1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi rất yêu anh, nhưng lại chưa thật sự tin anh!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rau_cau, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rau_cau

    rau_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất yêu anh, nhưng lại chưa thật sự tin anh!!!

    Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng dù rất yêu anh nhưng tôi vẫn chưa thực sự tin anh.Trước khi quen tôi ,anh có yêu một người con gái ,người đó cũng rất yêu anh.Gia đình anh cũng đã chấp nhận, thế nhưng gia đình cô ấy lại không thích anh và tỏ vẻ coi thường anh.Không biết là cô ấy có yêu anh thật long hay không, họ quen nhau 3 năm nhưng thật chất chỉ gặp nhau được 1 năm, cô ấy thì hay chia sẻ với anh ,còn anh thì lại rất ít khi tâm sự với cô ấy, cô ấy chỉ biết chuyện qua người nhà của anh mà thôi.Mâu thuẫn của họ càng nãy sinh nhiều hơn khi càng ngày cả hai người không thể chia sẻ với nhau và rồi họ chia tay nhau.
    Tôi nhận lời yêu anh khi hai người chia tay chưa được bao lâu (có lẽ tôi hơi vội vàng!!!).Anh là người điềm tĩnh ,ít nói nhưng từ khi quen nhau chúng tôi ở bên nhau rất vui ,chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ với nhau.Cho đến một ngày đột nhiên người bạn gái cũ của anh gọi điện cho tôi, cô ấy nói rằng mình vẫn còn rất yêu anh, họ vẫn chưa thật sự chia tay, chỉ là đang gậin nhau mà thôi,vậy mà tôi lại "thừa nước đục thả câu".....cô ấy thắc mắc rằng tại sao sao quen với anh 3 năm rồi ,chưa khi nào vậy mà không bao giờ anh nghe lời cô ấy nói ?vậy mà mới quen tôi , tôi nói gì anh ấy cũng nghe ,có chuyện gì anh ấy cũng kể với tôi,chia sẻ với tôi.
    Sau việc đó ,tôi kể lại cho anh nghe ,anh thú thật là đã nói chia tay nhưng chưa thật sự dứt khóat ,vì cô ấy ngày nào cũng qua nhà anh.(mặc dù anh không quan tâm đến?).Tôi đã khóc rất nhiều và nói với anh nên dứt khóat mọi chuyện nếu như muốn chúng tôi đến với nhau,anh đồng ý và đã làm như lời tôi nói.Thế là từ đó người con gái kia không quấy rầy anh nữa.
    Tôi quen anh nhưng lúc đầu gia đình anh không thích tôi cho lắm(tôi nghĩ có lẽ ấn tượng của người cũ vẫn còn..) .Hai chúng tôi yêu nhau đến nay đã được 1 năm, gia đình anh cũng dần dần chấp nhận tôi nhưng chưa hòan tòan, bên nhau tuy có khi giận nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc khi ở bên anh.Nhưng thật sự thì tôi vẫn chưa quên được những chuyện trước đây của anh và người con gái ấy.( mặc dù nah đã nói với tôi là anh và người ấy đã không còn gì?).
    Nhiều khi tôi thấy lo lắng, co khi tôi đã không tin anh vì cứ nghĩ an còn tình cảm với người cũ,rồi áp lực từ gia đình anh làm tôi thấy mệt mỏi.Tôi đã nghĩ tới lúc phải chia tay với anh ,tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến điều đó. Tại sao dù rất yêu nhưng tôi vẫn không tin vào anh ,tin rằng tôi có thể làm cho gia đình anh chấp nhận tôi????? Hy vọng các bạn sẽ giúp tôi!!!!
  2. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là quá khứ thôi bạn ah, bạn phải tin vào tình yêu của anh ấy chứ
    anh ấy có thể sẻ chia với bạn tất cả (điều mà ex của anh ta mong cũng không được + anh ấy luôn nghe lời bạn nói đủ để thấy rằng bạn quan trọng với anh ta thế nào; có thể ngày trước anh ta rất yêu ex nhưng mà hiện tại mới là quan trọng (anh ta cũng đã rứt khoát với ex) bạn mới là người đem lại hạnh phúc cho anh ấy;
    còn về phía gia đình của anh ấy, mình nghĩ bạn không cần quá căng thẳng như vậy, nhưng tất nhiên bạn cũng nên thể hiện nhiều hơn để lấy lòng họ; mình tin rồi họ sẽ yêu quý bạn thôi;
    hãy tự tin lên bạn nhé; chúc hai bạn
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    ...cô ấy thắc mắc rằng tại sao sao quen với anh 3 năm rồi ,chưa khi nào vậy mà không bao giờ anh nghe lời cô ấy nói ?vậy mà mới quen tôi , tôi nói gì anh ấy cũng nghe ,có chuyện gì anh ấy cũng kể với tôi,chia sẻ với tôi.
    ...từ khi quen nhau chúng tôi ở bên nhau rất vui ,chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ với nhau.
    ...anh đồng ý và đã làm như lời tôi nói.Thế là từ đó người con gái kia không quấy rầy anh nữa.
    ..anh đã nói với tôi là anh và người ấy đã không còn gì?
    Đọc 10 lần những dòng em đã viết ra ở trên, và thử hỏi bản thân xem cái gì đã làm cho anh ta hết lòng với em như vậy.
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Tôi không biết nên khuyên bạn thế nào cho phải. Bởi trong chuyện tình cảm có nhiều điều khó lý giải thấu đáo lắm.
    Hiện tại, bạn đang là người chiếm được tình cảm của anh ấy. Nhưng đáng tiếc là bạn lại không tin tưởng vào anh ấy. Theo tôi hiểu thì có nghĩa bạn đang ghen với quá khứ của anh ấy. Vậy là bạn đang vô tình đào sâu khoảng cách vô hình với anh ấy, vô tình khoét lại vết thương lòng đang dần liền sẹo của anh ấy. Mà điều anh ấy cần bây giờ lại chính là tình yêu, sự cảm thông chia sẻ của bạn. Bạn đã là tình yêu, là lẽ sống của anh ấy, là nơi để anh ấy trút mọi bầu tâm sự dù buồn, dù vui... Bạn nỡ lòng nào không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó chỉ vì những gì đã xảy ra trong quá khứ với anh ấy ư?
    Theo quan niệm của tôi, điều quan trọng nhất trong chuyện tình cảm chính là lòng tin bạn ạ. Mà đàn ông họ cần lắm lòng tin, sự cảm thông và thấu hiểu của người phụ nữ mà họ đã lựa chọn. Bạn đã bao giờ đặt mình vào địa vị của anh ấy chưa? Nếu anh ấy cũng tỏ ra nghi ngờ tình cảm của bạn khi mà trong lòng bạn chỉ tồn tại duy nhất hình bóng anh ấy thôi, liệu bạn có cảm giác thế nào?
    Chẳng biết nói thêm điều gì với bạn nữa. Chỉ mong rằng bạn đủ sáng suốt để biết cách gìn giữ và trân trọng những gì bạn đang có. Đừng hồ đồ quá để một ngày nào đó ngẫm lại mà hối tiếc bạn ạ.
  5. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một đứa bạn gái, nhưng nó là trường hợp ngược lại với bạn. Nó tin tưởng kể hết chuỵên tình yêu tình báo trước kia cho thằng ng iu nó. Kết cục là thằng kia suốt ngày ghen bóng ghen gió, căng thẳng và mệt mỏi lắm. Hãy đặt mình vào địa vị anh ấy, bạn sẽ thấy tội lắm. Mình thấy vấn đề là ở bạn thôi, còn chuyện của anh ấy đã dứt khoát rồi. Gia đình anh ấy đã dần chấp nhận. Chỉ còn bạn, làm sao để cho anh ấy thấy, anh ấy lựa chọn bạn là một quyết định sáng suốt, đúng đắn. Cố lên bạn nhé!
  6. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Khi 1 người đàn ông như vậy chia sẽ với bạn mọi điều và làm những điều bạn muốn thì nghĩa là anh ta rất,rất yêu bạn rồi
    Kinh nghiệm cho thấy là nếu tiếp tục ko tin tưởng anh thì sẽ đến 1 ngày có muốn tin cũng ko dc nữa đâu. Đây là mẫu đàn ông cương quyết,hihi
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất yêu anh ấy và cũng như bạn, tôi không tin tưởng lắm vào người yêu mình . Nhưng tôi có lý do cho những việc ấy chứ không nghi ngờ mù quáng như bạn. Giá như anh ấy của tôi nói được như người yêu bạn thì chắc tôi đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Đằng này, anh ấy tỏ ra chẳng quan trọng những điều tôi nghe, tôi biết.....
    Tình yêu của tôi mới đáng lo ngại, còn bạn... hãy cố giữ tình yêu của mình., Tôi nghĩ anh ấy thực lòng yêu bạn đấy.
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cái tô píc này vế sau đá vế trước bôm bốp. Sorry but no comment
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    quá khứ ám ảnh là điều dễ hiểu. Fải cố thôi ko thì mất lại tiếc

Chia sẻ trang này