1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi rất yêu cô ấy nhưng tôi vẫn phải nói lời chia tay với cô ấy !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyngancodon, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy vẫn thế....Luôn nói yêu tôi..Yêu tôi mãi mãi...Thế nhưng thực tế thì khác....Cô ấy luôn dấu tôi mọi chuyện...Nhỏ hay lớn...Bé hay to.....Chán...Tôi cảm thấy mệt mỏi....Sự tuyệt vọng.....Và bạn biết không....Tôi chẳng thiết sống nữa...Ko phải vì riêng mình cô ấy...Mà vì tất cả những người xung quanh tôi....Họ chỉ giả dối....Đến khi tôi chẳng còn gì...Thì họ lại lặng lẽ ra đi....Rồi lúc tôi giàu có thì họ lại quay lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra......Mọi chuyện vẫn thế...Số tôi là vậy..........



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  2. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng còn biết phải làm thế nào cho đúng bây giờ. tại sao tôi lại yếu đuối và dễ thoả hiệp như thế? nhưng quả thật để chia tay với người mình yêu thật lòng quá khó, tôi chưa làm được......
    hiện tại, có lúc tôi muốn tin tưởng vào cô ấy, tôi nghĩ yêu nhau thì phải tin nhau và chấp nhận những lời giải thích của cô ấy. nhưng cũng có lúc tôi chẳng quên được chuyện này và tự nhủ nếu một lúc nào đó lại có chuyện để mình nghi ngờ thì tất cả sẽ........boom.....
    nhiều lúc tôi muốn quay lại con người cũ của tôi, tàn nhẫn, không tôn trọng tình yêu, nhưng......tôi chẳng phải là tôi nữa rồi...
    trước đây tôi cũng như các bạn, cười và khinh những thằng ở hoàn cảnh giống tôi bây giờ mà không chịu dứt khoát, vậy mà đến khi người đó chính là tôi, tôi lại không làm được......
    vậy đó,tôi sẽ chẳng nghi ngờ nữa đâu, chẳng tìm hiểu, theo dõi, xâm phạm bí mật của cô ây nữa đâu. tôi sẽ lại vẫn yêu cô ấy như tôi đã yêu..................
    nhưng, nếu cô ấy vẫn lừa dối tôi khi đang quan hệ với tôi, sẽ có lúc tự nhiên tôi biết mà chẳng cần theo dõi. lúc ấy ......... cô ấy sẽ chẳng là gì trong mắt tôi cả, và có lẽ chỉ khi ấy tôi mới quay trở lại là tôi trước đây, lại tàn nhẫn, chẳng bao giờ tin vào tình yêu, coi thường tình yêu.........chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ một kẻ phản bội tình cảm của tôi.....
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao..... em lừa dối ?
    ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nao, cớ mà sao.... em còn vu vơ hoài ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
  3. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại thế nhỉ?
    tiếp tục......... chẳng nghi ngờ nữa, nhưng tôi vẫn chưa thể nào tin cô ấy như lúc đầu..........
    chiều, fone đến nhà, chẳng có nhà. Tối, hỏi lại, cô ấy bảo ở nhà cả buổi chiều......... tôi chẳng còn biết như thế nào nữa............ tại sao khi yêu người ta lại nhỏ nhen như thế?......... tôi chẳng thể nào nghĩ đến điều gì tốt đẹp cả....
    lại muốn dứt khoát. ..............Nhưng....... cứ nhìn thấy mắt cô ấy nhoà đi......... đôi vai cô ấy rung lên...... là tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, tất cả chỉ còn lại tình yêu vô hạn dành cho cô ấy thôi........
    phải làm gì bây giờ? bế tắc........ yêu thật sự là như vậy sao? khó nghĩ quá........
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao..... em lừa dối ?
    ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nao, cớ mà sao.... em còn vu vơ hoài ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
  4. bop

    bop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    1 Đó là cô ấy nói thực với bạn
    2 Ban rút được rồi

    Vì đây là vấn đề khá đău đàu, bạn cũng đang rất đắu đầu rồi?
    Đừng "nghĩ thật lâu nói câu thật ngu"
    Chúc bạn thành công
  5. 20781

    20781 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tin thì yêu không tin thì đừng nên yêu mà cũng không nên theo đuổi ,tình yêu là sự hoà hợp giưa hai tâm hồn chư không phải là một bản hợp đòng cứ đặt bút xuống kí là xong .Đó cũng là quan điểm của riêng tôi không biết các bạn thì thế nào
  6. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có một điều bạn không thể phủ nhận được đấy là bạn đã mất lòng tin vào cô ấy rồi , mà cũng không thể nói như mấy người lạc quan yêu đời rằng yêu nhau thì phải tin nhau, lòng tin có phải dễ lấy lại đâu,nếu cô ta phạm lỗi rồi tìm lại lòng tin của bạn còn khó, huống hồ gì...., tôi biết bạn giờ vừa yêu vừa hận người ta, nhưng khi mất lòng tin rồi thì đừng yêu nhau nữa chỉ làm khổ nhau thêm thôi, khi không yêu nữa có khi lại chỉ còn tình yêu thôi, giờ thì bạn yếu đuối vì bạn yêu cô ấy quá, bảo bạn chia tay cô ấy thật khó, có khi bạn lại viện vào lý do là sợ cô ấy đau khổ cũng nên, nhưng mỗi người sống nên chịu trách nhiệm về hành động của mình, cô ấy sống như thế thì chia tay là phải thôi hãy để cô ấy tìm thấy những người hợp với kiểu yêu của cô ấy, bạn đừng tự lừa dối mình nữa. Chả giống đàn ông chút nào.

    TS
  7. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    rất hay ..chí phải ..
  8. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó nhưng có lẽ anh phải nói lời goodbye thôi.

    I'm learning to live without you now!!!
  9. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    sao một người như cô gái này mà cũng có người yêu đến thế nhỉ ? khổ thật , chia tay thì đau khổ thật . nhưng đi bên cạnh một người không yêu mình cũng đâu có gì là thú vị ? chưa kể cô ấy cũng đâu có yêu anh thật lòng ? thà một lần khổ cho xong còn hơn là cứ phải dằn vặt mình , phải chấp nhận yêu một con người giả dối . bỏ đi anh
    show me the way , take me today
  10. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Talker hiểu là có những chuyện trong tình yêu chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi, do đó talker ko đưa ra nhận định gì về anh hay cô ấy cả. Talker thì thường suy nghĩ như thế này, "đôi khi thượng đế cho chúng ta gặp những người như thế để khi ta thật sự gặp gỡ đúng người của cuộc đời ta thì ta mới biết trân trọng và quý người ấy". Cũng có thể cô ấy chính là người của cuộc đời anh, còn bây giờ đang là thử thách của 2 người thì sao???? Hay cũng có thể là cô ấy ko phải, như thế thì còn buồn gì nữa? Anh phải chấp nhận sự thật đi chứ!
    Talker nghĩ là chắc mọi chuyện xảy đến với anh quá nhanh khiến cho anh có những suy nghĩ khá là bi quan, đừng như thế nhé, chuyện gì xảy ra cũng có mục đích của riêng nó hết. Anh có buồn hay chán nản, thất vọng thì người khác vẫn cứ cười vui thôi, như thế thì tội tình gì mà ôm khư khư nỗi bực dọc trong người? Vứt hết nó ra đi.
    Đôi khi thất bại trong tình yêu hay trong công việc là điều ko ai có thể tránh khỏi, nhưng vấn đề ở chỗ là sau khi thất bại, anh học được điều gì ở nó, hay là anh lẩn trốn nó như là 1 con thỏ hèn nhát??? Đời liên tục cho ta bài học, nếu ta ko học lần này thì ta phải học lại lần sau, cho nên hãy vui vẻ học nó và chấp nhận nó đi, anh nhé.
    Còn bây giờ thì cười lên đi nào, vì ít ra cũng có 1 người muốn thấy nụ cười cũa anh...

Chia sẻ trang này