1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất cần sự giúp đỡ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi be_chua_biet_yeu, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_chua_biet_yeu

    be_chua_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cần sự giúp đỡ !

    Sau 3 năm yêu nhau, và đến hôm nay cô ấy nói không còn cảm xúc gì với tôi nữa và muốn chia tay. trong 3 năm đấy, chúng tôi cũng có lúc cãi nhau. có một đợt chúng tôi cãi nhau khi chúng tôi yêu nhau được 1 năm và chút xíu nữa là đường ai nấy đi, lần cãi nhau này là do lỗi của tôi, sau đó chúng tôi đã làm lành. và tôi đã ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn và tôi đã luôn cố gắng để vun đắp cho tình yêu của chúng tôi. nhưng cô ấy nói, từ lần cãi nhau đấy cô ấy đã không còn cảm xúc với tôi như lúc đầu nữa. và cô ấy đã rất cố gắng để tìm lại cảm xúc nhưng không thể. cô ấy bảo không muốn tôi bị tổn thương thêm nữa, không muốn lừa dối tôi thêm nữa. Trong thời gian chúng tôi đang khó khăn, thì có một người thứ 3 đã xen vào. cô ấy đã nhiều lần đi chơi với người ấy và nói dối tôi. sau những lần đó tôi luôn tự nhủ do cô ấy ít tiếp xúc với bên ngoài, nhất là con trai nên không biết cách cư xử sao cho khéo. sau khi chúng tôi ra trường, ví nhiều lý do cô ấy đã chuyển vào Nam làm việc, chính thời gian này tình cảm của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều. tôi và cô ấy đã ra mắt cả hai gia đình và cũng đã định thời gian khi cô ấy ra HN sẽ làm đám cưới.
    Nhưng cách đây ít hôm, người thứ 3 kia đã bay vào trong đó để tỏ tình với cô ấy, cô ấy lại nói dối tôi là đã đi với người đó. sau hôm ấy, cô ấy đã đòi chia tay với tôi vẫn với lý do không tìm được cảm xúc với tôi nữa. tôi đã hỏi có phải cô ấy yêu người khác rồi không, cô ấy chỉ bảo là có cảm xúc thôi và cô ấy chưa nhận lời và bây giờ cô ấy cũng không biết tình cảm của mình là như thế nào.
    Lúc này tôi đang buồn lắm, chỉ còn hy vọng là do cô ấy chưa tiếp xúc nhiều với bên ngoài nên khi chúng tôi yêu nhau đã lâu, dễ gây sự nhàm chán và khi gặp một người khác mới mẻ hơn nên đã làm cô ấy dao động.
    Tôi phải làm thế nào bây giờ, cô ấy đã dứt khoát đòi chia tay với tôi. Tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Chúng tôi có còn hy vọng gì không ? Có cách nào hàn gắn được không ? Hãy giúp tôi với !

    Cảm ơn các bạn !
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lúc này thì chỉ có Đôrêmon hoặc Cupid mới giúp được chú thôi. Em nó đã dứt khoát vậy thì chia tay đi. Trên đời này không thiếu đàn bà con gái, nam nhi chỉ sợ không hoàn thành đại nghiệp chú không sợ không có người yêu.
  3. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chào,3 năm yêu là đủ lắm rồi nếu không muốn nói là hơi đầy.Chuyện hẹn ước cưới xin đã định khi cô ấy ra Bắc thế mà sao cô ấy lại thanh đổi nhanh thế nhỉ.Đọc câu chuyện của bạn dù tôi lấy hết sức sự hiêm túc của mình rồi nhưng tôi thấy chuyện như đùa vậy.Thật mà như đùa.Tiền bạc phân minh,ái tình dứt khoát chứ.Bạn kể lại chi tiết hơn tí nhé.Chuyện hẹn ước cưới xin và ra mắt 2 họ ngoài Bắc ấy.Tôi muốn biết xem mức độ nghiê trọng của vấn đề đến cỡ nào.
    Nhưng mà tôi sợ là gay đấy.......thằng thứ 3 ấy,.....trả biết thế nào đâu.
  4. be_chua_biet_yeu

    be_chua_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    bác làm em buồn càng thêm buồn nhưng em hiểu đó là sự thật. nhưng khổi nỗi tận đáy lòng em vẫn muốn cố níu kéo, muồn làm cô ấy hiểu ra . em thực sự không muốn tình cảm bao năm bị mất đi như vậy
    cảm ơn bác nhiều !
  5. be_chua_biet_yeu

    be_chua_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Những đợt cô ấy ra ngoài này nghỉ lễ, em và cô ấy vẫn đi chơi bình thương và vui vẻ, tình hình tốt lên rất nhiều nên chúng em mới tính đến chuyện cưới xin. và lễ tết cả hai đứa đã ra mắt hai họ rồi. và... đùng một cái cô ấy nói là không còn cảm xúc. cô ấy muôn công khai là để tự ép cô ấy đến với em. em thực sự khó hiểu quá.
  6. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Vậy là rõ ràng rồi còn gì.Cô ấy có yêu anh đâu mà cưới với xin gì.Nếu như,tôi chỉ nói nếu thôi nhé,anh cưới được cô ấy thì đám cưới đó cũng đâu có tình yêu.
    Tốt nhất anh nên chuẩn bị 1 tâm lý thật vững vàng và chủ động để đón nhận một sự thật phũ phàng sắp xảy ra là tốt nhất.Chia tay thì trong câu chuyện của anh không chỉ cô ấy được giải thoát mà cả anh cũng sẽ không lún sâu vào một tình yêu chỉ có 1 chiều.
    Chuẩn bị đi.Đầu tiên là sức khoẻ để có thể uống hết chai rượu này đến chai rượu khác.2 là tinh thần để không mù quáng mà đâm đầu xuống sông TÔ LỊCH.
    Cập nhật tình tiết nhé.
  7. be_chua_biet_yeu

    be_chua_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác, em đã uống vài chai để chuẩn bị tình thần rồi, em hiểu là cô ấy đã không còn yêu em nữa rồi. nhưng vì quá yêu nên em vẫn cố để tìm ra tia hy vọng nhưng chắc không thể rồi... ngày mai em sẽ bay vào trong Nam để nói chuyện với cô ấy, không phải để níu kéo, không phải để trách móc nữa,... mà em muốn được nói chuyện lần cuối, cô ấy chỉ cần nghe thôi để sau này em không còn gì phải hối tiếc.
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    vấn đề như thế bạn có thể gặp rất nhiều trên trang tâm sự của VNExpress lẫn trang tâm sự của TTVNOL này.
    Có những người 5 năm, 7 năm, yêu nhau còn thắm thiết hơn bạn nữa, nhưng kết cục cũng không khác.
    Có lẽ tôi hoặc nhiều người nói bạn vẫn không tin, và vẫn tìm cách lộ liễu níu kéo thôi. Đó là tâm lý chung. Biết lý do (có thể hoàn cảnh, có thể ngày trước bạn sai trong nghệ thuật yêu, có thể cô ý,...) - nói chung có thể khách quan lẫn chủ quan - nhưng thực tế bây giờ đang là như thế.
    Đùa chút, trong chiến thuật kua gái của bác quác và các bác khác ở đây, có thể bạn không biết nhưng ít nhiều bạn đã vô tình phạm phải (tôi ko nói các chiến thuật là đúng hết, nhưng có những cái có lý mà bạn phạm phải cũng nên), và anh chàng kia thể hiện đúng với thời điểm và cảm xúc của cô ấy hơn.
    Tôi không nói là bạn không hợp cô ấy, hoặc cô ý thấy bạn như thế nào. Cảm xúc của tình yêu nó lạ lắm, tưởng thế mà không phải thế là chuyện thường!
    Thế nên, hãy làm thế này: Bình tĩnh để chuyện trở nên nhẹ nhàng đi đã. Hãy tránh những cái như thể hiện tình cảm nhiều hơn, ôn lại kỷ niệm, quan tâm như sợ mất, giải thích và phân tích theo chủ quan,... Tất cả chỉ làm cho cô ấy khó chịu thêm mà thôi.
    Hãy ngưng liên lạc một thời gian, chờ cho cả hai tỉnh táo. Đừng sợ cô ấy mất vào tay anh chàng kia! Lúc này hãy nhớ câu nói: Cái gì là của mình thì là của mình, cái gì không là của mình thì có làm gì cũng ko là của mình!Khi không yêu (hay không yêu nữa) thì người phụ nữ còn mạnh mẽ hơn một vì quan toà lão luyện!
    Hãy tỏ ra là nam nhi! Đúng là tình yêu là tất cả của cuộc sống con người, nhưng định nghĩa tình yêu nó không đơn giản đâu bạn ạ!
    Nếu cô ấy liên hệ lại bạn thì hãy từ từ và khéo léo đầu tiên giữ lại tình bạn thật tốt cái đã, chuyện đâu còn đó. Sau đó khi cô ấy hiểu bạn cần cho cô ấy thế nào, cũng như hiểu bạn cần cô ấy thế nào thì hãy nối lại.
    Chúc bình an và thành công nếu có thể!
  9. be_chua_biet_yeu

    be_chua_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm, cả tối nay tôi u mê, giờ như bừng tỉnh. bạn ơi, vậy ngày mai tôi vào gặp cô ấy, tôi nên nói những gì ?
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu thôi, tôi đâu phải cô ấy!
    Bởi chuyện nó không đơn thuần giải quyết ngày một ngày hai, và còn tuỳ vào tâm lý và tính cách của từng người chứ!
    Có thể bạn chỉ cần vào thăm cô ấy, hỏi han tình hình công việc và cuộc sống (điều mà chắc chắn cô ý cũng ít nhiều cảm xúc vì tự lập ở SG... nhưng tôi không biết bạn xưa giờ quan tâm thế nào).
    Nếu may mắn mà cô ấy vẫn không vui vẻ thì bạn cứ bình an trở về cái đã, theo tôi thì có lẽ không nên đưa ra vấn đề là làm sáng tỏ rằng được hay không ở đây. Bởi bạn hỏi thì bạn biết kết quả là gì rồi đấy. Bây giờ không còn là lời nói nữa, không còn là hành động níu kéo nữa, mà là... sự thật về con người bạn và cô ấy. Nhưng, nhớ rằng, khi nghĩ về bạn và cô ấy thì không có nghĩa chỉ là chấp nhận hết mà không bản lĩnh (cái bản lĩnh của hiểu biết chứ không phải bản lĩnh bừa).
    Ừhm, nhưng khó đấy! Nên tôi vẫn nói là tôi không thể đưa ra ý kiến nào cả!

Chia sẻ trang này