1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất nghiêm túc muốn xin một vài lời góp ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuongnhonguoixa, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn đã biết rõ t/y của mình đang dành cho ai, cái chính là bạn chưa đủ can đảm để đối mặt với nó. Cũng đúng thôi vì bạn ko muốn làm tổn thương một lần nữa người yêu mình. Nhưng thật sự là ko ổn khi mà ở bên người yêu mà tâm trí lại thuộc về người khác.
    Tôi đã nghĩ đến trường hợp bạn phải ra đi đấy
    Cheers :D
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sorry mình chỉ đọc bài đầu tiên.
    Con gái là giống yếu đuối mà. Yêu đương mà bỏ bê chắc chắn là chán rồi. Chính trong lúc ấy có một cái vai để u dựa vào, u sẽ sớm ngã lòng thôi. Ở đây ko dám bàn u đang yêu ai, vì chính u cũng có biết được đâu. Vấn đề là fải có quyết định và đôi khi fải tỉnh táo u ạ. Có vẻ như u đang mặc cả với bản thân mình đấy. Người ta bảo sống thì fải biết nghĩ. Nghĩ tới mọi chuyện, mọi tình huống, bỏ qua những tình cảm tầm fào chỉ trong một khoảnh khắc thôi u sẽ thấy cái mình fải làm, fải quyết định.
  3. thuongnhonguoixa

    thuongnhonguoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi rất muốn cám ơn mọi người, những người bạn đã rất nhiệt tình muốn giúp đỡ tôi
    Thực sự đúng là tôicó lẽ không đủ can đảm và tôi cũng không biết phải làm thế nào. Chắc tôi là người quá lãng mạn chăng nên tôi mới gặp phải những vấn đề như thế này.
    Người đàn ông sai trái của tôi, tôi tạm gọi là như thế, thực sự có những điểm làm tôi phải suy nghĩ, nên tôimới phải nặng lòng và nghĩ về anh ta nhiều như thế. Có lẽ langdangngayqua nói rất ít nhưng rất chính xác tâm trạng của tôi. Tôi vốn là một thành viên quen thuộc, nhưng mọi bạn bè đã biết chuyện tôi đều phản đốimối quan hệ này. Đó là những suy nghĩ sai trái, mọi người bảo thế.
    Tôi không sợ gì, chỉ sợ làm người yêu tôi đaulòng. Lần trước, tôi cũng không hiểu sao một người đầy tự ái như anh ấy lại có thể vượt qua mà tha thứ cho tôi được. Anh ấy đã quằn quại đau đớn bao lâu. Nhưng rồi vẫn cố gắng đối xử với tôithật tốt vì anh ấy nói rằng tôi sai lầm như vậy là vì anh ấy đã bỏ bê tôi. Tôi hiểu anh ấy quá, nên từ ngày ấy tôi đã cố gắng hết sức mình, không, có thể nói là 150% sức lực. Tôi muốn bù đắp và không muốn làm anh ấy đau lòng nữa vì bất cứ gì.
    Nhưng tôi cũng nghĩ, nếu lòng tôiđã không thuộc về anh ấy nữa, thì để anh ấy sống trong sự lừa dối và trong những hy vọng hão huyền vào tương lai thì còn đáng chết hơn. Vì nếu đến ngày chúng tôi có thể cưới nhau, anh ấy cầu hôn tôi, thì tôi sẽ trả lời thế nào đây?
    Chắc chắn tôi không lấy chồng chỉ để cho có chồng.
    Tôi muốn lấy chồng vì tình yêu.
    Nhưng tôi cũng thấy rất hoảng hốt. Thật sự là tôiđang yêu ai.
    Nếu tôi đi xa, nghĩa là tôi chấp nhận từ bỏ tất cả, và dĩ nhiên là làm người yêu tôi đau khổ. Thật ra tôi nghĩ tốt nhất là tôi có thể quên được người đàn ông sai trái kia. Nhưng chẳng làm thế nào quên được. Hôm nay đám bạn tôi cùng đi hát karaoke, ngồi cạnh người yêu tôi mà tôi vẫn hát Tình em còn mãi, Có quên được đâu mà còn suýt bật khóc. Tôi cảm thấy khổ sở quá. Tôi đã duy trì được cả một năm không gặp người đàn ông sai trái ấy. Nhưng cách đây một tháng, có việc chúng tôibắt buộc phải gặp nhau, và khi nhìn thấy anh ta tôi cảm thấy dường như một năm chỉ là một caí chớp mắt. Không đủ gì cả để tôi quên anh ta.
    Cũng đã có lúc, trong 1 năm qua, tôi tưởng mình đã vượt qua. Tôi đã nhắn tin,nói với anh ta là trong suốt khoảng thời gian ấy tôi đã thương nhớ. Nhưng bây giờ thì không thể nữa và vĩnh biệt người đàn ông trong lòng tôi... Có điều, khi anh ta nhắn tin cho tôi, là tôi lại bị hút như gió cuốn về một cách cửa trống.
    Tôi cần học thêm cách kiềm chế phải không?
    Người đàn ông sai trái ấy lại rất tuyệt vời, cho dù hình như chỉ có mình tôi nhận ra điều đó. Tôi luôn thấy mọi cư xử của anh ta, những lời nói, những câu châmchọc... đều hoàn hảo đến tuyệt vời. Cả những giây phút anh ta ở bên tôi, luôn mang đến cho tôi những cảm giác mà tôichưa từng có được,mặc dù người yêu tôi thực sự được tiếng là người "biết" và chiêù chuộng tôi hết mức. Thế mà khi gần gũi nhau tôi lại nghĩ về những gì đã có giữa tôi và người đàn ông kia. Tôi xin lỗi nếu đã nói quá thẳng. Tôi chỉ muốn các bạn có thể hiểu rõ hơn vấn đề mà thôi.
    Bây giờ tôi đang ở trong mê cung, Không biết làm thế nào, nghĩ gì và làm gì để vượt qua. Tôi rất muốn tìm được một hướng đi. Người đàn ông ấy có lẽ cũng sẽ sẵn sàng đến với tôi nếu tôi đã chia tay, vì chúng tôi đã đến với nhau vì nhiều sự thông cảm và tương đồng khác. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên anh ta cũng như tôi, không thể vượt qua mặc cảm có lỗi với người bạn thân của mình.
    Tôi làm sao chọn đại 1 người được, hả bạn rationalist?!
    Nếu thực sự tôi chỉ nghĩ người đã mất là con cá to, liệu tôi có tiếc con cá ấy cả 1 nămdài không?Bạn MuaHN?
    Có điều tôi có thể dám chắc, đây không phải là một tình cảm tầm phào (to anti_love1980). Vì thậm chí tôiđã phải nghĩ đến khả năng hay tôiđã yêu ngườiđàn ông kia. Mà nếu tôi không yêungười yêu tôi, làm sao tôi ở được với anh ấy lâu thế kia chứ? Tôi không tin một người đàn bà có thể cùng lúc yêu 2 người đàn ông, tôi nhấn mạnh là một người đàn bà đấy.
    Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy giúp tôi lần nữa để tôi có thể tự giúp mình. thanks a lot!
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chị tnnx, chuyện chị kể cũng khá nan giải đấy. Lúc đầu đọc xong em cũng đã định trách chị sao lại nhẹ dạ và dễ buông xuôi thế khi có người thứ 2 đến với chị. Nếu chị không dễ dàng như thế thì mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng thế mới là tình yêu đúng không.
    Giờ theo em, chị đang rất khó xử và rối bời, chuyện này cũng dễ hiểu thôi vì ai vào hoan cảnh của chị cũng thế cả thôi. Nhưng giờ việc của chị là phải xác định xem ai là người yêu chị thực sj. Anh chàng thứ 2 kia mang lại cho chị nhiều kỉ niệm để chị nhớ nhung sầu muộn nhưng có chắc là anh ta có tình cảm thực sự với chị không? hay là lại như nhiều người con trai khác(ví dụ em chẳng hạn) cứ cưa bừa chị rồi tự nhiên chị đổ nên anh ta cũng đâm lao thì theo lao luôn. Còn như chị kể thì em thấy anh người yêu chính thức của chị có vẻ rất yêu chị đấy. Chị nên biết con trai rất sĩ diện nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ. Anh ấy đã biết chị ngoại tình mà vẫn tha thứ cho chị, thì anh ấy chắc chắn đã có 1 quãng time cực kỳ dằn vặt đau khổ, cả xấu hổ tủi thân nữa vì bị cắm sừng mà ^^.
    Giờ có 1 cách giải quyết, chị hay đi du lịch 1 mình 1 thời gian, hè rồi còn gì. Di 1 tuần thôi, để cho bình tĩnh lại và suy xét mọi chuyện.. Nếu em là con gái và cho em chọn thì em sẽ chọn người yêu cũ của chị vì nó là giải pháp an toàn nhất và cũng đúng với câu " Con gái nên lấy người yêu mình không nên lấy người mình yêu" Chị cố suy xét nhé vì nếu không người đau khổ nhất không phải là 2 anh kia đâu mà chính là chị đấy. Chúc chị sớm tìm dc lời giải cho bài toán lựa chọn này
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    tôi thấy nếu bạn chọn kẻ đến sauthì chắc chắn bạn sẽ sai lằm,vì nếu kẻ đó tốt, kẻ đó tuyệt vời như bạn nói thì đã không quay đầu cắn vào mông người bạn thân của mình... còn nếu chọn người yêu bạn thì tôi cũng không dám chắc anh ta đã hoàn toàn tha thứ cho bạn đâu... tôi thì tôi không bao giờ tha thứ cho một người đàn bà như bạn, nuôi ong tay áo à? bây giờ theo như bạn nói thì anh ta đã tha thứ, đã dần lấy lại lòng tin nơi bạn vậy mà..., không thể hiểu nổi, những chuyện tình cảm như bạn xảy ra, như những gì bạn mong muốn, chỉ xảy ra trong phim ảnh, bạn phải thực tế lên, hãy sáng suốt lựa chọn, theo tôi bạn nên chọn người yêu cũ thì sẽ an toàn hơn... đừng giận vì nói thẳng
  6. QuatMo

    QuatMo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì mình đã trải qua mình khôn gbao giờ quyên được đâu. Mình chỉ có thể chôn nó trong lòng và những khi mình buồn chán thất vọng và cô đơn thì mọi thứ lại quay về dằn vặt và day dứt. Nhưng thậtk sự tôi nghĩ nó đã chở thành quá khứ rồi. Công bằng mà nói thật sự bạn đã sai Nhưng người yêu bạn đã tha thứ cho bạn tất cả như thế chính tỏ rằng người yêu của bạn yêu bạn lắm. Và bạn phải cảm thấy thật hạnh phúc khi mình có một người yêu mình như vậy chứ. Qua những gì bạn kể tôi thấy bạn vẫn còn yêu và tôn trọng người yêu của mình thật lòng lắm. Có thể bây giờ cả hai đều mệt mỏi. Về công việc này, tiền bạc này, sự nghiệp này. Cho nên sẽ không thể không có những suy nghĩ tiêu cực. Tỉnh táo lên đồng chí. Mọi việc rồi cũng sẽ qua. Những công việc của mình bước đầu khó khẵn nhưng rồi chác chắn bạn cũng sẽ thành công. Và khi đó dồng chí lại cảm thấy yêu đời, và nhận ra rằng người bên mình, chia sẻ buồn vui, thành công cũng như thất bại không ai khác chính là người yêu của bạn người đã tha thứ cho bạn tất cả.
    Và cũng đừng có buồn và suy nghĩ nhiều nhé đồng chí vì bạn còn có rất nhiều những người bạn tốt. Luôn đồng cảm và sã sàng chí sẻ cùng bạn tất cả" hì không biết có mình không"
  7. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Đời người con gái, 12 bến nước. " Người xưa vẫn thường bảo thế. Và họ phải khổ biết bao nhiêu mới có cơ hội tìm ra hạnh phúc của mình.
    Vậy thì đâu là Hạnh Phúc ?
    Nếu đứng trên quan điểm nhìn về bản thân, thì hạnh phúc sao khi yêu một người và được chính người đó yêu lại. Nhưng thực sự tình yêu đôi lúc (hình như là thường xuyên chứ không phải đôi luc`) không cân bằng. Có khi bạn yêu nhiều hơn người ta, và có khi người ta yêu nhiều hơn bạn. Chọn người bạn yêu, là chọn cuộc đời Hạnh Phúc vì sống cho người mình yêu. Bạn chọn người yêu mình là chọn cuộc đời Hạnh Phúc vì trên thế giới có một người luôn sống vì mình.
    Bạn chưa phải người ngoại tình. Nhưng bạn có phần nhẹ dạ và không chung thủy.
    Bạn ơi, người con gái Việt Nam, ngày nay vẫn sống gò bó và cuộc sống của họ thường gắn liền với xã hội, với gia đình, người thân. Vì thế, hạnh phúc gắn liền với điều đó.
    Bạn có thật sự có thể ra đi ? Nếu bạn ra đi, bạn sẽ đi đâu chứ ? Và để cảm thấy là bạn cao thượng - sống vì tình yêu hay để chạy trốn chính mình, mà không dám quyết định ?
    Tôi thấy bạn may mắn, vì có một người đã tha thứ - một điều mà không phải người đàn ông nào cũng có thể làm, cho dù họ có lỗi hay không có lỗi.
    Bi lụy đến nỗi hát những bài hát nhớ thương trước mặt người yêu là đạo đức của người hối hận và biết yêu ư ? Ở bên người này nhớ tới người khác là biểu hiện của tình yêu chân chính ư ?
    Giải pháp tốt là hãy yêu người yêu bạn.
    Một giải pháp tốt hơn , như một bạn trong box này đã nói, là bạn hãy tạm tách xa cả hai người. Để bạn có thời gian suy nghĩ, và hướng mục đích sống của mình vào một điều gì khác như công việc chẳng hạn. Biết đâu thời gian là người hướng dẫn cho bạn tốt nhất để bạn tìm thấy người mà bạn cho rằng 70 năm sau vẫn ở bên bạn !
    Dù sao, thì với tình trạng hiện nay, bạn không hoàn toàn sáng suốt. Vì có thể áp lực của người xung quanh, vì áp lực của sự chung thủy, vì áp lực của những ngày tươi đẹp nhưng ngắn ngủi (nên chưa có điều kiện gây phản cảm cho nhau) bên người kia, và vì những phản cảm ... không dễ gì xóa nhòa với người này.
    Thời gian, và sự kiên nhẫn của bạn, là cơ hội cho bạn, ... sống tốt hơn ....
    ... là cơ hội cho mỗi anh chàng kia ... hiểu bạn : Bạn nhận thức được những áp lực của xã hội, và nhận thức được sự ngắn ngủi của đời người con gái cần được yêu thương trân trọng thật lòng.
    Họ sẽ chọn lựa tốt hơn chăng ?
    Bây giờ đây, bạn hãy thử cựa quậy ngón chân út trong 30 giây thử xem, và đứng trước gương nói với mình rằng: Đây là người con gái xứng đáng được sống hết lòng với chính mình, xứng đáng được yêu thương thật lòng và có đủ sáng suốt để tìm thấy Hạnh Phúc !
    Bạn hãy yêu thương chính mình trước !
    Tôi chúc bạn nhiều niềm vui !
  8. thuongnhonguoixa

    thuongnhonguoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều đã rất thẳng thắn và nghiêm túc, tôi muốn cảm ơn vì điều đó.
    Tôi có thể đi chứ, đi xa nữa là đằng khác. Điều tôi băn khoăn chỉ là như thế có thực sự là một giải pháp tốt không thôi. Đa số mọi người đều ngả về một ý, người phụ nữ nên lấy người đàn ông yêu mình. Có thể như thế tôi sẽ có một cuộc sống an toàn hơn và sẽ có được hạnh phúc như một người phụ nữ Việt Nam thực thụ.
    Nhưng vấn đề là ở chỗ tôi không muốn thế. Tôi muốn tôi phải có một người chồng mà tôi muốn tìm đến khi có khó khăn, muốn dựa vào khi tôi khóc, muốn ôm anh khi tôi cảm thấy trong lòng cần được yêu thương. Cuộc sống không có tình cảm có lẽ là một thứ địa ngục cụ thể nhất mà tôi có thể được biết.
    May mắn là tôi chưa rơi vào tình trạng ấy. Vì dù sao tình cảm của tôi và người yêu tôi bây giờ vẫn chưa đến nỗi tồi tệ. Tôi có thể sống với anh ấy mà không cần cố gắng quá nhiều. Nhưng tôi đang cố gắng vì một điều khác. Tôi đang cố gắng để có thể đối xử với anh ấy một cách công bằng. Nếu các bạn là con trai, là đàn ông, và các bạn đã có thể nói về chuyện của tôi một cách gay gắt và thẳng thắn như thế, thì hãy thử nói cho tôi biết xem làm thế nào để có thể giữ lại một người đàn bà mà lòng họ đã có một thằng đàn ông khác không phải là mình? bạn có bao giờ muốn chấp nhận mạo hiểm như vậy không?
    Điều tôi đang cố gắng tìm là sự thật. Tôi không muốn bất cứ ai trong 3 chúng tôi phải sống trong sự giả dối.
    Tôi thực sự không phải là một người phụ nữ đoan chính như chuẩn mực, nhưng tôi đã chọn cách sống không làm hổ thẹn với chính bản thân mình. Vậy mà giờ đây tôi đang lừa dối tất cả, thậm chí cả bản thân mình vì muốn tránh cho người sống bên tôi những giờ phút đau khổ. Dĩ nhiên nếu tôi an phận và biết che giấu hơn chút nữa, tôi sẽ chọn người yêu tôi bây giờ. Điều đó tốt cho tôi - trên lý thuyết. Nhưng tôi sẽ phải sống trong sự dằn vặt và nguyền rủa mình đã không dám dũng cảm đứng lên mà nhìn vào sự thật. Tôi chẳng tự tin là mình có thể duy trì một gia đình hạnh phúc với một người đàn ông mà tôi không thể gửi hết tình yêu. Cố níu kéo lấy một gia đình tốt rồi sống 2 mặt cả cuộc đời không phải cách nghĩ của tôi.
    Tất nhiên điều tồi tệ đó chỉ xảy ra nếu quả thực tôi đã xác định được rằng tôi yêu người đàn ông sai trái kia hơn là yêu người yêu mình. May mắn thay là tôi chưa xác định được.
    Có thể như loveme đã nói, người đàn ông sai trái kia chưa chắc đã yêu tôi thực sự, chưa nói đến chuyện không bao giờ có thể yêu tôi như người yêu tôi bây giờ. Và biết đâu anh ta cũng đã chỉ cưa chị cho vui rồi đâm theo lao như em đã nói. Nhưng khả năng đó thật ra hơi ít, vì chị vốn là người yêu của bạn thân anh ấy, và anh ấy không phải là người có thể dễ dàng hy sinh tình bạn vì một người đàn bà chỉ để cho vui.
    Còn như vanyeuminhem nói, người đàn ông sai trái của tôi không phải là một người tốt vì đã cắn vào mông bạn thân anh ta. Có lẽ ý bạn nói tôi đã tô vẽ thêm lên để cuộc tình sai trái của tôi bớt đi tội lỗi chăng? Nhưng thực ra bạn quên mất một điều, sức quyến rũ và khả năng hấp dẫn của mỗi người một khác. Đâu thể không khen 1 con bé **** là xinh nếu thực sự nó rất xinh? Bạn suy nghĩ thử lại lời tôi nói nhé. Còn ở đây, tôi đâu bao giờ nói tôi yêu anh ta vì anh ta là một bạch mã hoàng tử hay một trang anh hùng hảo hán phong độ ngất trời. Có thể bạn đã không đọc hết bài viết của tôi. Tôi thực tế hơn nhiều lần bạn tưởng đấy.
    Tôi cảm ơn Hailam rất nhiều. Bạn là một người dịu dàng. Những lời nói của bạn giúp tôi cảm thấy được an ủi nhiều lắm. nếu có thể mong bạn đừng vội vàng bỏ rơi tôi.
    To Quatmo: ông nhận ra tôi rồi phải không. Tôi biết ông là người tỉnh táo và suy nghĩ cẩn thận nhất nên mới tìm cách cho ông đọc được bài này. Dĩ nhiên nếu đứng trước ông thì tôi khó lòng mà mở miệng được, nhưng tôi bây giờ đang rất cần những lời khuyên chính xác của một cái đầu thấu đáo. Giá như tôi không quen ông quá muộn thì chúng ta đã có thể là bạn chí cốt rồi. Đây thực sự đang là vấn đề tôi phải đương đầu, và tôi vẫn bế tắc khủng khiếp. Nếu ông không giúp được tôi là tôi sẽ bỏ tất cả mọi người mà đi Đức đấy. Tôi không muốn phải đi đâu. Ông tìm cách mà giữ tôi lại nhé.
    Chân thành cảm ơn và tôi yêu tất cả mọi người!
  9. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người chưa được công bằng lắm với thuongnhonguoixa rồi. Tôi tán thành cách sống như thế. Nhưng có phải như thế là hơi ích kỷ không? Vì bạn có thể vì tình yêu của riêng bản thân bạn mà gây tổn thương cho người đã luôn cố gắng xoá nhoà mọi vết thương trong bạn?
    Đúng là bạn nên chân thành và thẳng thắn, tôi nghĩ đau một lần còn hơn là đau dài dài. Nếu tình yêu của bạn với người đàn ông sai trái kia không phải chỉ là một mối tình trăng gió thoảng qua mà bạn đã yêu quý anh ta bằng chính bản thân những điều bình thường ở anh ta như bạn đã nói, thì bạn hãy coi chừng đấy. Bạn đã ở độ tuổi đứng đắn rồi mà vẫn còn có thể có những suy nghĩ như thế thì hãy coi chừng nó sẽ đi theo bạn suốt cả cuộc đời đấy. Vậy thì thà kết thúc nhanh chóng để cho người yêu bạn còn có cơ hội mà làm lại cuộc đời chứ. Đừng có vấn vương rồi thương xót vớ vẩn lâu quá sẽ còn hại người ta nhiều hơn đấy cô bạn thân mến ạ!
    Tôi đọc bài và nhận ra thì ra bạn là một người thông minh, có cá tính nhưng quá lãng mạn. Lãng mạn trong cuộc sống này là một điều xa xỉ đấy bạn ơi.
    Và một điều mọi người đã nói rồi nhưng tôi nghĩ không thừa đâu nếu nhắc lại. Tình yêu của bạn đang mù quáng đấy. Hãy tạm dừng lại và tự hỏi đi: Người đàn ông sai trái ấy có xứng đáng để cho mình sai trái hay không nhỉ?
    Đừng khóc nữa nhé thuongnhonguoixa bé nhỏ. Mày đi mất rồi bọn tao nhớ lắm đấy. Mãi mới tìm được mày ở đây. Chuyện phức tạp thế này rồi mà định giấu mãi ư? Ngu quá, bạn bè để làm gì hả?
    Mọi người giúp bảo ban con bé ngu ngốc nhà tôi với nào!!!
  10. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn thì tôi sẽ rời xa cả hai người đó. Nhưng tôi không cho rằng đi Đức là một giải pháp tốt dâu, nếu bạn muốn ra nước ngoài, học tập hay làm việc chỉ để quên đi một chuyện tình cảm thì bạn khó có thể cảm thấy dễ chịu với cuộc sống ở nước ngoài.
    Tôi không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn gửi bạn vài lời tâm huyết, vì tôi thấy tính cách của bạn có nhiều điểm giống tôi. Theo tôi bạn đã quyết định rồi nhưng hình như bạn vẫn còn chưa đủ can đảm phải không? Lạ thật, bạn bè tôi cũng có người bảo tôi lãng mạn, nhưng tôi đã trả lời rằng lãng mạn và sống hết mình cho những gì mình yêu va lý tưởng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Và tôi cũng không cho rằng bạn là người lãng mạn hoặc đa tình (chẳng qua chỉ là một cách nói tự trách mình mà thôi). Bạn 24 tuổi, đã trưởng thành rồi, nhưng cũng vẫn còn quá trẻ để dập tắt mọi ước muốn trong lòng, hay nói rõ hơn là sống yên phận, hoặc cam chịu để tránh không làm tổn thương người xung quanh. Tôi ích kỷ, nếu bạn chọn cách từ bỏ người yêu thì bạn cũng ích kỷ, chắc chắn hơn một người sẽ nói với bạn như thế. Theo tôi bạn là một cô gái độc lập , mạnh mẽ. Chuyện gì đến sớm hay muộn cũng sẽ đến, chúc bạn tìm lại sức mạnh của mình để có một quyết định thật đúng đắn.

Chia sẻ trang này