1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất ghét một thằng bạn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi borntowin, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Rất tốt nếu bạn là người có ý chí cạnh tranh cao....cái đó không phải xấu.......(kể ra mà áp dụng nó vào việc học hành thì hay hơn nhỉ....)
    HÌ, theo Asha thấy, bạn thua vì đòn tâm lý do đối thủ gây ra. ĐIều đó chứng tỏ bạn chưa làm chủ được thế trận (dĩ nhiên). Nếu thua vì bị đòn tâm lý, sẽ rất hay nếu bạn khắc phục được nó, vì nó sẽ giúp cho tương lai bạn nữa....Cách hay là chơi với đấu thủ càng nhiều thì dần dần sẽ quen thôi....Ngoài ra, nếu bạn bị đối phương cho thua vì đòn tâm lý thì đáng lẽ bạn cũng nên áp dụng đòn đó với đối phương.....bằng cách nào ư.....tôi hỏi bạn sao bạn thắng được trong các trò chơi khác.....có lẽ cũng chả phải vì kỹ thuật kém hơn đâu nhỉ.....đòn tâm lý đấy......áp dụng cách tại sao bạn thắng được trong PS2 mà đem ra sử dụng trong bi-a. Có lẽ bạn bị áp lực nhiều, nghĩ rằng mình phải thắng nó, còn trong PS2, bạn biết chắc bạn sẽ thắng, nên bạn thoải mái hơn, có lẽ vì vậy nên bạn mắc ít sai lầm dẫn đến để thua. Tâm lý thoải mái dù vẫn sợ đối thủ mạnh hơn là điều hay nhất.
    Ban nên tìm hiểu đối phương nhiều hơn hơn là ngồi đây nói ghét người đó. Đó là cách Asha nghĩ. Những kẻ thù luôn là những kẻ hiểu nhau nhất mà. Và điều đó thì bạn nên áp dụng với bạn mình và bản thân bạn. Nếu ko biết điểm yếu đối phương thì chả thắng được. Và ko nên tạo cho mình tâm lý : "Sẽ ko thắng được nó bao h đâu nên bỏ cuộc và ghét nó đi là vừa". Đó là sự nhụt chí đấy. Chúc bạn thành công.
  2. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thật thằng này đáng để học hỏi đấy chứ cứ thua đi cho đến khi có thể thắng nó đàn ông con trai vừa gặp khó khăn đã chùn bước là sao thua hôm nay để chiến thắng về sau cuộc sống cũng thế đó bạn........... ngay khi bạn đi chợ nếu bà bán hàng cứ khen, nịnh bạn rằng cái áo này hợp với bạn mặc vào đẹp trai hẳn lên mà vì thế bạn hí hửng tha về là tiêu đấy ví dụ đơn giản thế thôi thần kinh thép là 1 yếu tố quyết định thành công trong thời đại ngày nay đấy động vật máu lạnh sẽ luôn chiến thắng đợi khi nào mình có thêm kinh nghiệm thương trường sẽ chia sẻ với bạn sau goodluck
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ hiếu thắng không phải lối. Có ai mà giỏi được tất cả mọi thứ? Tại sao không ẹnoy những thứ mình hơn nó nhỉ?
  4. borntowin

    borntowin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, tôi và nó rất hiểu nhau và tôi cũng thừa nhận nếu có cơ hội tôi cũng luôn tìm cách gây ức chế về tâm lý cho nó . Nó cũng vậy nhưng nó tỏ ra trên cơ tôi trong lĩnh vực này. . Tôi không chỉ muốn chiến thắng nó ở kết quả của cuộc chơi mà còn muốn chứng tỏ mình ở đẳng cấp cao hơn ở bản lĩnh thi đấu. Đối với tôi, việc chiến thắng nó ở mọi lĩnh vực là một yêu cầu bắt buộc. Và tôi biết nó cũng vậy. Có một cách duy nhất để thoát khỏi điều này là chúng tôi không tiếp tục liên lạc hay nói cách khác là chấm dứt mọi sự liên quan đến nhau. Nhưng tôi không thích điều này, tôi nghĩ làm như vậy thì thật mất mặt bởi trong tôi luôn tồn tại suy nghĩ rằng mình cao hơn hẳn nó một bậc trong nhiều lĩnh vực. Và tôi sẽ còn thi đấu với nó đến khi nào vượt qua nó thì tôi sẽ dừng lại, tôi biết như vậy là quá đủ cho một tình bạn.
  5. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hiếu thắng quá độ đến mức khó chịu. Hi vọng borntowin còn ít tuổi. Thiếu gì người để bạn so sánh, cạnh tranh lại đi so kè với bạn mình, rồi đố kỵ. Cứ như thế bạn sẽ mất hết bạn đấy !
  6. luongquocmanh

    luongquocmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ******, ****** làm gì mày mà mày ghét? Không thích thua thì lần sau đừng rủ ****** đi nữa.
  7. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bạn bè ...........
  8. borntowin

    borntowin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thấy ngạc nhiên trước thái độ của bạn. Có người đồng cảm có người không cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ hy vọng thông qua diễn đàn, với một nick name mình có thể nói thật những điều mình nghĩ, cũng là để vơi bớt cảm xúc trong lòng và hướng tới những cái tốt đẹp hơn.
  9. borntowin

    borntowin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thay cho lời kết một câu chuyện:
    Mối quan hệ của chúng tôi đã thực sự sụp đổ. Hôm qua chúng tôi lại thi đấu bi-a ( tôi với một thằng bạn một cặp, anh em nó một cặp khác). Mặc dù hôm qua nó không hề có một thủ thuật nào gây ức chế tâm lý cho tôi nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy mặt nó là tôi không thể bình tĩnh nổi , tôi cảm thấy rất ghét nó. The end. Cám ơn mọi người đã tham gia topic.

Chia sẻ trang này