1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất ghét một thằng bạn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi borntowin, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. borntowin

    borntowin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ghét một thằng bạn!

    Tôi có một thằng bạn và tôi rất ghét nó. Trước kia chúng tôi chơi với nhau cũng được xem là thân. Trong chuyện này nó không hoàn toàn có lỗi gì cả, nó chỉ có một điểm duy nhất mà tôi rất ghét : nó luôn tỏ ra giỏi hơn tôi trong một số lĩnh vực, đặc biệt là khi chúng tôi thi đấu bi-a. Từ hồi bắt đầu chơi bi a, tôi thua nhiều hơn thắng. Mà tôi lại là người hiếu thắng và tương đối ích kỷ, bởi vậy tôi thấy tôi không thể quý mến nó được nữa dù nó chẳng có lỗi gì. Tôi có quyền được ghét nó phải không?
  2. thich_linh_tinh

    thich_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đó là ganh tỵ hay la gét thật sự vậy. Nếu là sự ganh tỵ vì kém tài thì còn có thể chấp nhận được chứ nếu vì mình không bằng người ta mà gét thi ......
  3. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như chú thì thằng bạn nào cũng ghét anh à?
  4. borntowin

    borntowin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ ghanh tị, rồi sau đó là ghét. Đúng là tôi hơi nhỏ nhen. Tôi công nhận điều này và cũng biết chắc sẽ chẳng có cách nào để tôi tiếp tục làm bạn với nó nữa một khi sự ghanh đua vẫn còn tồn tại. Với tôi, tình bạn luôn cần tránh sự ghanh tị, vì ghanh tị là thuốc độc cho một tình bạn bền vững.
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn có quyền gét nó,bạn bè chơi với nhau phải nhường nhau,có lúc biết bạn thua vẫn phải giả vờ để mình thua,rồi cả 2 cùng sướng,thế gọi là chia xẻ.Còn nó cứ cố chơi chội rồi cũng dẫn đến cay cú ăn thua nhau thôi.
  6. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hì hì thì ko chơi với nó những trò nó thắng nữa hay rủ nó 2 thằng 1 đội đấu với 2 thằng lớp khác khi đó tình đồng đội hơi bị tuyệt vời đấy chúc vui vẻ
  7. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hỏi bạn có quyền ghét nó phải ko thì chính xác là bạn có quyền đó. Không ai cấm bạn ghét cả. Chỉ có điều nên phân bổ tình cảm của bạn đến những cái đáng ghét và những cái đáng quý. Asha thấy bạn ganh ty, sau đó chuyển sang ghét nhưng sao bạn lại phân vân như thế? Hay trong lòng bạn chỉ có ghét cái phần giỏi chơi bi-a của bạn của bạn? Chắc là thế. Thế thì đừng chơi bi-a với nó nữa, hoặc đi luyện tay nghề cho cao thủ lên đã. Chứ Asha thấy tự nhiên ghét ngưòi ta vì chơi giỏi hơn thì kể cũng....Mà sao ko bảo nó dạy bạn chơi ý. Cũng biết là có ganh tỵ, nhưng có khi càng chơi với nó nhiều và học hỏi nó lại càng thích nó, ko muốn tách ra ý chú... ......Các cụ có câu muốn giỏi phải học. Nhưng cũng lại có câu: học thày ko tày học bạn mà...đúng ko? Cố lên
  8. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hừm, đúng là ghét thật.
    Thế thì đừng chơi bi-a với nó nữa , chơi trò gì mà bạn thắng nó dễ dàng ý.
    À mà bạn có giỏi hơn nó trò gì không thế ?
  9. borntowin

    borntowin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có chứ , điện tử , playstation 2. Tuy nhiên tôi chỉ thích những thách thức và chỉ muốn chinh phục nó ở chính môn sở trường của nó.Thực sự nó là một thằng có rất nhiều ưu điểm ở một đấu thủ. Rất vững vàng ở tâm lý và biết cách gây sự ức chế cho đối phương. Nó rất hiểu tôi và luôn tận dụng sự hiểu biết về những yếu điểm trong tâm lý của tôi để giành thắng lợi trong những pha quyết định. Về kỹ thuật tôi không thua kém nó là bao nhưng quả thật về tâm lý tôi vẫn còn thua nó một bậc. Tôi luôn bị nó làm cho ức chế và bực tức trong khi thi đấu với nó. Có lẽ nó đã thành công hơn tôi về những thủ thuật để giành chiến thắng và cũng vì lẽ đó tôi đã ghanh tị và ghét nó. Tiếc là như vậy
  10. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, bạn quả là có một đấu thủ sừng sỏ. Đòn tâm lý ảnh hưởng đến cả mạng TTVNOL
    Thế thì phải cố gắng mà thắng nó. Theo bạn nói thì là chỉ bị thua do tâm lý thôi chứ gì, còn kỹ thuật thì chắc là ổn. Vậy chỉ cần khắc phục điều đó thôi. Tốt nhất là bạn cứ chơi với nó càng nhiều càng tốt (để cho quen sẽ ít bị ảnh hưởng tâm lý). Lúc chơi thì luôn nghĩ là mình chơi với nó cho vui thôi. Lúc chơi phải nói chuyện nhiều vào, cười càng nhiều càng tốt. Nếu gặp quả nào nó đánh đẹp bạn nên khen nó mấy câu <= Cái này quan trọng trong chiến thuật tâm lý lắm đấy.
    Hì hì, bạn cứ áp dụng như thế đảm bảo về sau thắng nó.
    Biết đâu về sau nó lại ghét cậu cũng nên

Chia sẻ trang này