1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất phân vân , mong mọi người cho tôi chút ý kiến .( tiếp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TheDoEm, 01/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là giống topic tâm sự nhằm đánh bóng bản thân hơn là một topic xin tư vấn thật sự
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Oh... Hay nhỉ...
    1.Nick này có dùng o đâu khác ngoài ttvn không,để chat chẳng hạn, vì thấy quen. Nếu có, biết đâu chục năm trước chúng ta đã từng chat với nhau rồi.
    2. Đọc link đầu tiên nhầm ý, thấy nhiều người quen của mình.
    3. CN mình đến khoảng 2004, cũng quen chủ quán, cũng ấn tượng không tốt mấy, nhưng mà rồi... Sau hơi có họ hàng.
    4. Nhạc Tranh là một quán mình thích, nhưng hơi có kỷ niệm đau buồn.
    ...
    Mới tạm đọc thế thôi. Đúng là tính người khó đỏi, PK vẫn quyết liệt và hay quá lời như thế nhỉ.
    Chuyện và thông tin của TheDoEm, KCB theo dõi từ khoảng 2 năm nay thì phải. Mọi thứ đều logic, và liên quan đến quan niệm, tính cách. Cộng với cảm giác.Nên tự cho phép mình tin là sự thật. Đơn giản thế thôi.
  3. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước hay online đêm ở FPT chat Bại à thời còn dial up, chẳng mấy khi chửi bậy nhưng bị liệt vào bad chatter. Không hiểu hồi đó Bại có tham gia không, nếu có thì chắc là mình biết nhau.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @PK vậy thì quả là không sai, có biết nick này.
  5. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó cũng chỉ biết có chinh chiến và yêu đương. Bại dùng nick gì nhỉ, Bại nói đi có thể anh có nhớ. Mà anh giờ vẫn còn liên lạc với một vài bạn bè trong đó, có thể họ cũng sẽ biết. @-)
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Bạn PK ạ , tôi thích bạn rồi :)) Giống như bạn gì ở một topic khác vậy . Bảo là " phàm chó càng giữ thì người ta càng thích trêu , con chó càng sủa to càng tức giận cay cú thì người trêu càng hứng " vậy .
    TheDoEm cũng rất thích chó giữ , cũng hay trêu chó giữ , hồi bé hay nghịch theo kiểu là : cầm hòn đá ném con chó từ xa , nó kêu " ẳng " một tiếng rồi nhe nanh đuổi theo . Lúc đấy TheDoEm vừa chạy vừa cười rồi leo lên bờ tường . Con chó thấy thế thì hậm hực quay về rồi thì rốt lại cũng bị TheDoEm cho thêm viên gạch vào mõm . ;))

    Cái gì mà " giám đốc " , bạn nhét chữ vào mồm tôi đấy à . Link bài viết đây , đọc lại đi http://ttvnol.com/f_69/p-23274280#post23274280

    Mọi người nếu quan tâm thì mời vào đọc thì hơn . Bởi lẽ TheDoEm không muốn ai đó nghe lời nói một phía . Mọi người thấy đó , chẳng phải là chỉ có một mình lời tư vẫn của PK không được TheDoEm like hay sao . Lý do mà TheDoEm không like là cách giải quyết quá bỉ ổi ( chứ có tư vấn nhưng không phù hợp thì TheDoEm vẫn like ) , cách giải quyết thừa nước đục thả câu , thay vì mang tính xây dựng , cùng nhau phát triển . ( Tư vấn kiểu đấy còn đáng lên án thêm . Nếu một người lập trường chưa vững , chưa biết đúng sai mà tư vấn cho họ theo con đường lệch lạc thì vô tình đã biến một người vô tội thành một kẻ xấu xa . Đây là điều tôi rất tối kị và luôn tránh xa những người như vậy )

    Sau topic đó , thì thái độ cay cú của bạn PK tăng dần , chạy theo TheDoEm hết từ topic này sang topic kia để ... cắn . Vậy đấy .

    Bạn đang thắc mắc là " ng y ốm , sao vẫn vào đây tâm sự được "phải không ? Nhìn lại thời gian tôi onl và post bài khi người yêu tôi ốm đi . Là gần 4 giờ sáng đấy bạn ạ . Bạn có nghĩ gì về thời gian gần 4 giờ sáng không ? Bạn có hiểu được là : đôi khi được kể vài lời tâm sự từ đáy lòng cho người khác biết , được người khác quan tâm , giúp đỡ v..v thì bản thân người tâm sự sẽ tốt lên rất nhiều không ? Sẽ giữ vững niềm tin hơn rất nhiều không ? Đó là lý do , dù đi từ ngoài viện về , dù đã hơn 3 giờ sáng nhưng TheDoEm vẫn cố gắng lên đây , viết hết tâm sự của mình , dồn vào đó hết cảm xúc của mình để được trải lòng , được người khác thông cảm .

    Tiếp nữa , việc tôi trọn ks là sự thật . Tôi đủ khả năng tài chính , tôi ở giữa lòng thủ đô , tôi chọn ks không chọn nhà nghỉ vì chất lượng ... thế thôi , đấy là quyền của tôi , có vấn đề gì sao ?

    Nói chung người nổi tiếng khắp ttvnol như bạn , đến mod còn phải công nhận thì ai cũng biết rồi . Chẳng cần TheDoEm phải nói nhiều làm gì . Ah mà cái logo hình tòa nhà xuyên thủng bầu trời đâu rồi . Lần đầu tiên nhìn TheDoEm cũng nhìn thấy kiểu đấy đấy , kiểu tòa nhà đâm thủng bầu trời ý :P haha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    P/S : thôi thì hôm nay ban cho bạn PK một cái like , cho bạn ý đỡ cay cú trong lòng . Haizz . Tôi like ở #35 nhé , số tôi ... hơi hơi thích . " Dê Ninh Bình "
  7. hoangthuong--vip

    hoangthuong--vip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hong cac cao nhan coc nay hay the
  8. bocau9_pK

    bocau9_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chú thế đó em, anh thấy chú nhiều lần tuyên bố chỉ tranh luận ko chửi bới, nào là người ta có chửi mình mà mình chửi lại thì mình cũng bằng người ta. Nhưng chú làm anh bất ngờ. Trong bài này của chú thì theo chú bao nhiêu% là tranh luận, trong khi anh chưa chửi chú câu nào. Chú Mơ với anh gọi nhau là chó, đúng là có nhưng là cợt nhả thôi, ko phải kiểu tức tối, hằn học như chú. Anh không gọi chú là chó bởi vì chú cũng không thành chó được sau khi anh gọi, mà như thế vô tình thành ra xúc phạm chó, bởi vì chó nó ko có trò nhổ ra rồi đi liếm lại như chú.

    Cái vụ anh tư vấn cho chú ở cái link chú tìm lại và paste ra đây, đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với chú, trước đó chẳng biết chú thế nào và việc anh vào vấn hoàn toàn thiện chí từ kinh nghiệm thực tế anh đã làm. Giờ thấy chú bảo cái gì mà vấn thế là bỉ ổi, là nước đục thả câu, là gì nữa thì chú xem lại phía trên anh cũng không nhìn kĩ, anh thấy hơi bất ngờ. Nhưng anh cũng ko có cơ sở để lí giải điều đấy, bởi chỉ thấy chú trây chét mà ko thấy phần lí luận của chú ở đâu.
    Trong topic đó vì sao chú phải vội hô hào đóng topic thì chắc chú hiểu và anh cũng hiểu, bởi nếu làm rõ hơn thì sự thật sẽ lòi ra thôi, đó ko phải câu chuyện chú phải giải quyết mà tự chú vẽ ra để làm trò. Đừng nghĩ anh thích những cái like cho nick, cái đó nó quan trọng với chú, kô phải với anh. Nhình cái nick, màu chữ, avâtr là đủ hiểu chú thế nào rồi.

    Sau đấy gặp topic chú nói đại ý là gái đi uống nước với chú thì chú chỉ dẫn vào những quán sang trọng, rồi thì nếu gái mời chú cốc nước thì chú mời lại gái nồi lẩu, anh thấy chú còn nặng nề chuyện đồ ăn thức uống lắm, và có vẻ cũng hào phóng với thời gian không giống với những ông chủ ngành xây dựng mà khi cái ngành này đang khó khăn mà chú thì làm ko hết việc.

    Trở lại topic này, chú chỉ nói năng nhẹ nhàng rồi thì bạn gái chú vẫn khóc, vẫn đi viện. Rồi thì trên giường bệnh viết thư cho chú theo kiểu văn phong rất hợp với chú... Bạn gái chú viết đc thư như thế còn cần chú phải trông ở giường bệnh đến 3h đêm, rồi thì 4h đêm lại trăn trở online. Anh hỏi thật, bình quân mỗi ngày chú mất bao nhiêu thời gian để xem phim Hàn Quốc?

    Còn chẳng biết đứa nào thỉnh thoảng lại chửi ở topic anh ko tham gia. Đứa nào gần đây thấy anh post bài thì nhảy vào cắn hóng anh 1 câu không đầu ko cuối rồi cun cút chạy đi dù đã được hỏi lại. Chỉ biết là nếu anh để bụng muốn chơi chú thì đã chơi từ topic đầu tiên. Anh ko cần phải chờ sang topic 2 này và có người hỏi đến mới chơi được chú đâu.

    Nhưng mà thôi, chú tài giỏi, chú đào hoa, chú giàu có, chú sống nội tâm, chú thanh lịch ko chửi bới,chú nghiêm túc ngay thẳng, chú ko tư thù cá nhân, ko để bụng. Vậy đc chưa, còn cần anh công nhận cái gì thì anh công nhận nốt nào.
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Giờ tôi mới nhìn ra , bạn đưa cho chị Bại cái link gì gì đấy từ thuở sv của bạn . Bạn nghĩ ai sinh viên ( tôi hết sv rồi ) cũng như bạn hả ? Đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy . Tôi thấy những điều bạn nói phía trên thì quá nửa là ... nhét chữ miệng tôi , nửa còn lại tất nhiên là một nửa của sự thật , chắc chắn nó không phải là sự thật bạn ạ !

    Bạn Chí Phèo ra sao thì anh em TTVNOL ai cũng biết , mod Kru cũng phải chịu thua cái độ Chí Phèo của bạn , vậy thì hỏi một TheDoEm bé nhỏ sao có thể địch lại độ Chí Phèo đấy , vì muốn địch lại thì phải Chí Phèo hơn thì mới địch lại nổi bạn ạ . TheDoEm chịu thôi !

    Bạn ạ , đây chỉ là một diễn đàn ảo .TheDoEm cũng không câu nệ danh tiếng gì trên này , chẳng được gì cũng chẳng mất gì . Nó chỉ là nơi để TheDoEm nói ra những tâm sự sâu kín nhằm mong một lời động viên chia sẻ , chứ không phải là nơi để TheDoEm ... tâng bi đâu . TheDoEm càng không muốn đôi co với bất kì ai trên này cả , mệt lắm . Thế nhé , TheDoEm thăng đây . Chào bạn .;))

    P/S : Hôm nay TheDoEm rất vui khi bạn PK biết nói lý lẽ , thay vì lao vào chửi bới cắn xé như mọi khi . Cứ như thế nhé bạn . :)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn biết trước thì bạn không quen cô này, hay là bạn sẽ quen tẹt ga luôn?

    ;)) Trước đây tôi không biết thông tin là cô này bị bệnh tim, chứ giờ tôi biết rồi thì, bất chấp các tình tiết khác, tôi mạnh dạn khuyên bạn thế này: Bạn tiếp tục tiến tới với cô này đi, yêu thương và chăm sóc cô này thiệt nhiều vô, cứ phát triển tình cảm đi, không cần lo đến tương lai (sẽ bị mè nheo đòi kết hôn, sẽ phải đắn đo xem cô này đủ tiêu chuẩn làm vợ làm dâu làm mẹ không...) vì thể nào sức khỏe của cổ cũng sẽ không tồn tại được lâu so với mối tình của 2 bạn mà. Tẹt ga đi bạn. Nhiệt tình vô đi bạn! :x

    2 bạn Bồ câu và chủ topic không tiếp tục chửi nhau là chó nữa nhé. Các bạn khác cũng đừng làm gì vi phạm nhé. Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua topic này để xem có bạn nào vi phạm không.

Chia sẻ trang này