nhập gần 1000 US$/tháng mà chi li trong chi tiêu mấy mươi nghìn VND thì cũng...đáng ngại thật!
    Thế đấy! Nguyên nhân là nó nghĩ đến chuyện có một ông bồ chi li trong chi tiêu thì sau này....có giàu cũng khổ.
    Tớ chả biết khuyên thế nào cả, nhờ các đồng chí vậy!
  5. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @fosi2222: Bạn tự tin về bản thân mình quá hóa ra tự kiêu. Chẳng hiểu tôi nói thế có chạm tự ái cá nhân của bạn ko?
    Cuộc sống chẳng có ai hòan hảo. Bản thân bạn cũng thế thôi. Những gì bạn đang tự hào cũng chỉ là bề nổi. Người ta yêu nhau đâu chỉ vì những thứ ấy. Cuộc sống gia đình còn cần những thứ quan trọng hơn rất nhiều.
    Hình ảnh một cô gái như bạn mong muốn, có rất nhiều đấy chứ. Bạn không nhận ra hay cố tình không nhận ra? Tôi thấy bạn hay để ý quá nhiều vào những điều nhỏ nhặt. Tại sao không nhìn những cô gái xung quanh bạn với một ánh mắt bao dung hơn?
    Khi cuộc sống không còn đặt nặng vấn đề cơm áo gạo tiền, người ta sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện hưởng thụ. Tôi không bênh vực cách tiêu tiền của cô gái ấy. Nhưng con gái mà, ai chẳng muốn xinh đẹp trong mắt của mọi người. SAu này có gia đình, nhất định họ sẽ khác. Tôi có rất nhiều người bạn như thế đấy. Tình yêu đã giúp họ khác đi!!!
  6. tranthanhuyen

    tranthanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói thì bảo là duy tâm chứ tôi thấy yêu nhau, lấy nhau nó là cái duyên cái số đấy bạn ạ. Thực ra nói như vậy không phải là ngồi chờ sung rụng mà cũng phải là do mình tìm kiếm và cũng như một số bạn nói là bác chưa gặp số đó thôi. Tôi nghĩ rằng nhiều khi phải biết chấp nhận một số những cái chuẩn mực không "to tát" lắmchứ bây giờ mấy ai vẹn toàn! chủ yếu là biết cư xử trong cuộc sống. Chúc bạn gặp được một nửa của mình.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    wá, chào bác fosi,
    Chung quy cũng chỉ tại 1 vấn đề thôi: Cái Tôi của bác to quá. Những cái bác đang có(tài lẻ, vị trí công tác,...) bác nghĩ nó là to lớn nên khi đi gặp các cô gái khác bác nghĩ họ phải thế này phải thế khác vì bác là ngwưòi như thế này cơ mah. Phải là những ng như thế nào đấy mới xứng với bác, con ng bác và tình iu của bác.
    Cứ như thế thì khó lém bác ah.
    Đôi lời nhắn gửi, mong bác đừng giận
  8. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp... tông giọng bác đổi nhanh như tắc kè hoa ấy nhở?
    Nói thẳng thắn ra thì em thấy chú nào cứ vừa bị chạm mạch xong mà nhũn như con chi chi thế này thì thường chả có khí phách nam nhi gì sất.
    Nghĩ cũng buồn cười. Nhưng của đáng tội, em thấy bác cũng được cái thùng kêu to. Thêm cái thẻ Đảng viên cộng lại. Em đỡ thấy mất cảm tình.
    Thôi em nhường sân lại cho bác thoải mái múa may tâm sự.
  9. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này, thấy mọi người có vẻ lên án bác fosi về chuyện cô bạn gái nhiều quá nên em phải có vài dòng bênh vực bác ấy vậy. Em cũng là phụ nữ, cũng thích làm đẹp nhưng chi tiêu phải phù hợp với thu nhập của mình thôi các bác ạ! Không thể tiền lương 1 tháng chưa tới 2tr mà mua 1 bộ mỹ phẩm tới 1,5 tr. Cô ấy đã đi làm thì cũng phải biết quý trọng đồng tiền mình làm ra chứ, có phải tiền từ trên trời rớt xuống cho mình đâu. Loại người như vậy? nói thật lấy về làm vợ khổ lắm bác ạ. Vừa tiêu xài phung phí lại vừa ỷ lại. Có người bảo từ từ rồi cô ấy sẽ thay đổi. Em nghĩ khác. Bản chất con người khó thay đổi lắm, cô ấy đã quen sống như vậy rồi, bác fosi cũng đã góp ý nhiều lần rồi mà cô ấy có chịu sửa đâu.
    Còn về bác, nghe bác nói có vẻ mâu thuẫn quá. Bác bảo thích nghe Jazz và thính phòng. Những người như vậy thường rất tinh tế, nhạy cảm & cũng hơi trầm tính nữa. Mà bác fosi lại nóng nảy & giống dân ăn chơi ( đó là bác nói & bạn bè bác nhận xét đấy nhé). Sao lại thế nhỉ???? Bác muốn tìm người con gái hiền lành, theo em nghĩ, hiền lành của bác ở đây là nhu nhược, khuất phục, nói gì nghe nấy, không có ý kiến & lập trường riêng. Có phải vậy không?
    Vài dòng linh tinh với bác, nếu có làm bác giận cũng mong bác bỏ qua cho em, bác nhé.

  10. fosi2222

    fosi2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tôi không phải là loại ba phải mà thay đổi như tắc kè bông, đó là một nhận xét khá chủ quan nếu không muốn nói là một sự xúc phạm và cũng đừng lầm thái độ lắng nghe với sự nhũn nhặn. Cái gì tôi thấy nói đúng thì tôi nghe, còn không thì đơn giản tôi chỉ im lặng luôn là xong. Tôi thấy hình như chẳng phải có mình tôi là cực đoan. Để đánh giá một con người tôi nghĩ không đơn giản chỉ bằng vài cuộc gặp gỡ, thậm chí phải có chuyện mới hiểu được ai đó là gì. Đằng này chỉ với một topic và vài bài thì tôi đã được khá nhiều nhận định khá "chắc nịch".
    Thứ hai, các bạn cho rằng tôi nên có cái nhìn thoáng một chút, thế sao các nhận xét về tôi không khách quan hơn một chút. Tôi thấy diễn đàn là một nơi thích hợp để giải bày tâm sự và cũng là nơi thích hợp để người ta muốn nói gì thì nói, lắm khi chẳng đếm xỉa gì đến cái sâu xa của tâm trạng người khác mà chỉ đơn giản là nói cho đã (vì người kia có biết mình ai đâu nên có gì phải ngại).
    Thứ ba, tôi lên diễn đàn là để mong muốn mọi người giúp tôi không nhiều thì ít, để tôi nhìn lại mình và tôi đánh giá cao nhưng sự giúp đỡ thiện chí. Chứ tôi không đưa ra đề tài để rồi người khác thỏa sức giải tỏa cái tôi của mình và muốn đặt cho tôi cái tên gì cũng được. Tôi thấy rằng nhiều người biết rõ cách nào và nơi nào để góp tiền giúp đỡ người khác nhưng lại chẳng biết nói một câu góp ý hoặc xây dựng thế nào cho phải.
    Cái này riêng cho Sammy, thật ra sở thích và tính tình lắm khi chẳng ăn nhập gì với nhau. Có thể Sammy không gặp phải mấy người như thế. Tôi có nói là tôi chơi mô hình máy bay, và với trò chơi đó thì người chơi phải tỉ mỉ, kiên nhẫn vì để ráp xong một chiếc máy bay có khi phải mất vài tuần đến vài tháng. Tôi thích nhạc của Vivaldi và Strauss, nếu nghe nhạc Pop thì thích Bee Gees. Thế đấy, nhưng nóng tính vẫn là nóng tính. Biết làm sao được. Còn chữ "hiền lành" ở đây không có nghĩa là nhu nhược, bảo gì nghe nấy, vì như thế chán chết. Nôm na là dịu dàng, vì cái dịu dàng của phụ nữ là vũ khí hiệu quả nhất.

Chia sẻ trang này