1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi rất yêu cô ấy nhưng tôi vẫn phải nói lời chia tay với cô ấy !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyngancodon, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    cái gì mất cũng có thể mua lại được nhưng khi bạn đã mất lòng tin nơi cô ta thì tốt nhất nên chia tay,nếu tiếp tục chỉ làm khổ nhau mà thôi
  2. beginner_in_love

    beginner_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với quan điểm của bạn. Tôi cũng đã twfng rơi vào tình trạng tương tự, nhưng tôi đã quyết định dứt khoát vào chiều 30 tết âm lịch vwà rồi. Sau đó, tôi đã tập trung vào công việc học tập của một thằng sinh viên năm cuối. Bây giờ cũng đã thấy bình thường rồi. Bạn hãy nghĩ một điều thôi: nếu cứ tiếp tục thế này mà tiến đến hôn nhân thì liệu bạn có hạnh phúc không? Hãy biết nghĩ cho bản thân mình đi chàng trai ạ. Chúc bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn yêu em rất nhiều...........................................................nhưng chuyện quyết đinh quen nữa hay không nó phụ thuộc vào em.Tôi luôn luôn mong em quay lại.
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nếu vì lí do gì đó mà cảm thấy không thể ở bên nhau được thì bỏ nhau là tốt nhất, nếu mà cố níu kéo thì chỉ càng đau khổ thêm thôi.
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi "thà rằng chia tay" níu kéo làm chi,chẳng vui vẻ mà chỉ làm khổ nhau thêm(nói thì dễ lắm, chứ kô biết tui có làm được không)
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  6. theunforgiven

    theunforgiven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sự thanh thản là điều bạn cần lúc này . Hãy hiểu rằng lí trí của bạn đã thắng con tim bạn và cô ấy đã thuộc về người khác rồi, càng lún sâu, bạn sẽ càng đau khổ mà thôi, đó là điều chắc chắn . Hãy tha thứ cho chính mình và cô ấy . Big boy don''''t do that ![r33]
    Stay in love forever !
    Được theunforgiven sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 09/02/2004
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện không có gì mới nhưng luôn là điều nhức nhối với mọi người...hay ít ra cũng là với bản thân tôi.Chúng tôi đã nói lời chia tay .Cả hai đều biết sẽ khó có thể quên nhau được nhưng nếu đó là giải pháp tốt nhất thì chẳng thể khác được..Bạn cũng nên như vậy...Thời gian sẽ chữa lành những vết thương tuy rằng nó vẫn để lại những vết sẹo...HÃy dũng cảm lên nhé bởi bạn có níu kéo thì cũng chẳng thể khá hơn đâu...
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn...
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới
  8. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn chỉ có thể kết lại bởi một từ ĐAU mà thôi. Bạn vẫn lưỡng lự trước lời nói chia tay với người con gái kia ? , vì bạn quá yêu ?, hay vì bạn quá yếu đuối trước người con gái đó, dễ dàng chấp nhận những lới thanh minh và những giọt nước mắt đang sẵn sàng trào ra. Hành động của người con gái đó có lẽ là kết quả của mối tình cũ, cô ta đã quá yêu người con trai đó, và khi bị phản bội cô ý cảm thấy không còn thật sự có thể yêu được nữa và đi tìm thú vui trong cuộc đời chăng ? Mỗi người có một quan điểm nhưng nếu là mình thì chẳng thể nào chập nhận được chuyện đó, mình không muốn san sẻ trái tim người con gái mình yêu cho bất kì một ai hết dù chỉ là một phần rất nhỏ bé, xin hỏi các đấng mày râu : liệu có gì đau đớn hơn khi người yêu đang nằm trong vòng tay của mình nhưng trong trí óc của cô ta lại hướng về một người con trai khác !?
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  9. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì tôi ! sẽ gặp cô ấy và nói lời chia tay với cô ấy nếu lời giải thíuch của cô ấy không có cơ sở !

    <marquee> <b>tình yêu vô nghĩa </b></marquee>

Chia sẻ trang này