1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất ghét con trai Thuỷ lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Alcatel2001, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, thế nào bây giờ nhỉ, có còn ghét con trai Thuỷ Lợi nữa thôi hả cô bé. Trông các anh Thuỷ Lợi cũng đâu đến nỗi nào phải không.
    Có cần mod đổi tên cái Topic này không nhỉ, năm mới, suy nghĩ mới về con trai Thuỷ Lợi.
    Nói thêm, các anh Thuỷ Lợi anh nào cũng galăng số dzách đó.
    S_Holland_GRSP
  2. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hè hè!!! em hanhhanoi nói không sai đâu bác S_H à!!! bác cứ cố gắng phấn đấu đi, một tẹo nữa là được thôi à
    pt13
     
  3. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cái topic này từ lâu rồi, nói chung là cũng có nhiều ý kiến nhưng hôm nay muốn nhảy vào xem sao.
    Nếu nói con trai thuỷ lợi thấp thì đúng thật là chiều cao có khiêm tốn. Nhưng điều ấy có quan trọng không nhỉ? Có thể là có đấy! Nhưng mà tôi không ủng hộ điều ấy.
    Chiều cao của tôi chắc nhiều người đã biết (cao hơn em Hạnh Hà Nội không nhiều, cũng không ít, khoảng 10cm), nhưng tôi chẳng bao giờ tự mãn về điều đó bởi lí do nó chẳng khẳng định được vị thế xã hội của một con người. Ngày xưa tôi có đọc một câu ngạn ngữ rằng chỉ cần có trái tim nhân hậu thì một kẻ ăn mày cũng có thể ban phát như một ông hoàng. Tôi không tán thành quan điểm này lắm, nhưng tán đồng với ý kiến rằng một người con trai không nhất thiết phải cao lắm cũng có thể là rường cột một gia đình để che chở nắng mưa cho người phụ nữ, cũng có thể là điểm tựa vững chắc để họ dựa vào đó chút hơi ấm. Điều này chưa được chứng minh nhưng có rất nhiều ví dụ thực tiễn. Đơn cử ra rằng: Tôi có quen một cô bạn cao 1m72 đang học làm người mẫu ở cung văn hoá, yêu một anh cao 1m55, mới lên đai đen karate, và họ rất hạnh phúc, ít nhất là cho đến thời điểm này. Chiều cao chỉ quan trọng trong việc may đo quần áo mà chúng ta không phải là cái giá áo, chúng ta là những người đi xây đất nước (xây cả đất và nước đấy).
    Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi nghe phái nữ phàn nàn về kí túc xá trường mình, và bản thân tôi còn được mục kích. Có một bạn khá xinh đi qua nhà 2, thế là hơn một tấn câu trêu đùa từ sân bóng, từ hành lang, từ các lan can rơi xuống làm bạn ngượng chín mặt. Tôi cũng nghĩ điểm đó về phía bên ta là chưa đúng. Dẫu là cái đẹp thì nên để cho người ta chiêm ngưỡng và dẫu là kí túc xá trường ta có hiếm nữ đi chăng nữa thì mọi việc nên dừng lại ở mức độ. Thấy việc bất bình thì có người lên tiếng bảo vệ, thế là bạn ấy nhìn người đó cảm kích (mặc dù theo tôi thì người ấy không được bảnh trai lắm) làm cho tất cả những người vừa trêu chưng hửng, mặc không ít trong số họ có vóc dáng của những anh chàng tập thể hình nhiều năm. Vì vậy tôi đơn cử ra một tiểu luận rằng sự hoạt bát và trí hài hước cũng là một vũ khí rất mạnh trong công cuộc trường trinh, nhưng lòng hào hiệp và tính đứng đắn còn là một vũ khí mạnh hơn rất nhiều lần. Những chàng trai thuỷ lợi đều rất tuyệt vời nhưng hay chăng là không đồng tình với ý kiến trên của tôi thôi. Tôi cũng có bạn một lần đi ngang qua kí túc xá mà sau bảo với tôi là chẳng bao giờ đi qua đấy nữa. Ôi! chuyện đời của hai năm trước, hai năm sau như chẳng có biến chuyển tí tẹo nào. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, bởi như vậy những cô nàng đến với trai thuỷ lợi là những người thực lòng yêu người làm nghề thuỷ lợi, khám phá được cái đẹp của tâm hồn người yêu ngành. Chỉ tiếc là những công nương như thế trên đời có ít mà dân thuỷ lợi ta lại đông, thế nên nhiều bậc tiền bối cao niên ra trường mà vẫn làm lính phòng không.(Chẳng cần cử ra mọi người cũng biết trong box mình là ai, chẳng qua do các bác bị cháy thành vạ lây).
    Kết luận thì tôi không dám viết vì biết mình còn nhỏ, mà sức nhỏ làm việc nhỏ. Để cho các bác đàn anh viết dùm vậy.

    Chân lí hai phần
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm đi họp Box hôm nó, tớ cá là hanhhanoi đã có cái nhìn khác về con giai Thuỷ Lợi rồi.
    Mà nếu chưa thay đổi hẳn thì chắc cũng phải thu hẹp cái phạm vi đề cập lại...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cần fải thay đổi cái tên topic này thôi ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ơ mà cái cô Baby44th này nói gì mình không hiểu nhở. Mà cô bảo anh cố là cố về vấn đề gì mới được chứ.
    He he, thực ra mà nói con trai ở đâu cũng có người này người kia thui mà, dân trường mình ở trong kí túc là có như em ý nói thật, cái tính ấy có mà bỏ đằng trời, chỉ mong các em nhớ nhìn kĩ mặt mấy thằng cu ấy, để người khác khỏi bị vạ lây. Hi hi. khó đây
    S_Holland_GRSP
  7. muabangtroi

    muabangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tai sao mọi người lại nghĩ ra trang này để mà bàn luận về một diều muôn thủa là con trai Thuỷ Lơi chứ? tôi thi nghĩ rằng nên có một cuộc thẩm định xem sư thật ở đâu , mà cuộc thẩm đinhj nhất thiết phải có cả nam và nữ
    TÍN ĐỒ MỚI NHIỀU PHIỀN TOÁI MỚI
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ bầu chọn với tham gia đánh giá mà chỉ có chị em trong box thì cno trai Thuỷ Lợi chắc là tốt nhiều hơn là xấu đấy. Nói chung Topic này được lập ra bởi một người đang bức xúc( là lúc đấy) bi giờ hết rồi thì có gì đâu nhể, chẳng khen anh em ta hết lời ấy chứ.
    S_Holland_GRSP
  9. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, làm một chủ đề bầu chọn đi nhớ kêu gọi cả các thành viên box khác nữa nhé cho công bằng! Nhưng mà phản đối việc một số ít người có thâm thù đại hận (do uýnh nhau thua, do bị mất bạn gái về tay trai thuỷ lợi ... ) lập ra nhiều nick để bỏ phiếu. Chúng tôi cũng muốn biết hình ảnh về mình trong mắt người khác thế nào. Không phải là một ngôi sao sáng giá, nhưng trai thuỷ lợi có những thế mạnh không thể phủ nhận. Tôi tin điều ấy.

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 04/02/2004
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là lập cuộc thi như thế cũng chẳng biết đường nào mà lần cả. Lại chỉ những thành viên bỏ phiếu cho nhau.
    Mà thôi, kệ ai nghĩ gì thì nghĩ, bao đồng hết đc đâu mà. Ko chơi đc thì thôi. Chúng mình chơi với nhau vui vẻ là đc, hoà thuận yêu thương nhau .
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!

Chia sẻ trang này