1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất nghiêm túc muốn xin một vài lời góp ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuongnhonguoixa, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    này bạn, theo mình bạn hãy suy nghĩ thật kỹ đi nhé! hãy xem người nào bạn thực sự yêu, vì theo mình bạn không còn yêu người yêu bạn nữa, đó chỉ là sự biết ơn, sự thương hại mà thôi, mình nghĩ anh ra quá yêu bbạn nên không đủ can đảm để bỏ bạn, để nói lời chia tay với bạn nhưng chắc chắn anh ấy sẽ dằn vặt và đau khổ lắm..... nếu bận không còn yêu anh ta mà đơn giản chỉ vì tình thường thì ...bạn sai rồi đó, bạn hãy bỏ anh ta đi(nếu không còn yêu) hãy đau một lần còn hơn dằn cặt cả đời.
    Còn về người con trai kia, nếu bạn thực sự thấy yêu anh ta thì mình nghĩ không có gì, không có ai có thể ngăn cản bạn cả, mọi người nói vậy là do quan niệm của mọi người mà thôi,hãy kệ họ vì theo mình nếu lấy và sống với một người mình không hề yêu thì sẽ khó lắm, cuộc sống như vậy sẽ không hạnh phúc đâu, cho cả bạn và cả người yêu bạn. Nhưng trước tiên điều bạn cân làm bây giờ là hãy bình tâm lại để nhìn lại xem nguwời bạn thật sự yêu là ai, còn nếu cảm thấy không hẳn yêu ai thì hãy bỏ cả hai đi cuộc sống còn dài mà........ chúc bạn có quyết định đúng nhé!!!!
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Như bạn cũng đã khẳng định rồi, bạn cũng chưa xác định là đã yêu người đàn ông sai trái kia, vậy tại sao bạn phải đánh đổi của đời mình vì một điều chưa chắc chắn như vậy? Bạn hãy bình tâm suy nghĩ lại, tôi nghĩ rằng bạn vẫn còn yêu người yêu bạn lắm, nhưng vì mặc cảm tội lỗi, vì con cá mất là con cá to nên bạn còn do dự thôi, 24 tuổi đủ để bạn nhìn nhận vấn đề mà... riêng tôi thì không bao giờ tôi cho rằng kẻ sai trái kia là người tốt và sẽ yêu bạn, bạn cũng chẳng thấy đề cập đến tình cảm của anh ta dành cho bạn như thế nào...hay chỉ là con số không? bạn đi Đức ư, thật sự đấy không phải là cách giải quyết, nếu đi bạn hãy làm cho mọi việc sáng tỏ rồi hãy đi, khi đấy bạn sẽ thấy thanh thản hơn, và người yêu bạn cũng sẽ khác, dù sao anh ta cũng chỉ đau 1 lần... còn cứ như bạn bây giờ... thử hỏi nếu người yêu bạn biết bạn có những suy nghĩ như thế này anh ta sẽ ra sao? bạn ích kỉ quá mà... bạn nên thẳng thắn nhìn nhận vào vấn đề và sớm có cách giải quyết để không làm khổ lẫn nhau... chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề.
  3. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch của cách sống "Tây" nhưng lương tâm là "Việt".
    Không có chuyện yêu 2 người cùng 1 lúc. Sỡ dĩ bạn vẫn nhớ anhbạn kia là do bạn đang ăn ngon mà phải nhịn nên vẫn thèm vẫn nhớ. Đó là tính con trong tính người.
  4. 91

    91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn nói là bạn yêu người yêu bạn được 2 năm rồi, và chuyện đó xảy ra 1 năm về trước !
    người thư 3 là người bạn thân của người yêu bạn.
    Vậy trong 1 năm trước khi có chuyện xảy ra thì tình cảm với người thứ 3 kia là gì ? chắc trước đấy bạn cũng phải gặp người đó nhiều lắm chứ, đúng không ?
    Bạn có biết tình cảm người thứ 3 dành cho bạn như thế nào không ? tốt hay xấu, chân thật hay lừa dối ?
    Bạn không thể sống giả dối với tình cảm của chính mình được. Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng bạn ích kỉ vì chỉ nghĩ đến bản thân mà lại không quan tâm đến sự hi sinh của người khác dành cho bạn ! Bởi vì, nếu chỉ đơn thuần là yêu thôi thì ko có vấn đề gì nhưng đây lại liên quan đến vấn đề cưới xin nữa. Chẳng ai có thể sống hạnh phúc nếu như ko yêu người mình cưới. Có thể bạn sẽ sống qua được những năm đầu khi mới cưới, nhưng rồi thời gian sẽ dằn vặt bạn nhiều hơn. Tình cảm gia đình sẽ rạn nứt. Lúc đấy mà nói chia tay thì càng đau khổ hơn cho bạn và cho người yêu bạn. Mục đích của cưới chồng không phải là có chồng mà là cưới một người để rồi được hạnh phúc bên người mình đã chọn suốt cả đời. Nếu bây giờ tiến sâu hơn với người yêu bạn khi bạn chưa xác định được tình yêu của chính mình là không nên.
    Đối với người thứ 3, bạn thử xem xét lại tình cảm của người đấy đi. Bạn nên xem xét xem giữa người yêu bạn và người thứ 3 có sự thù ghét nhau nào không ( trước khi chuyện này xảy ra) để có thể dẫn tới chuyện trả đũa nhau & trong đó nạn nhân là bạn không ? Bạn nên xem xét lại tình cảm của người bạn kia có là bột phát hoặc vì ghen tị với người bạn thân ( vì đã có người yêu tốt hơn mình chẳng hạn) hay là thật sự ! Nhưng tôi nghĩ, nếu yêu thật sự thì phải luôn mong muốn người yêu mình được hạnh phúc dù mình có phải chịu đựng thế nào đi chăng nữa ! dĩ nhiên, qua lời kể của bạn, tôi thấy bạn có vẻ như đã hình tượng hoá người thứ 3 lên quá. Đây là lúc dùng ý chí để suy nghĩ chứ không hành động theo cảm xúc được đâu ( vì liên quan đến tình cảm chân thành của người yêu bạn và đến tương lai của bạn sau này hạnh phúc hay không mà ! )
    Ai mà biết được có khi người thứ 3 tuy có thể tốt bụng hào hoa bên ngoài và đáng yêu bên ngoài nhưng thực chất ra sao thì chúa mới biết và chính bản thân người đó mới biết được.
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói cho người yêu tất cả những suy nghĩ này ( nghe có vẻ dở hơi quá ! ). Tôi sẽ nói là cần có thời gian để suy nghĩ lại tất cả những điều đã xảy ra .
    Đôi khi người ta nói rời xa thực tại để đến nơi khác là một sự trốn chạy nhưng không hẳn thế, đôi lúc nó là một sự lựa chọn tốt để thấy được tình cảm của mình thế nào ! Rời xa người yêu của bạn làm cho người ấy đau khổ, nhưng nếu người đó yêu bạn thì họ sẽ chấp nhận chờ bạn trong khoảng thời gian bạn cần tĩnh tâm. Rời xa người thứ 3 có lẽ làm bạn thấy trống trải và nhớ người đó hơn. Nhưng cũng biết được tình cảm của người đó với bạn. Tình cảm đó liệu có đáng để bạn phải trả những cái giá đắt không ? Rồi sau này bạn có hối hận không ?
    Tôi chẳng thấy bạn cung cấp các thông tìn về tính cách người thứ 3 nhiều lắm nên không đánh giá được mức độ tình cảm của người đấy với bạn !
    Dù sao cũng mong bạn sẽ có những quyết định đúng đắn !
  5. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thuongnhonguoixa à! Bạn có vẻ nguôi ngoai rồi phải ko? Cuộc sống ko chỉ có nỗi buồn mà còn có nhiều điều phải lo mà. Đừng chốn chạy, bạn muốn ở lại, bạn cũng muốn đi và lại muốn QM phải giữ bạn lại là sao? Mâu thuẫn quá. Dẫu sao bạn và QM nhận ra nhau làm bạn vui như vậy cũng là may mắn lắm rồi.
    Mọi người luôn ủng hộ bạn!!
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cậu có cha người yêu ....quá tốt bụng đấy, có lẽ vì tốt và..."cao thượng " như thế nên mới bị người yêu chán đấy. Bí quyết để yêu và được yêu là không bao giờ quá tốt bụng, không bao giờ để người yêu mình có cảm giác mình chỉ là của họ.
    Nè! Cậu mà gặp phải tui thì tui đã ....bỏ quách rùi. Cám ơn trời đi!
  7. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị nói là đã cố gắng, có khi là đến 150% sức lực của chị. Em nghĩ rằng sự cố gắng đó là nguyên nhân của mọi vân đề. Chị đã từng ngả vào vòng tay của một người đàn ông khác, điều đó khiến chị cảm thấy tội lỗi vô cùng. Người yêu chị tha thứ cho điều đó, nhưng chị thì có lẽ là không. Chị đã cố gắng để sống tốt, cố gắng để không phụ lại những gì người yêu chị đã dành cho chị. Nhưng có lẽ cố gắng là con dao hai lưỡi, nó làm chị mù phương hướng, làm chị không thể khẳng định là giờ đây chị có yêu người yêu chị thật hay không? Tình yêu không thể là sự cố gắng đền đáp tình cảm, tình yêu chỉ có thể là tình cảm tự nhiên mà thôi. Và khi mà chị đã không còn tin vào chính mình thì chị sẽ lại nhớ đến người đàn ông kia. Những gì ngắn ngủi thì thường đẹp. Nhưng cuộc sống không tốt đẹp như những gì mình nghĩ. Đừng như con thiêu thân mà hãy là chính bản thân mình. Hãy tha thứ cho chị, hãy thanh thản và hãy thử yêu anh ấy như lần đầu tiên chị đã yêu anh ấy.
    TNT
  8. hoang_hon04

    hoang_hon04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết đưa ra lời khuyên nhưng tôi kể lại câu chuyện của tôi , ko biết có giúp đưọc gì cho bạn không ? Thậm chí tôi e rằng khi đọc xong các bạn lại còn ko hiểu có tồn tại trên đời này câu chuyện nào như thế không ?
    Trước đây 6 năm tôi cũng từng yêu 1 người , anh ta được coi là khá lý tưởng , khi chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì bọn tôi thường xuyên đi chơi với đám bạn anh ta , trong đó có 1 người chỉ có duy nhất một tài lẻ là ăn nói nhỏ nhẹ còn lại cái gì cũng thua so với cả hội . Tôi ko hề nghĩ anh ta yêu tôi cho đến ngày 8-3 anh ta đột nhiên hẹn tôi đi uống caphe và tặng tôi quà 8-3 . Điều đó là tôi khá ngạc nhiên , tuy nhiên lúc đó vẫn chưa biết là anh ta yêu tôi chỉ biết có cái gì đó không bình thường , rồi sau đó anh ta rất hay vô tình lái xe qua trường tôi vào giờ tôi tan học v.v ( mà tôi và bf hạn chế gặp nhau do điều kiện và công việc )
    Tôi nghĩ không có cái vụ anh ta bị ngã gãy tay có lẽ cuộc đời tôi sẽ khác nhiều . Một ngày ko hiểu anh ta làm sao đó bị ngã gãy tay , người đầu tiên anh ta gọi phone là tôi , tôi đến nhà anh ta , sau khi xã giao vài câu , anh ta bắt đầu nói rằng yêu tôi ngay từ lần đầu tiên , anh ta chỉ xin 1 lần được hôn tôi vì tôi là mối tình đầu của anh ấy , rồi sau đó anh ta sẽ ko bao giờ phá hạnh phúc của tôi nữa , chẳng hiều sao tôi lại gât đầu .
    Nhưng tôi không đủ can đảm để thú nhận với người yêu tôi điều đấy như bạn đã làm .
    tất nhiên sau ngày ấy bf của tôi không biết chuyện gì , tôi cố bình thường nhưng anh ta thì gửi cho tôi mail hàng ngày , phone , lại qua trường tôi , thậm chí còn ghen với bf của tôi , nói chung là các kiểu . Sự tiếp cận của anh ra dần dần trở thành 1 thói quen đối với tôi , bọn tôi đã have *** .
    Bf của tôi dĩ nhiên không biết gì và tôi cũng hèn nhát không dám thú thật . Khoảng thời gian đo tôi lúc nào cũng thấy day dứt , có lỗi với bf của mình , và tôi căm ghét chính bản thân mình , tôi tự hỏi không hiểu sao tôi có thể sống giả dối như thế , tôi không còn là tôi nữa , tôi ở bên ai cũng thấy day dứt , nhiều lúc tôi thấy mình còn tệ hơn cả 1 call girl .
    Đến lúc không chịu đưọc nữa tôi say goodbye với bf của mình , lý do tôi đưa ra anh ấy không chấp nhận , ( tôi ko thể nói với anh ấy là tôi đã phản bội anh ấy , dù sao tôi không muốn làm cái lòng tự trọng của anh ấy bị tổn thương , )
    Sau đó gần như tôi luôn tìm cớ công việc để tránh gặp gỡ bf , thậm chí ngày lễ tôi cũng trốn đi nơi khác 1 mình . Sau nửa năm duy trì quan hệ hững hờ như thế , bf tôi vẫn ko chịu chia tay và bảo tôi rằng toàn nghĩ linh tinh .
    Cuộc đời có vẻ như có quả báo , gần ngày kỷ niêm tình yêu của tôi va bf , tôi được biết bf của tôi đi xem cinema với 1 cô gái khác , và người báo cho tôi biết tin đó là anh ta , thậm chí anh ta còn hớn hở sẵn sàng dắt tôi đi xem bf của tôi đang làm gì , còn kể bf have *** với cô gái đó ở đâu ,...Sao lúc đó trái tim tôi lại nhói đau , tôi cảm nhận vị đắng chát của sự phản bội .
    Dĩ nhiên tôi và bf chia tay nhau , nhưng cô gái đó lại hay kiếm cớ để khích bác tôi thậm chí giả danh ex-bf để mail hẹn hò tôi , điên khùng nhỉ
    Nhưng rồi tôi cũng không chọn anh ta , tôi cảm thấy mệt mỏi , mặc dù tôi cũng có nhớ anh ta , cũng day dứt . Nhưng có cái gì đó như là 1 vách ngăn ở giữa .
    Tuy nhiên hiện tại có lẽ anh ta là tôi coi khinh nhất , sau khi chia tay với bf , tôi ko quan hệ với anh ta , tôi có quen 1 người khác , giữa bọn tôi không có gì quá mức cho phép , chỉ là bạn bè thân hơn mức bình thường anh ta lại ko chấp nhận đưọc việc tôi từ chối gặp gỡ anh ta , đi chơi , đi học vói 1 người khác .Ngay lập tức anh ta nhặt đâu đó 1 em người yêu , tôi cũng chằng quan tâm . Đến ngày valentine''s day anh ta gọi điện nói nhất đinh phải gặp tôi , khi gặp nhau anh ta quỳ xuống nói không thể sống thiếu tôi , tôi ko được đi chơi với ai khác vv và vv . Khoảng 4 ngày sau anh ta gọi điện bảo bị đau ốm đến mức có khi phải gọi cấp cứu . tôi vội đi đến nhà anh ta , giữa đường tôi gọi điện , bạn có biết điều gì xẩy ra không ? một cô gái cầm máy lên , nói tôi là không biết liêm sỉ sao cứ theo bạn trai của cô ta , khi cô ta đang ở bên cạnh người yêu của cô ta thì tôi đừng có làm phiền .
    Thế mà ngày hôm sau anh ta vẫn còn gọi điện cho tôi đưọc nữa
    Tôi không biết câu chuyện lê thê của tôi có giúp được gì cho bạn không ?
    Nhưng cho tôi quay trở lại tôi sẽ không chọn ai nếu như tôi đã trót phản bội người mình yêu . Đàn ông khi họ nói tha thứ nhưng không có nghĩa họ quên hẳn chuyện đó đưọc , Ngưòi đau khổ không chỉ 1 họ đâu . Rốt cuộc đàn bà vẫn là kẻ không biết giữ gìn , ko chung thuỷ
    Câu chuyện của tôi như là luật nhân quả , nhưng tôi thật căm ghét quãng thời gian đó , và tôi căm ghét chính kẻ thứ 3 hèn hạ kia .
    Tôi chỉ biết nếu rút ra 1 kinh nghiệm là 1 người đàn ông đáng tin cậy và chân chính không bao giờ đi tán tỉnh bạn gái của bạn thân mình , thậm chí có yêu họ cũng im lặng đi bên cạnh .
    Sau bao năm qua đi bây giờ tôi cũng có 1 người đàn ông yêu tôi , yêu con người tôi khi tôi bắt đầu đến với anh ấy , không quan tâm đến quá khứ của tôi dù anh ấy biết tôi đã 8 năm nay rôi . Tôi cũng đan cố gắng giữ cái hạnh phúc này , mà hạnh phúc nào cũng mong manh lắm phải không ?
    Cầu chúc hạnh phúc và sự sáng suốt sẽ ở bên cạnh tnnx .
    Thành thật cám ơn bạn nào đã đọc được hết câu chuyện này của tôi
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ôi, đây là lần đầu tiên Chop cố gắng đọc bài thật dài của một người đấy , bạn hoàng hôn ạ...
    Câu chuyện của chị buồn nhỉ và quá ư phức tạp. Con gái là thế, thật yếu đuối và nhẹ dạ, hic..hic...Một mối tình đẹp đi tong chẳng đáng...Cái ông thứ 3 kia thật ghê sợ làm sao. Chop ghét cay ghét đắng loại con trai như vậy. Mà lúc đó chị cũng thật đáng trách.... Yếu đuối đến thế là cùng...
    Dù sao câu chuyện của chị cũng đã qua đi, chị cũng đang tìm dần lại cho mình một tình yêu mới...Chop chỉ hi vọng mối tình này sẽ bền vững và người yêu mới hiện tại có thể giúp chị quên đi chuyện buồn ngày xưa...
    Đọc chuyện bao người cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều..Ít ra thấy kinh nghiệm của người đi trước mà tránh ra...
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với quan điểm của chị, sống như thế nào để chính bản thân mình không cảm thấy hổ thẹn. Chị cứ thử nghĩ xem nhé chị đã cố gắng 150% nhưng cái sự cố gắng đó là sự hối hận về những hành động của chị đã làm tổn thương đến anh người yêu chứ em nghĩ rằng lúc đó tình yêu mà chị dành cho anh ý cũng đã phai nhạt rồi chứ không còn được như xưa nữa. Con gái yếu đuối thật chị ạ, khi anh kia nhắn tin cho chị thì chị vẫn trả lời tin cho anh ấy tức là trong lòng chị có một cái gì khác nếu gọi là tình yêu thì có lẽ hơi sớm phải không chị nhưng chắc chắn trong lòng chị anh ý cũng có một vị trí nhất định nào đó rồi, nhưng con người trong cuộc sống đâu phải có thể nói được hết những gì mình nghĩ đâu, còn nhiều cái khác nó ảnh hưởng đến lắm chứ. Chị suy nghĩ là phải lắm, đừng để đến khi hôn nhân tan vỡ rồi mới trách mình không cố gắng. Một người đàn bà có thể yêu được 2 người đàn ông nhưng chỉ có thể hoặc chon 1 hoặc chấp nhận mất tất cả. Chị sợ làm anh người yêu đau lòng tức là bên anh ấy chị vẫn còn cảm giác tội lỗi với những điều mình đã gây ra, vậy đến khi cưới nhau thì cuộc sống tinh thần của chị sẽ khổ lắm đấy không được thoải mái đâu. Khuyên chị nên quyết định thế nào thì em không dám, chỉ mong chị có thể tự quyết định được cái điều khó khăn này. Và khi đã quyết định rồi thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ hối tiếc về điều đó nữa.

Chia sẻ trang này