1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất cần sự giúp đỡ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi be_chua_biet_yeu, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến của bần tăng là như sau :
    Sự tình đã hai năm rõ mười, ba bảy đích thị hai mốt . Bây giờ, thí chủ be_chua_biet_yeu khốn khổ của chúng ta nên tự cứu lấy chính mình thì hơn, thay vì ảo tưởng, nuôi hy vọng vớ vẩn này kia. Đây là thời gian mà thí chủ phải nhận ra mọi chuyện đã sụp đổ và thí chủ cần làm thế nào để sớm lấy lại phong độ cũng như tinh thần. Cuộc sống còn rất dài phía trước mà.
    Việc chia tay giã chân với cô bé kia không còn cần thiết nữa nữa, nếu có thì sms hay phone hay mail 1 cái là quá đủ. Sau đó thì nên xác định là phải quên cô nàng đi, xoá hết số phone, địa chỉ mail ,... Thể dục thể thao cho khuây khoả ... Cạch càng xa cô kia ra càng tốt .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 17/05/2006
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em cũng nghĩ là bác nên tỉnh táo và mạnh mẽ.Tình hình đã đến thế này, kể cả cô ấy có nghĩ lại và muốn xúc tiến chuyện cưới xin thì bác cũng còn phải xem xét lại tình cảm của cô ấy dành cho bác, chứ đừng nói đến chuyện níu kéo. Con gái mà đã dứt khoát chia tay, thì một là đã chán bác lắm rồi, 2 là yêu anh thứ 3 kia lắm lắm (đến mức có thể bỏ qua chuyện hẹn ước với bác cơ mà) . Cho nên lúc này thay vì chờ cô ấy quyết thì bác nên quyết trước luôn cho gọn.
    chúc bác vững tâm
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chào bạn.. xin phép đi vào vấn đề luôn, vẫn biết rằng nói thì dễ, làm mới khó, nhưng không phải là không làm được: chuyện đã thế này, cô ý đã dứt khoát chia tay thì bạn cũng không nên níu kéo nữa, đúng như bạn gì đã nói ý, cái gì của bạn thì sẽ là của bạn.. Sẽ mất cân bằng một thời gian về mặt tình cảm, nhưng dần rồi bạn cũng sẽ làm quen được với sự trống vắng. Không cần nói nhiều nữa, bạn nói như vậy cũng đủ rồi. Cô ý đã quyết thay lòng đổi dạ thì bạn có cố gắng giữ thì cũng không ăn thua đâu, con gái họ vậy mà, làm đấy, nhưng nghĩ không sâu, nên có những quyết định rất cảm tính, lúc thế này, lúc thế kia được ngay.. Tóm lại là bạn nên quen dần với cuộc sống mới, không có hình ảnh của cô ý nữa, và mình tin rằng rồi một lúc nào đấy, bạn sẽ thấy rằng cuộc đời không chỉ có mỗi cô ấy là người để cho bạn yêu, quan tâm và chia sẻ.
    Cố gắng nhé :)
  4. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Của cố là của được" ! Cố gắng lên bạn. Suốt 3 năm yêu thương gắn bó bên nhau làm sao có thể để kết thúc buồn như vậy chứ . Bạn hãy cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để giữ người mình yêu ...rồi kết quả có như thế nào thì cũng không được phép cho mình buồn nản và nuối tiếc nữa . Theo tớ nghĩ bạn gái của bạn gặp được tình cảm mới mẻ thì hơi say nắng chút chút , chờ thời gian chị ấy bình tĩnh lại thì sẽ quay trở về bên bạn thôi.
    (Còn nếu tình yêu trong bạn gái của ấy đã kết thúc thực sự rồi thì ...hãy vui vẻ tự giải thoát cho mình và giải thoát cho người ta nhé)
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tíc j`, Zai thì nên gạt cái từ tíc ra khỏi từ đỉn chú ạ.
    Gái no ít wan hệ, nó giao động với người ngoài thì nó cũng lén lén lút lút, đằng này nó đã công khai trắng fớ với chú thế, non nước j` nữa đâu. Anh đồ rằng chú chưa fang được nó nên mới tíc wá mà mù wáng thế, thôi thì rút kinh nghịm lần sau, chín mùi là fang lun, ko fang được jải tán lun. Thêm nữa, sau mỗi lần cãi nhau, Gái rất máu, cãi càng hăng càng wyết lịt càng máu, anh đồ rằng Gái wá thất vọng vì 2 lần cãi nhau hăng máu thế mà lại chẳng đực j`.
    Jải tán đi chú ạ, gạt hẳn từ tiếc ra khỏi bộ nhớ. Vả lại, chú đừng chấp nhặt j` Gái, bất kỳ cuộc chia tay nào Zai nên cao thượng nhận fần bị đá về fía mình.

Chia sẻ trang này