1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất giống người nước ngoài

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi iandyou118, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oánh xi vào là lại đen như....đôi giầy ngay ý mà
    Nếu bạo lực hơn thì dùng cái loại "Clear, ko còn dấu hiệu của ..tóc" có bán kèm theo mũ len đấy
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ chả nhuộm tóc bao giừ mà nó còn nâu nâu nữa là, thoai thì mình cứ an ủi "trông thì nó cũng Tây Tây"
  3. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình bảo mình nên nhuộm tóc,hà,như thế trông sẽ giống người nước ngoài hơn.Trời ạ.Thế thì có mà loạn mất.Hôm ấy mình vào ktx,tự dưng có bạn bảo HỎI THẬT,BỐ HAY MẸ CẬU LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VẬY?Bó tay.com.
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Không phải, tớ là Song Ngư hay Kình ngư gì đấy, lâu rồi tớ chả nhớ. Tớ vào những hội ấy ko hợp, rặt những chat. Rà rồi, về vui thú điền viên, đàn đúm trẻ con nó cười.
  5. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cái bạn có hình ở trên trông chẳng giống người Việt chút nèo thiệt ha!
  7. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    vào siêu thị đứng chờ thanh toán. chị nhân viên rất lịch sự " thirty thousand dong, please". mình giật mình và cười " chị cứ nói tiếng Việt đi ạ. em là người Việt mà"

    đi xin việc bán hàng, vừa xuống xe xớ rớ ở cửa thì chị chủ chạy ra đon đả " can I help you?". hic, ngượng quá, phải vội nói "dạ không em đến xin bán hàng ạ!" . chị í ngớ ra rồi về sau mới bảo " chị cứ tưởng em là khách" ( hàng đấy hay bán tranh cho người nước ngoài mừ "
    vào hội chợ, ăn chè với mẹ. có 2 chị TQ cũng ngồi ăn. 2 chị này biết nói tiếng việt. mẹ bắt chuyện làm quen, giới thiệu mình là con cho 2 chị đó. mình cố tình nói tiếng việt thật chậm để cho 2 chị í hiểu. ai dè 2 chị í hỏi lại " ơ, thế con gái cô lai hàn quốc à?". mẹ cười và bảo đúng thế. mình được thể lại càng giả vờ nói tiếng việt không sõi. 2 chị í tin sái cả cổ
    mắt một mí cũng thú vị đấy chứ nhỉ.
  8. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Search Google được 2 ảnh này, chả biết người nước Lào
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. suzoku

    suzoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    - Mỗi một quốc gia có 1 nét đẹp riêng, mỗi người có 1 nét đẹp riêng. Tây thì xắt xanh mũi cao. Việt nam mình thì cũng có nét đẹp á đông. Tuy dáng không cao, kmắt không vàng nhưng đâu ai bảo bé là không đẹp, tóc đen là xấu. Tuy nhiên trên đời này cũng có 1 số người vô cùng xấu xí thuộc vào những dạng sao :
    1 . Đua đòi đú đởn, không ra gà mà cũng chẳng giống vịt.
    2. An nói khoe khoang , nhưng ruột thì trống toan.

Chia sẻ trang này