1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất thích nhìn sang nhà hàng xóm

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi gaifthems, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích nhìn sang nhà hàng xóm

    Em thân yêu, anh lập ra chủ đề này là vì em, chỉ em thôi.
    Em thân yêu, anh sẽ viết lên đây tất cả nhung gi mà cái tâm trạng của anh muốn diẽn tả. Cái nỗi lòng của anh muốn thể hiện. Va, hơn thế nữa anh còn viết lên đây tất cả những gì mà cái anh chàng hàng xóm của em muốn nói.

    Tôi viết lên đây những điều này
    Gửi cho cô bé tôi thấy hay
    Online và chat cùng tôi những
    Lúc trong lòng tôi đắm say

    Tôi viết dành riêng tặng em yêu
    Quý nhưng lòng lại chẳng hiểu nhiều
    Về tâm hồn đẹp như giấc mộng
    Ở trên trần thế của dáng Kiều

    Được gaifthems sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 23/03/2004
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hic, anh gì ấy ơi. Em iu của anh ở box này àh? Nhưng mùh bài nì của anh nên cho vào topic "Viết cho người tôi yêu" ấy, chứ ko nhất thiết fải lập hẳn một topic mới thế này đâu.
    Chẹp...Ko bít em iu của anh là ai thía, bật mí cho bà con bít đi.
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  3. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang trong mưa rơi
    Một buổi chiều buồn cô quạnh
    Chiêc lá vàng rơi xuống đất
    Xa quá rồi người thương ơi
    Còn mong gì gặp lại
    Khi biết rằng đã vượt quá tầm tay
    Bâng khuâng chỉ là để nhớ
    Ngày xưa mưa rơi
  4. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thuốc không kịp hút vì hoa nở
    Đời đẹp thế này sao thiếu em
    ---------------------------------------
    Hoa đâu có nở vì người
    Mà hoa nở chỉ vì trời đã xuân
    Dẫu người đi có xa dần
    Thì tôi vẫn vậy có cần người đâu
    Chỉ buồn cho kẻ qua cầu
    Đã làm đau ván còn sầu lòng đinh
    Một cuộc tình, hai cuộc tình
    Cũng là chỉ để một mình với hoa
    Kệ người ta với người ta
    Còn ta với rượu với hoa với trời
    Đã sinh ra ở trên đời
    Làm sao lại tiếc một lời nói yêu
    Uống đi xin chớ nói nhiều​
  5. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể đem cho người hạnh phúc
    Tôi sẽ làm không chút đắn đo
    Nếu có thể đem cho người lời chúc
    Tôi sẽ chúc người làm cuộc sống ấm no
  6. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi?! Hoa đã nở
    Cô bé thốt lên mừng rỡ
    Sau những ngày mong đợi
    Nguời cha cũng không tin ở mắt mình
    Những bông hoa nhỏ xinh xinh
    Rung ring, bẽn lẽn
    Hai người lặng lẽ
    Dựa vào nhau chia sẻ
    Hạnh phúc đơn sơ
    Cha lại dắt con trở vào nhà
    Mẹ đã đi rồi, hoa cũng chỉ là hoa!!!
  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có con chim không sợ trời mưa
    Bay ra khỏi tổ
    Nó dậy trước mặt trời
    Có con chim không sợ bẫy của người đi săn
    Nó sà xuống ăn những hạt ngô dụ dỗ
    Với tấm lưới trên đầu
    Có con chim không sợ bay xa mệt mỏi
    Để đến được cánh đồng lúa chín
    Tha về những hạt vàng ươm
    Có con chim không sợ lạc đường
    Nó trở về rất muộn
    Chỉ mong mang thêm về hơn một cọng rơm
    Có những lúc ở nhà cô đơn
    Con cần có mẹ
    Dẫu biết mẹ chỉ về khi đã hết hoàng hôn
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chủ đề topic này là gì ấy nhờ? "Tôi rất thích nhìn sang nhà hàng xóm", như thế tức là fải viết về "ai đó ở bên nhà hàng xóm" ấy, thế mà chỉ thấy có mỗi một bài về "nhà hàng xóm", còn lại toàn những bài gì gì ấy... Chẹp chẹp...
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  9. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gió lung linh, nắng đầy cành
    Có hai đứa trẻ tập tành yêu nhau
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chịp, thế rút cuộc cô bé hàng xóm í là ai thế anh?
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     

Chia sẻ trang này