1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất phân vân , mong mọi người cho tôi chút ý kiến .( tiếp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TheDoEm, 01/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Do topic cùng tên mà tôi lập trong box TVTY bị hỏng ( không nhấp được sang trang 2 ) , nên tôi xin phép được chuyển sang một bài mới . Mod và mọi người thông cảm .

    Topic cũ : http://ttvnol.com/tvty/1584287

    Gửi chị Anx :

    Nên hiểu thế này chị : ( có 2 ý chính đánh dấu 1 và 2 phải không ? )

    Nếu là 1 thì quyết định là 1' .( tức là chia tay )

    Nếu là 2 thì sẽ tha thứ cho 1 , đồng thời sẽ tha thứ cho tình huống xấu nhất đó là vào nhà nghỉ . Và tất nhiên , kết quả sẽ là 2' ( không chia tay )

    Vấn đề là đang phân vân theo 1 hay theo 2 . Cân nhắc nặng nhẹ để làm theo

    P/S : Thấy nhiều người có suy nghĩ sai lầm khi thấy người khác vào nhà nghỉ , khách sạn quá . Cứ nghĩ vào đó là phải QHTD . Nhiều cặp đôi , vì họ không có không gian riêng dành cho nhau (gái ở TP khác lên học , thuê trọ , nếu muốn có không gian riêng thì phải bảo các bạn cùng phòng đi phòng khác , rất ngại , còn trai thì sống cùng bố mẹ , chưa có ý định tiến xa nên chưa muốn đưa bạn gái về . Các khu công viên , hồ v..v đều là những nơi công cộng , còn các quán cafe thì cũng đông người , tất cả đều không thích hợp cho hành động âu yếm các cặp đôi . Thành ra chỉ có cách thuê một không gian riêng khác , TheDoEm chọn khách sạn để vào ( tất nhiên chỉ cỡ 2-3 sao là ok ) . Miễn là suy nghĩ của người trong cuộc là " đạt " , và biết giữ gìn ) .

    Gửi chị Bại :
    Chuyện đi khám là chuyện tế nhị giữa hai đứa . Chị cho em kín tiếng một chút .
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn thấy cô gái đó là người ntn? Cô gái mà lọt vào mắt của Thedoem thì ít nhiều cũng có điểm để những thằng con trai khác thèm muốn:)>-.
    Hình như cô ấy có năng khiếu đong giai đấy. Vì theo bt, cô gái nào có người yêu rồi, khi chàng trai khác hỏi (dù chàng ta hỏi vui hay có mục đích tán tỉnh)có hay chưa, thì câu trả lời bình thường nhất là " Có rồi", nó là sự thật mà. Nó thể hiện sự tôn trọng mà cô gái dành cho người yêu, bạn trai của mình. Trừ khi cô ta cũng đang có "cảm tình" với chàng ta, và quên đi sự tồn tại của thèng "người yêu" mình đang ở xó xỉnh nào đó. Hay chăng suy nghĩ của cô ấy kiểu cả đàn gà, con nào chân to cựa khỏe thì thịt ;)).

    Có một câu hỏi là Mgh của hai bạn đang ở giai đoạn nào? Khoảng cách càng ngắn thì hai bên càng dễ hiểu nhau, dễ sống thật với nhau hơn. Nên tin vào phán đoán, cảm nhận của bản thân, bởi bạn có cố hỏi cho ra ngô ra khoai thì ko bao giờ nghe đc 100% sự thật từ miệng cô ấy cả. Thêm nữa, việc tính toán xác xuất trong tg lai bạn bị cắm sừng, lừa dối hay ko là ko khả thi, nó phụ thuộc vào cả bạn nữa, bạn có chắc mình sẽ là một người chồng, người cha tốt.
    Vấn đề hiện tại của bạn là xác định được tình cảm, niềm tin vào cô ấy. Cái này cần thời gian bạn ah. Khó mà mọi người tư vấn chuẩn đc.

    Mình thì mình cực ghét loại con gái bắt cá hai tay, yêu đương quàng xiên, nhí nhố. Nghe các ẻm tâm sự, thủ thỉ chẳng khác nào nghe "**** trình bày", dù ẻm ấy có khéo léo, đảm đang, tháo vát đến mấy.
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cuộc sống ko phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng,đường đi có những lúc thăng và cũng có lúc trầm thì mới tạo ra cho mình 1 bản lĩnh gai góc với cái nhìn toàn diện về tình yêu trong cuộc sống.
    1. Nói về khía cạnh bị hụt hẫng trong lòng và mang nặng cảm giác lo sợ cho tương lai. Đúng, nhưng đó là do mình suy diễn và tiếp đó là cái suy nghĩ tiêu cực làm mình phân vân hoài nghi trong cái chọn lựa tiếp theo => Đã là con người thì đâu thể ai cũng toàn diện hết. Cũng phải chọn lựa cân đo rồi mới chầm chậm bước đi từng bước, bước qua sóng gió quá khứ để xây dựng 1 lòng tin trong tương lai. Nhưng cái vững tin ấy lại bị lung lay do nguồn tư tưởng về 1 quá khứ đã xảy ra. Liệu có cam tâm khi ta dành cả 1 khoảng thời gian đủ lâu để in đậm 1 bóng hình.
    2. Có lẽ hay hơn vì trong thực tế ai ai cũng cần 1 đức tin, 1 cái nhìn tươi đẹp nhưng mà trong cái cuộc sống muôn màu, muôn vẻ này nó ví như cột sóng cuồn cuộn đưa đẩy cho dù ta có đứng vững. Vì vậy hãy vững lòng tin và dang đôi tay rắn rỏi nắm chặt đôi tay mền yếu kia. Hãy nắm chặt tay nhau để cùng nhau vượt qua mọi chông gai thử thách đang dày xéo luồn tư tưởng. Quá khứ ai mà ko có, và đã xảy ra rùi, nên cái quan trọng chính ta có thể để yên cho quá khứ ấy ngủ yên mãi mãi hay ko thôi.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Cô ấy đang là sv năm 3 một trường đại học khá có tiếng ở Hà Nội . Là người khá hòa đồng , đôi lúc ham chơi nhưng không đua đòi . Sống rất giản dị , thật với những gì mà cô ấy có và gia đình cô ấy chu cấp . Ngoài thời gian đi học , cô ấy thường hay đi làm thêm để có đồng ra đồng vào . Bản chất thực sự của cô ấy là một người biết sống vì gia đình , vì bạn bè , và là một người đúng đắn . Qua tâm sự của cô ấy với những người bạn thân , TheDoEm được cô ấy đánh giá rất cao , đặc biệt là ở tính tốt bụng và ... biết thương người .

    Cô ấy quen biết rất nhiều ( cỡ vài nghìn người , vì tuy là sinh viên nhưng cô ấy lại làm một chức sắc rất cao , tuy không đem lại tiền bạc nhưng mối quan hệ thì vô số ) . Cô ấy tâm sự với cô bạn thân rằng ... không có ai hợp cô ấy bằng TheDoEm .( Các thông tin này đến với TheDoEm một cách rất khách quan , và chính xác 100% . Còn đến bằng cách nào thì TheDoEm không tiện nói ) .

    Đúng như bạn atta_zitra nói ở đỏ 1 . Cô ấy có cảm tình với TheDoEm ngay từ lần gặp tình cờ đầu tiên ( ngoài đời , TheDoEm cũng cảm thấy mình rất dễ gây thiện cảm với người khác ) , sau này cũng vậy , cô ấy rất ưng ý với tính cách của TheDoEm . Còn anh người yêu kia của cô ấy cũng không sống ở HN , mà đang ở Đà Nẵng xa xôi .

    Sáng hôm nay , điều gì đến thì cũng đã đến . Cách ứng xử là yếu tố động , tùy vào từng hoàn cảnh mà ta đặt vào cho phù hợp . Và sáng nay , TheDoEm nghĩ rằng mình đã đúng . Câu chuyện như sau :

    - Anh ơi , em bị ốm rồi , sáng nay dậy em thấy khó chịu trong người quá . Hình như em bị cúm .
    - Em bị sao , đợi anh chút rồi anh qua với em nhé . ( TheDoEm đi xe một mạch từ công trường đến phòng cô ấy . Vì TheDoEm không làm thuê cho ai cả nên thời gian rất linh động . Trên đường đến , TheDoEm mua ít thuốc và cháo vịt ) .

    Đến nơi TheDoem lấy bát và thìa mớm cho cô ấy ăn và rót nước đặt bên cạnh cho cô ấy uống thuốc . Rồi sau đó 2 đứa nhìn nhau . cô ấy hỏi :

    - Sao anh tốt với em như thế . Từ đầu đến giờ , em cảm thấy anh luôn thật lòng và rất quan tâm tới em
    - Sâu trong anh , em biết không , anh luôn mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho em . Vì anh hiểu được rằng , thời gian của hai đứa không còn nhiều

    - Sao lại thế hả anh ?
    - Anh hiểu được nỗi lòng của em . Em là người rất hiếu thảo , biết sống cho bố mẹ , cho gia đình . Bố mẹ em thì luôn phản đối anh . Anh , chị của em , bạn bè của em , không ai đứng về phía anh cả . Anh biết ... mình không gắng được .

    - Em xin lỗi để anh phiền lòng . Em không xứng đáng với những gì anh dành cho em
    - Thực ra , anh biết , khi yêu anh em còn một người thứ 2 ở Đà Nẵng . Biết là vậy , nhưng anh cố gắng nhắm mắt coi như không biết , vì anh chỉ mong quãng thời gian còn lại của hai đứa sẽ thật đẹp

    Cô ấy thoáng qua vẻ khó hiểu ( chắc vì bất ngờ ) . Rồi cô ấy trả lời :

    - Em xin lỗi anh . Không biết vì sao anh lại biết chuyện này . Nhưng thật lòng , tình cảm của em với người đó chưa thể gọi là tình yêu . Nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật lòng.
    TheDoEm nghẹn ngào nói ( 15 năm rồi TheDoEm mới lại nghẹn ngào trước mặt một cô gái )
    - Em đừng nói nữa

    - Cô ấy rơi nước mắt và nghẹn ngào nói " em xin lỗi . Em biết là em sai thật rồi , là lỗi của em .
    - Cố chấn tĩnh tinh thần , TheDoEm nói " em chẳng có lỗi gì cả , tất cả là số phận , chịu thôi em ạ "

    - Cô ấy khóc nấc lên thành tiếng và nói " anh ghét em lắm phải không "
    - Em biết không , hôm em nhờ anh tiện đường đưa em đến nhà bạn . Anh biết thừa là em đi gặp người thứ 2 nhưng anh không nói . Em biết không , từng lời nói dối của em hôm đấy như từng cây kim đâm vào trái tim anh vậy . Em có biết anh đau lắm không ?


    P/S : Bài dài quá rồi . Nếu các bạn vẫn muốn biết thì vui lòng reply . Sợ mọi người không đọc nổi vì hoa mắt , TheDoEm xin nghỉ tay một chút .
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chú mà làm nó khóc thật thì ngon
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    4 tháng thì đây là lần thứ 2 cô ấy rơi lệ vì tôi . Lần đầu là khi cố ấy cư xử sai , tôi nói ra cái sai của cô ấy , cô ấy không nói được gì và xin lỗi . Dù xin lỗi nhưng tôi vẫn ra chiều ... hậm hực , vậy là cô ấy rơi mấy giọt nước mắt .

    P/S : Tuy vẻ ngoài hậm hực nhưng tôi k hề nặng lời đâu nhé , nói chuyện rất bình thường , và chỉ nói lý lẽ thôi . Vừa thấy cổ khóc cái , tôi tha hết tội luôn. Còn quay sang dỗ nữa chứ:-ss
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Vâng, khi cô ấy gặp được "tình yêu đích thực" thì những thèng trc đều "chưa thể gọi là tình yêu" =))

    Vậy là bạn đã có lựa chọn rồi? Vì mất niềm tin, vì sĩ diện của môt thèng đàn ông, vì "mất một gạch đầu dòng" trong list..... Mình đang tò mò "thời gian còn lại" cụ thể là bao nhiêu nhỉ? Có khi nào là " hơn năm mươi năm nữa";))

    Chắc hẳn cô ấy sẽ để lại nhiều tiếc nuối. Good luck.
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Thẳng thắn thế là đủ rồi, quyết định thế nào thì cứ đợi cảm xúc đi. Hết yêu, hết cảm xúc thì chia tay, nếu còn yêu thì lỗi lầm gì cũng có thể bỏ qua được.
    Có phải cái gì cũng rõ ràng ra là hay đâu, mà ko phải cái gì cũng rõ ràng được, vì thế đừng tìm hiểu sâu thêm nữa. Bạn đủ hấp dẫn thì cô gái đó sẽ là của bạn, nếu ko sẽ là của một anh chàng khác.
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mình xin tiếp .

    - Em biết anh hiểu nhầm ở đâu rồi ?
    - Hiểu nhầm ? Vậy thì một lần thôi , em hãy thẳng thắn tất cả ra đi

    - Em và người kia không gặp nhau 4 tháng nay rồi .
    - Anh không tin , hôm trước anh đưa em đến , hôm đó mới cách đây chưa lâu

    - Hôm đó em định đến đó để thẳng thắn tất cả lần cuối với cậu ta . Nhưng em đến sớm , chờ lâu quá nên em quyết định lại . Em nghĩ em với anh ta chẳng còn gì để nói . Trước khi đến với anh , em đã dứt khoát với anh ta rồi . Và tình cảm của em với anh ta chưa phải tình yêu .
    - Vậy thì bức thư xin xỏ hàn gắn tình cảm của anh ta thì sao ?

    - Em không biết vì sao anh đọc được bức thư . Nhưng anh thấy đấy , chính cậu ta cũng thừa nhận e và cậu ta yêu nhau chưa lâu . Nghĩa là chưa sâu đậm . Và anh cũng thấy rằng em đâu có trả lời ?
    ( Đoạn màu đỏ TheDoEm chưa thể kiểm chứng được . Vì vậy TheDoEm không nói gì thêm , tạm chấp nhận đáp án thêm một lần . Thời gian sau này sẽ tiếp tục trả lời .TheDoEm cũng không chắc tình cảm của 2 đứa sẽ được bao lâu . Nhưng tư tưởng của mình yêu nhau rất thoáng ( đừng hiểu theo lối QHTD nhé ) . Yêu nhưng chưa chắc đã cưới . Vậy thôi ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn bạn . Một ý kiến mình cho là rất phù hợp trong hoàn cảnh này !

Chia sẻ trang này