1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất giống người nước ngoài

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi iandyou118, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Việt nam và Lào là anh em mà ---> người Việt và người Lào giống nhau ---> tất cả chúng ta đều giống người nước ngoài
    Nói về chuyện kiểm tra ấy mà, phải là người có thẩm quyền chứ ? Làm gì có chuyện ai thích kiểm thì kiểm, thích tra thì tra
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra là để có tính chính xác thoai. Hị hị, nếu giống người nước ngoài thì sợ giè kiểm tra nhể, hay nói fét
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy năm, mình với thằng em họ sang Thái Lan chơi, hu hu, vào cửa hàng họ cứ tưởng mình là người Thái, tuôn cho một trang xì xồ gì đấy làm con bé thuỗn hết cả mặt ra. Cơ mà người Thái Lan xấu, có được xinh như mình đâu mà họ lại nhầm nhọt thế chứ????
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong tương lai VN sẽ có khối người giống nước ngoài, vì VN gia nhập gia nhập WTO rồi nên Tây Tàu cứ ào ào đổ vào đây đầu tư cả tiền lẫn tình
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Vụ này hay đấy!
    Tớ cũng dính một vụ chết cười luôn góp vui với mọi người.
    Chuyện là cách đây 4 năm tớ theo 1 tour sang Tung Của du lịch. ĐÓn đoàn là hai hướng dẫn viên Tung Của, một nam, một nữ nói tiếng Việt Nam như người Kinh và một cô bạn xinh xắn của họ. Cả 3 chào hỏi bằng tiếng Việt không chê vào đâu được. Hai HDV trang bị cho cả đoàn một số câu đại loại: Tôi không hiểu. Tôi là người Việt Nam. Cái này giá bao nhiêu...
    Nhận phòng xong đâu đấy là tớ té luôn. Một mình lang thang chui vào ngay một cửa hàng điện tử hoành tráng ngó nghiêng mấy cái loa và amply Tàu.
    Đang ngó ngơ thì một chú nhân viên đến bên nói "Nỉ hảo" và bắn một tràng tiếng Trung, tay chỉ chỏ vào bộ amply đang trưng bầy và diễn thuyết. Tớ rất tự tin, chậm rãi, đúng bài đợi nó vừa dứt lời nói luôn: "Ủa pu tủng" (tạm dịch là: Tôi không hiểu (hay "biết" gì gì đó). Đại loại cái phất âm nó thế. Hehe. Chúnhân viên cười còn tươi hơn, phẩy tay ra chiều tớ nói đùa nó và tuôn ra một tràng còn tự nhiên hơn, vừa nói tay lại không ngớt diễn đạt ý khi chỉ trỏ vào bộ amply. Quả này thì toi hẳn. Lại một lần nữa "nhớ lời em HDV dặn bắn luôn lại 1 câu còn dài hơn câu trước: "Ủa pu tủng. Ủa su Dzuẩn Nam rẩn" . (tạm dịch là: Tôi không hiểu (hay "biết" gì gì đó). Tôi là người Việt Nam). Chú nhân viên dừng lại, nhìn kỹ tớ và lại cười, vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai tớ. Chú ta bỏ đi. Phù. Tưởng thóat nạn, ai dè chưa đầy 1 phút sau chú ta quay lại và...đưa tới 1 bác ra chừng cấp cao hơn.
    Chưa kịp hiểu sự thể ra sao thì chú có vẻ là sếp vừa đi tới. Vồn vã bắt tay cười cười rồi "Nỉ hảo". Lại bắn một tràng tiếng Tung.
    Thôi thế là thằng tớ vội chuyển qua đoạn phát cuộn băng trả lời như lần trước. Nhưng lần này đổi chút là phát bằng tiếng Anh.
    Khỉ gió cái bọn này. Chắc mắt nó dán vào tivi nhiều, tai nó bị âm thanh 3D surround bọc nhiều đâu lú hay sao mà nó lại cứ cố tình không hiểu. Nó lại cười, lại nói như cái thằng em nhân viên cấp dưới cửa nó vậy. Đang tính bài để té thì bỗng hiện đâu ra em xinh tươi bạn của co HVD. Như vớ được vàng tớ giải thích luôn với cô ấy sự thể câu chuyện.
    Ối cha là mẹ ơi!
    Cô ấy lúc đó mắt chữ O, mồm chữ A. Mất mấy giây sau mới tuôn được một tràng...tiếng Tung Của. Hóa ra cô ta chỉ đi chơi cùng cô bạn là HDV chứ ko biết tiếng Việt. Mấy câu lúc chào hỏi bằng tiếng Việt lúc gặp đoàn cũng chỉ là được cô bạn dạy cho.Cô ấy gọi cho cô HDV và sau 2 phút cô HDV đến và tớ được giải vây. Hóa ra tớ trốn ăn trưa nên kiểm quân số cô HDV phát hiện thiếu người và cuống lên tìm. Cô HDV bảo (bằng tiếng Việt rõ mồn một): "Người ta tưởng anh là người Tung Của. Lại nghĩ anh đang nói đùa họ nên họ cứ nhiệt tình chào hàng đấy.".
    Ối cha là mẹ ơi!
    Tớ là người Việt.
    Ờ thì tớ tóc đen giống nó.
    Ờ thì tớ da vàng giống nó.
    Tớ không một mí ti hí mắt lươn. Vậy mà sao nó lại nhầm tai hại thế được.
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Người Tung Của không ti hí mắt lươn, chỉ một mí thoai, một mí thì người VN cũng đầy
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!! cái chữ ký này phải là " lác đác bên sông RỢ mấy nhà" chứ nhỉ?
    TỚ CŨNG GIỐNG NGƯỜI NÀO
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 24/11/2006
  8. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Híc.Người thì giồng Lào,người giống Nhật,còn tui thì giống Nga.Phen này chính phủ ta phải xem xét lại mới được.Thanh niên bây giờ hổng giống người mình tẹp nào cả.Hè.
  9. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái thread này buồn cười quá!
    Hồi em còn nhỏ, người nhà và xung quanh toàn bảo em mà mũi cao thêm tí nữa là i xì con gái Ấn Độ: mắt to, da nâu nâu vì bêu nắng nhiều, tóc đen và dầy ...
    Nói chung thì lớn lên chỉ còn mỗi người nhà bảo hơi giống Ấn Độ thôi chứ người ngoài chưa ai nhầm cả.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 26/11/2006
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Xem 4 trang rồi mà chẳng thấy cái hình nào, tin nổi là giống ng nước ngoài không đây?
    Giống thì sao mà không giống thì sao? Topic này mở ra nhằm mục đích gì nhỉ?

Chia sẻ trang này