1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất phân vân , mong mọi người cho tôi chút ý kiến .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TheDoEm, 31/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tôi và cô ấy quen nhau được 7 tháng và yêu nhau được hơn 4 tháng . Hồi đầu mới cưa thì cô nói là chưa có người yêu , nhưng sau này , khi sự thật sáng tỏ thì mọi việc lại hoàn toàn khác ... tôi lại là kẻ đánh đồn có địch !

    Mới đây ( sau bốn tháng yêu nhau ) ,thì tôi biết cô ấy mới chia tay người yêu cũ khoảng một tháng trước ( tôi rất chắc chắn điều này vì tôi có nhìn thấy bức thư níu kéo tình cảm của cậu kia . Nhưng tôi chưa khẳng định được là cô ấy có chấp nhận hàn gắn không ? ) . Quả thực cảm giác của tôi khi đó rất bối rối . Tôi rất phân vân giữa hai luồng tư tưởng :

    1/ Tôi thấy hình tượng của cô ấy trong tôi bị sụp đổ đi rất nhiều . Lòng tin của tôi vào cô ấy bị nguôi ngoai đi rất nhiều , và trong tôi đang hiện hữu cảm giác bị lừa dối . Tôi lo lắng , liệu rằng với tính cách như vậy , mai này tôi có tin tưởng được cô ấy hoàn toàn hay không , và rằng , sau này cô ấy có tiếp tục đứng núi này trông núi khác hay không ?

    Nếu theo suy nghĩ này , kết quả sẽ là ... chia tay !

    2/ Tôi suy nghĩ mình là kẻ đến sau , là kẻ thứ ba thì nên biết chấp nhận . Dù tình cũ của cô ấy có dẫn cô ấy đi nhà nghỉ trước đó thì mình vẫn sẽ chấp nhận cô ấy và không để ý đến quá khứ của cô ấy .

    Nếu theo lối này , thì tôi vẫn sẽ bao dung cho cô ấy .

    Đây là hai luồng suy nghĩ lớn nhất của tôi bây giờ . Phản kháng lại sự lừa dối hay chọn lòng bao dung ?
  2. OmertaCorleone

    OmertaCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện quá tào lao so với chủ pic . Bạn cứ cháy hết mình đi, nhưng phải còn lại là than đá vĩnh cửu chứ không phải là tro tàn!
  3. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Trái tim có lẽ quá rộng để cùng lúc chứa hai người. Đứng núi này trông núi kia có vẻ là sự khôn ngoan nhưng người tính không bằng trời tính!

Chia sẻ trang này