1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi quá khó tính chăng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fosi2222, 13/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chẹp có gì thị chị Ving đã nói hết rồi, em chỉ đưa đẩy thêm vài câu thôi ạ.
    Nhanh nhanh lên bác ơi, bác mà còn cứ tự hão huyền về mình như vậy thì khéo đến 40 tuổi bác vẫn còn tự hỏi em ở đâu hỡi tình yêu của tôi đấy.
    Này nhé bạn bè của em toàn giải quốc gia quốc tế, bằng bét nhất thì thạc sỹ tại nước ngoài còn không phổ cập tiến sỹ hết, hình thức khá, tâm hồn được, tiền rủng rỉnh, chiều bạn gái thế mà còn chẳng nước non gì nữa bác ạ.
    Cái quan trọng là phải lựa cơm gắp mắm, bác nên hiểu trong tình yêu cũng có nguyên tắc ngang giá. Thích em xinh à, dịu dàng à thế thì phải chiều nó chứ sao, cho nó tiền mà còn làm đẹp, người là hoa của đất kia mà. Tiền nhiều để làm gì mà không tiêu. Em đây lương tháng hồi ở nhà có 400 ngàn, vẫn tiêu như thể lương 2 triệu, ừ thì bố mẹ cho, em không xin nhưng chẳng lẽ là có tội. Bây giờ em đi học nước ngoài, học bổng em lại tiêu ở mức khác, có sao đâu, miễn không ăn cắp là được.
    Nói thật em chưa ngửa tay xin tiền giai bao giờ cũng chẳng bao giờ nhận quà tặng đắt giá của giai nhưng mà chưa là vợ chồng đã tính toán thế này thì về sau còn khổ. Bới bèo ra bọ thì làm sao mà hoàn hảo được.
    Em chỉ nói nhé bạn em bảo" Lắm mèo tối nằm chuồng heo", bác xem thế nào mà cân đối lại đi. Với những khuyết điểm của bác mà bác liệt kê ấy theo em một cô gái nhan sắc trung bình, lương trung bình, tính không có gì đặc sắc là hợp bác lắm rồi, bác đòi hỏi nữa là bác ở giá đấy, ai đời lại nâng giá mình cao hơn giá trị bao giờ.
  2. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ fosi2222: Theo những gì bạn đưa ra thì nhận xét của mọi người về bạn (theo tôi) không phải hoàn toàn sai. Đã là đàn ông thì không nên để ý những gì vặt vãnh. Nếu bạn cữ giữ vững những suy nghĩ của mình, thì bạn tự làm khổ bạn mà thôi. Nói thật, ít có cô gái nào thích lấy một ông chồng chỉ biết đòi hỏi vợ mình phải thế này phải thế nọ trong khi anh ta chỉ biết yêu mỗi bản thân mình
  3. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    To bác fosi2222
    Thứ ba, tôi lên diễn đàn là để mong muốn mọi người giúp tôi không nhiều thì ít, để tôi nhìn lại mình và tôi đánh giá cao nhưng sự giúp đỡ thiện chí. Chứ tôi không đưa ra đề tài để rồi người khác thỏa sức giải tỏa cái tôi của mình và muốn đặt cho tôi cái tên gì cũng được. Tôi thấy rằng nhiều người biết rõ cách nào và nơi nào để góp tiền giúp đỡ người khác nhưng lại chẳng biết nói một câu góp ý hoặc xây dựng thế nào cho phải.
    Em thấy bác nóng tính thật đấy. Bác mà là sếp của em thì em sẽ phải nhanh chân mà tìm một chỗ làm mới. Em mong là bác chỉ nóng tính trên này thôi, chứ đứng trước mặt chị em thì bác vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn. Thôi thì bác đã lên đây, đã bày tỏ lòng mình thì cứ để thiên hạ nhìn nhận, nói sao là quyền của mọi người. Nếu thấy hay và hợp gu thì bác trò chuyện, nếu không hợp gu thì bác ignore đi thôi, dành thời gian tìm hiểu cái khác.

    Mà tôi chẳng có đòi hỏi gì cao xa đâu, tôi chỉ cần một người con gái mà khi ở bên cạnh người đó tôi thấy hạnh phúc là được rồi,
    Lạy trời, thế này mà bác nói là không đòi hỏi gì cao xa. Thôi thì em cứ dùng cái từ em hay dùng, bác muốn tìm một người mà bên cạnh người đó bác cảm thấy bình yên. Cảm giác ấy chỉ có được khi bác yêu người ta, và người ta yêu bác. Không có ngoại lệ, em nghĩ thế.
    chẳng cần người ấy phải đẹp, miễn là có công văn việc làm đàng hoàng, gia đình chỉ cần căn bản là xong.
    Cái này bác nói, mà không hiểu lòng mình. Người ta nói, nồi nào vung ấy bác ơi. Xưa nay em thấy, chẳng cái gì đi ngược lại với quy luật tự nhiên mà tồn tại lâu dài.
    Riết rồi đâm ra tôi cứ nghĩ "phụ nữ thời bây giờ cứ thế nào ấy
    nhỉ".

    Chẳng thế nào cả, thời nào thì Phụ Nữ cũng vẫn là Phụ Nữ thôi. Cần được yêu thương, cần được quan tâm và chăm sóc theo cách mà người đó muốn.
    Em thì thấy, hầu hết các cô gái thời đại này đều nhân hậu, giàu tình cảm và luôn mong muốn nhận được sự yêu thương từ người mình yêu. Chẳng qua là, có thể do hoàn cảnh lớn lên, hoặc do một sự tổn thương nào đó về tinh thần, nên tính tình họ tạm thời thay đổi, người nào hiểu biết hơn về nhân tình thế thái thì cách cư xử sẽ bớt nổi loạn hơn, còn không thì họ cứ quậy thôi, nhưng không sớm thì muộn, không lúc này thì lúc khác, họ cũng vẫn nhận ra hoàn cảnh của mình và cần biết bao một vòng tay yêu thương, một sự chở che.
    Mà bác này, bác quên mấy cái cô mà bác không thích đi. Đừng bàn tán tới họ nữa, bác chỉ mệt thêm thôi.
    Những mong muốn của bác là chính đáng thôi. Nhưng mà em thấy thế này, bác từ từ hãy tìm vợ. Em nói thật đấy. Nếu khi gặp một cô gái, trong đầu bác lúc nào cũng chỉ chăm chăm xem xem cô ấy có đủ phẩm chất trở thành một người vợ như bác mong muốn hay không, thì có lẽ không bao giờ bác tìm thấy người con gái như thế, mà tìm được thì có lẽ họ đang làm mẹ và làm vợ rồi.
    31 tuổi. Kể ra mà bác yên bề gia thất rồi thì Bà nhà bác cũng yên bụng phần nào, nhưng mà như bác bây giờ thì em thấy cũng có sao đâu. Những gì bác bộc bạch ở đây, em thấy bác là người khá từng trải, người như vậy cũng hiểu nhân tình thế thái lắm, đời sống nội tâm chẳng hời hợt đâu. Chuyện bác cảm thấy hơi khó khăn khi mở lòng với một ai đó là chuyện bình thường mà.
    Em thì chưa có lấy chồng, mà tuổi thì cũng không còn nhỏ. Nhưng mà em thì cũng không cảm thấy bức xúc hay vội vàng gì trong chuyện đó cả. Em thiển nghĩ, hôn nhân là chuyện đại sự trong một đời người, tốt nhất nó nên được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Có như vậy, mới giúp cả vợ và chồng có thể thành đạt trong gia đình cũng như ngoài xã hội được. Thể nào cũng có người cười khi em nói lý thuyết vậy. Nhưng thực tế là như vậy. Với lại ai nghĩ sao thì nghĩ, chứ em thì luôn tin rằng ở tuổi nào thì người ta cũng đều tìm thấy tình yêu.
    Thôi thì theo ý em, bác cứ đi theo con đường là "phát hiện, bồi dưỡng, sau đó mới sử dụng tài năng". Thì em cứ mạn phép bác, đưa ra một phương pháp em đang sử dụng, gần thành công rồi. Biết đâu lại gợi ý được cho bác điều gì đó, mong là bác đừng nói em "múa rìu qua mắt thợ".
    Thế này ạ.
    Bác là người có mối quan hệ rộng rãi phải không ạ, lại còn có nhiều bạn gái nữa, như vậy là bước khởi đầu rất tốt đẹp rồi.
    Nhưng muốn bước tiếp, bác làm ơn cất dùm chị người yêu cũ vào bottom of your heart. Đừng bao giờ khuấy động lên, và làm ơn đừng so sánh chị ấy với bất cứ người nào bác sẽ gặp.
    Rồi bây giờ bác gặp gỡ các bạn gái của bác, làm quen thêm càng nhiều thì càng tốt. Nhưng bác nhớ là, tất tần tật những cô gái ấy, bác đừng nhìn họ với cặp mắt của một người đang đi tìm vợ, đừng vội vàng có bất kỳ nhận xét nào trước mỗi hành động cử chỉ, lời nói của họ, rằng thì là mà, như thế mà làm vợ thì không được rồi.
    Bác thử cùng giao lưu với họ, ý em nói là bác đừng vội thấy cô nào hay hay mà tách cô ấy riêng ra mà giao lưu, bác cứ giao lưu với tất cả hội, hoặc tìm cách kéo họ vào một hội ăn uống, chơi thể thao (mất thời gian là cái chắc)
    Bác để ý xem trong số những người bác chơi cùng, có ai đôi khi bác thấy có suy nghĩ giống bác không, về việc gì đó chẳng hạn. Rồi sau nữa, xem ai có suy nghĩ giống bác trong mọi chuyện hơn hết thảy những người còn lại thì bác chơi thân hơn (Lạy phật, cầu sao cho cô ấy chưa có bạn trai hoặc có chồng). Chơi thân hơn, rồi chắc chắn bác sẽ thấy những điểm phù hợp hơn, hoặc không phù hợp hơn. Em thấy những người hay nghĩ giống nhau dễ dàng có cảm tình với nhau lắm. Tụi em cũng vậy..
    Khi đó, nếu bác cũng cảm tình, người ta cũng cảm tình, thì trò chuyện càng nhiều, rồi thì bác lần lượt bày tỏ những điều mong muốn ở một người vợ tương lai, cái này mang tính chất thảo luận và tham khảo ý kiến thôi. (nhưng bác nhớ là từ từ thôi nhé, vì em nhớ hồi xưa, có một anh cũng lần lượt bày tỏ những điều mong muốn ở người vợ tương lai của anh ta với em, cuối cùng hình ảnh duy nhất mà em nhận được là em khỏi học hành thêm nếm, ở nhà nấu cơm sinh con cho anh ta là được. Mà em thì chưa có ý kiến gì đâu, mà anh ta đã đem cái nhà anh ta đâu đó trên Bách Khoa để trưng bày rồi, làm như không có nhà anh ta thì em ra đường chắc).
    Em nghĩ thế này, bác thì như vậy, mọi thứ đều ok, nếu bác quen với một người con gái có nhiều suy nghĩ về mọi việc gần giống bác, thì người đó cũng sẽ rất đặc biệt, và người ta sẽ tự biết cách hoàn thiện mình, để có được bác trong cuộc sống. Và bác thì cũng đừng quên tìm hiểu cô ấy. Em thì nghĩ quan trọng là bác tìm hiểu lối sống, cách nghĩ của bản thân cô ấy, để hiểu điều cô ấy mong muốn hơn. Quan tâm đến nhau, chia sẻ và hiểu thông cảm với nhau thì dần già mối quan hệ sẽ trở nên tốt hơn thôi. Rồi thì bác cũng sẽ có cái mà bác muốn.
    Đó là mấy lời em giãi bày với bác. Em thấy bác khó tính cũng vừa phải thôi. Nhưng đó là điều cần thiết để bác có được một gia đình hạnh phúc về sau này.
    Em chúc bác sớm tìm được người mà bên cạnh bác cảm thấy thực sự BÌNH AN.
    Elbe.
  4. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bắt đầu rồi...Em nghĩ bác ý lập chủ đềnày kphải để khoe mẽ hay bới móc bạn gái gì đâu....Con trai người ta cũng được quyênnòi những gì mình nghĩ chứ.Người ta tìm vợ chứ k tìm người yêu chơi ,mà bác gì ấy ơi,,,,,,,,,,,Người ta cũng chỉ nói cho sướng cái mồm của người ta thôi...còn bac lựa chọn thế nào thì cứ tin nhá.làm theo con tim mách bảo ý( cũ rích rùi nhỉ) Bác có đau khổ thìcũng ráng chịu
    Được Cunbongxu_FTU sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 21/01/2005
  5. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Fosi2222, vào đây định kể lể cho đỡ upset lại bị một hội úp sọt mắng mỏ, lên án tưng bừng. Người ta có nhu cầu tâm sự, không thích nghe thì thôi, đâu cần phải phân tích rạch ròi rồi chỉ trích thống thiết như thế???? Nhiệt tình can thiệp vào chuyện của người ta quá như thế có phải là hay không???
    To Fosi2222: Mục đích của anh khi mở ra topic này là để kể chuyện, thế thì cứ kể đi, việc gì mà phải đi thanh minh thanh nga với mọi người, những người mà chỉ chờ anh phát biểu thêm một điểu gì đấy là anh lại thêm cái tội "ích kỉ", "cực đoan"........ ??? Còn nếu anh thấy vào đây kể lể chẳng nhẹ nhõm đi tí nào chỉ tổ chuốc thêm khó chịu do bị lên án, thì đừng kể nữa...

Chia sẻ trang này