1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi rat can 1 loi khuyen

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MubMub, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn phải biết và chỉ nên níu giữ những hạnh phúc là của mình, trong tầm tay mình thôi, bạn ạ. Bạn sẽ có tình yêu mới nhưng hãy nhớ lấy bài học này...
  2. daigiasumu

    daigiasumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi thay rang neu bay gio ban nguoiban trai ay co quay lai thi do cung khong con tinh cam chan that nhu ngay nao . Chi bang ban hay lay do lam kinh nghiem de buoc tien sang mot trang khac cua cuoc song vui ve , yeu doi , yeu nguoi ... Nhu vay ban se thay cuoc song co y nghia hon . toi san long se chia tam su cung ban ! hay lien lac voi toi khi nao ban muon . nick chat yahoo cua toila : " chuyentv_hipt ". Hay nhin vao do de song tot hon cho suoc song sau nay ....![​IMG]
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    "connhoc_hodao dung" có phải là nick Yahoo của bạn ko đấy ??? Có phải bạn chính là người đã chat YM với tôi cả chiều nay không???
    Nếu đúng vậy thì tôi chỉ nói với bạn một điều rằng :
    Hãy nhìn lại chính mình,hãy đối mặt với sự thật dù sự thật có phũ phàng với bạn đến đâu chăng nữa,dù điều gì xảy ra đi nữa... bạn cũng không được bỏ cuộc,ko được thất vọng,hãy quay lại trước khi quá muộn,hãy nhớ những gì hôm nay tôi khuyên bạn trên YM và bạn sẽ thấy.
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    2 tuần!
    Một thời gian không ngắn cũng không quá dài!
    Một thời gian để suy nghĩ về những gì đã qua! Bạn hãy gặp và nói chuyện với người đó! Một lần thôi! Không cầu xin, cố gắng không yếu đuối quá, cũng không cứng rắn quá!
    Hãy nói những gì suy nghĩ trong lòng, những tình cảm trong lòng của bạn với người ta!
    Nói thẳng thắn, nói thật chân thành!
    Và sau đó, nếu người ta hiểu thì tốt, nếu người ta thông cảm và cho bạn thêm một cơ hội thì tốt, lần này hãy trân trọng lấy nó!
    Còn nếu như người ta vẫn khăng khăng thì ... hãy chấp nhận! Con trai đôi khi là thế, cương quyết đến mức đáng sợ! Và hãy nghĩ rằng là tình cảm của người ta với mình chưa đủ lớn để vượt qua cái lòng tự trọng bên trong con người ta! Hãy chấp nhận dù không dễ dàng chút nào!
  5. picatoa

    picatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có những người kì lạ thật đấy. Lúc chưa co tình yêu thì hi vọng, muốn có nó, sau đó lại ko biết giũ gìn-> tan vỡ hạnh phúc rồi lại hối hân thì đã quá muộn. Tớ rất ghét những người nay, thà là một lần lầm lỡ thì có thể tha thứ, nhưng tái lặp thì say goodbye
    Được picatoa sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 26/02/2006
    Được picatoa sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 26/02/2006
  6. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật, mọi người đều thích cái đẹp. Nhưng chỉ có "con trai" mới yêu 1 "cô gái xinh", còn người "đàn ông" sẽ yêu người "phụ nữ đẹp".
    Khi bị lừa dối, phụ nữ sẽ tha thứ sau khi đã trừng phạt còn đàn ông sẽ ko trừng phạt ( bao dung mà ) nhưng ko chịu tha thứ. Phụ nữ gọi nó là ích kỉ còn đàn ông gọi nó là tự trọng, bởi ko ai muốn biến thành 1 ..."con lừa"
  7. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm tổn thương người yêu mình, chắc con trai sẽ khó lòng tha thứ khi anh ý đã chính thức muốn chia tay với bạn. Buồn, nhưng đó là điều nên chấp nhận. Nhưng hãy thử thông qua một cô bạn gái hoặc một cậu bạn nào đó chung của cả hai người. Hãy nhờ người đó làm trung gian và tâm sự về những suy nghĩ của bạn và nhờ người bạn giúp đỡ. Chắc đây sẽ là lựa chọn duy nhất lúc này. Đừng đến van xin làm gì, hãy nhờ một người thứ ba giúp đỡ. Hy vọng mọi việc vẫn còn níu kéo được.
  8. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Bạn hãy dành ra một khoảng thời gian xem xét sự việc từ đầu đến cuối đi. Rồi đưa ra một quyết định. Nhưng theo combo thì hãy..quên người kia đi. yêu lắm cũng quên,..bạn ko phải VAN XIN làm gì!! Người ta khinh bạn thêm thôi.
    Hãy sống tàn nhẫn hơn!! Bỏ tất cả đi..đừng thế bạn ah. Mạnh mẽ vào. Làm như thế bạn rất khổ đó!!
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    quả thật khi đã như thế rồi thì tốt nhất là không nên níu kéo làm gì nữa , với anh ấy mình đã chẳng còn là gì thì nên thôi ! Khi người ta mất đi tình yêu rồi thì người ta mới nhận ra giatỉ của nó .. tớ đã thấy nhiều người như thế . Hãy chấp nhận thôi , bước đi tiếpcon đường của đời mình và thận trọng hơn trong từng hành đọng , lời nói , đừng để người ta thấy mình bị lừa dối , cảm giác đó đau lắm , dũng cảm trên đường đi của mình thôi , vượt qua đi nhé .
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân của topic này đã có một kết cục TỐT ĐẸP,vậy xin MOD đóng hộ topic này lại nhé

Chia sẻ trang này