1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi quyết định sẽ quên anh

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi blue_blue_color, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu ....bạn cứ nhớ đi ....nhớ thật nhiều ...khóc thật nhiều ...rồi tự bạn sẽ cảm thấy mình ko còn nhớ được nữa...tự bạn muốn đứng lên ...tự bạn ko muốn khóc nữa....bạn muốn mạnh mẽ lên ...và bạn bắt đầu bước vào cuộc sống chỉ còn một mình ta....và bạn đã tìm lại được chính bạn rồi đấy bạn ạ .....lúc đó là bao nhiêu lâu ??? 1 tháng , 2 tháng......nửa năm hay bao nhiêu năm ...hay cả cuộc đời .....sẽ không khó khăn để quên nếu bạn xác định được rằng " Người ta đến là có duyên với mình ....nhưng khi người ta đi nghĩa là người ta ko có nợ với mình ....mình fải tiếp tục đi con đường fía trước của mình chứ....và dù sao cũng fải cảm ơn người vì người đã đến với cuộc đời tôi .....cho dù là niềm vui hay đau khổ người đã đem lại "
    Chúc bạn sẽ sớm quên được người đó và tìm lại được chính mình !
    Ôi chẳng có dòng sông và biển nào ngăn cách
    Mà sao?mà sao em không thể tớI bên anh!

  2. black_hawk_down

    black_hawk_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giúpbạn quên đi tất cả..hãy để công việc làm bạn quên đi...như tôi lúc này..cũng đang muốn quên đi 1 con người , 1 con người mà trong thời gian qua đã quá gắn bó với tôi, đã trở nên quá ư là thân thuộc..thế mà nay ko còn con đườn nào khác là pahỉ quên..và công việc sẽ khiến con người ta quên đi...hãy quên đi mà vui sống...ngày mai sẽ đến với ánh bình minh mới..
    Leave no man behind..
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Đã nhớ thật nhiều.... đã khóc thật nhiều.... vẫn ko quên được.
    Tiếp tục yêu vậy
    Sol
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hứa thật nhiều , quên thật nhiều , đôi khi trách nhua có được đâu
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  5. Broken_Heart

    Broken_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đến một đời , xa một đời , nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ừ, tôi quyết định sẽ quên anh. Chúc vui vẻ và hạnh phúc.........
    Nói thế thôi mà chẳng hiểu sao tôi vẫn chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt... Thời gian đẹp quá và cũng ngắn ngủi quá...
    Chắc chắc là sau khi nói như vậy, phải mất một thời gian thật lâu nữa tôi mới có thể quên bạn. ừ, làm sao quên được chứ, khi ngày ngày đi làm về, tôi lại nhớ làm sao lần đầu tiên tôi và bạn đến đó. Không thể quên, nhưng vẫn quyết định phải quên.......
  7. su_man

    su_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không ai đem mùn cưa ra mà cưa cả.bạn nhớ câu này nhé ,và nhớ cả mình nữa,hihi.có như vậy thì bạn sẽ quên được anh ta thôi
    Nói đùa với bạn như vậy để cho bạn thấy rằng có ngồi mà nhớ anh ta thì cũng chẳng để làm gì cả .vậy tại sao bạn không tìm một giải pháp khác?
    Thân mến
    CON TRAI BẮC KỲ
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ mất mát là một phần tât yếu của cuộc sống. Chấp nhận nó và coi nó như một điều bình thường thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn nhiều.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tôi quyết định sẽ quên anh .
    Nice Orchid
  10. gloved

    gloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phải, Tôi quyết định sẽ quên anh ! Chưa bao giờ tôi lại quyết tâm đến như thế.
    Có lẽ tôi quá nhút nhát để hỏi anh về tình cảm của anh cho tôi nhưng thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, có lẽ anh đâu biết đâu nhỉ ? Thôi thì giữ mãi tình bạn đẹp của chúng ta nhé, người tôi hằng yêu mến lẫn ngưỡng mộ.
    Tôi giờ đây trở lại những ngày tháng vui vẻ, làm những điều mình thích & một chân trời mới cho tôi sau bao lâu cứ dõi mắt một hướng theo anh. Sao ngộ nhỉ ? tôi tưởng mình sẽ đau khổ nhiều lắm cơ đấy nhưng giờ sao thanh thản lạ.
    Everything I do , I do it for you !!!

Chia sẻ trang này