1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi quê làng nghề .....Còn bạn?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi moto_huyen, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moto_huyen

    moto_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi quê làng nghề .....Còn bạn?

    Thứ nhất Kinh kì, thứ nhì Phố Hiến. Đối với Hưng yên thì nhãn ***g được đánh giá vào loại nhất nhì Tại VN.
    Nói về đặc sẳn thì mỗi tỉnh thành trong cả nước đều có đặc sản cho tỉnh đó. Nhưng điều muốn nói ở đây là:

    Đặc sản của từng làng, để mở đầu tớ giới thiệu về làng của tớ ná.
    Tính theo trục đường 39A bắt đầu từ QL 5 ----> TX Hưng yên đi chừng 19km thì dừng chân. Tới đây bạn có thể hỏi bất cứ ai "ở đây nổi tiếng với nghề gì" thì bạn sẽ nhận được ngay câu trả lời "lấu rượu". Đúng vậy Quê hương Trương Xá đã được UBND Tỉnh cấp cho cái bằng "Làng nghề Rượu".
    Vậy còn bạn? Làng của bạn có những gì? Hãy cùng nhau chia sẻ những làng nghề mà chính bạn đã lớn lên và sinh sống trên đó
  2. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Quê tôi có làng nghề làm đậu phụ. Hôm về quê tưởng cô Bông cho ăn đặc sản, nào ngờ trả lời 1 câu lạnh lùng: hết rồi anh ợ.
  3. moto_huyen

    moto_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ui trời vậy hả, Uh mà tớ nghe đậu phụ ở Khoái Châu ngon thật nhưng chưa lần nào được thử cả
  4. moto_huyen

    moto_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ như không thích nói về làng quê mình hay sao ý nhỉ.
    Còn mình thì khác, mình luôn tự hào về điều đó
  5. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ngà?y nà?o e chà? tung hĂ quĂ HYĂn cù?a mì?nh 'èp già?u. Bàc cứ sợ thiẶt fĂ?n .
    ĐẮy, An Vỳf cò mĂfi mòn 'Ặu là? nĂ?i thĂi à. To như cùc gàch, nèm cài khèo cĂ?u cùfng f?ng f?ng
  6. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cĂ nhắc anh m>i nh>, cĂ lần 'i qua 'oạn gần nhĂ cĂ BĂng anh b< 'Ăm vĂo cĂi gĂ 'Ă suĂt ngĂ, tưYng lĂ viĂn gạch, quay lại nhĂn kỹ hoĂ ra Đậu phụ. An Vỹ lĂm 'ậu thĂ thĂi d"i, vừa ngon vừa rẻ!
  7. moto_huyen

    moto_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Hờ, cô nhắc anh mới nhớ, có lần đi qua đoạn gần nhà cô Bông anh bị đâm vào cái gì đó suýt ngã, tưởng là viên gạch, quay lại nhìn kỹ hoá ra Đậu phụ. An Vỹ làm đậu thì thôi dồi, vừa ngon vừa rẻ!
    [/quote]
    Oài khi nào về các bác mua cho em vài cái nhá. Nghe nói đã thấy thèm roài ực ực
  8. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    sáng đậu, trưa đậu, tối đậu, đêm dậy xay đậu
    Suốt ngày đậu
  9. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Đời chú thế là sướng đấy, làm gì cũng đậu,
    cũng đạt kêu giề nữa!
    Còn anh đây nhà ngày xưa nấu Rượu nên bây giờ
    đi đâu cũng rượu bia khổ lắm chú ạ

  10. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác còn may, ngày xưa nhà bác mà làm nghề thợ xây, đóng gạch, cày ruộng thì bác còn chết nữa.

Chia sẻ trang này