1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sai chăng khi nghe nhạc Trẻ ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tietkiemlaquocsach, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi sai chăng khi nghe nhạc Trẻ ?

    Lần đầu tiên tôi chịu nghe V-pop là khi Ưng Hoàng Phúc xuất hiện . Đến với V-pop đầu tiên là vì mấy cái giai điệu buồn buồn dễ lọt lỗ tai . Nhưng rồi tôi đã nhận ra thế giới V-pop mới mẻ không chỉ có chừng đó .

    Tôi luôn tự hỏi , giai điệu dễ thuộc dễ nhớ , ca từ đơn giản như văn nói thì có gì là xấu ? Mà sao nhạc thị trường lại phải chịu tai tiếng là thứ nghệ thuật rẻ tiền , để những bài hát tôi rất thích bị đánh đồng với những ca khúc nhảm nhí .

    Vâng , cụ Nguyễn Trãi đem hình ảnh hoa xoan cây bèo vào thơ , rồi bà Xuân Hương thì còn hơn cả thế , và những cái mới mẻ ấy trong nghệ thuật được nhiều nhà phê bình sau này hoan nghênh nhiệt liệt , gọi đó là '''' bình dân hoá '''' văn học . Còn giờ , các nhạc sĩ đem những lời nói thường ngày vào các ca khúc và bị chê : bình dân hoá âm nhạc . Sao lại chê nhỉ ? Popular cơ mà ...

    Bạn , những người nhìn V-pop bằng nửa con mắt ấy , có bao giờ thắc mắc là vì sao những ca khúc bị coi là thị trường ấy lại được chúng tôi yêu thích đến vậy ? Xin thưa là bởi vì đó là nhạc '''' trẻ '''' . Làm sao mà chúng tôi tìm thấy mình trong những Trịnh Công Sơn , những Văn Cao , những ca khúc cách mạng hay dân ca vọng cổ , vốn đã thuộc về một thời đã cũ rồi . Rất nhiều người trong chúng tôi , biết chứ , vẫn trân trọng những giá trị đó . Nhưng nghe một thứ mà mình trân trọng , chưa đủ ...

    Trong 1 bài viết trên một tờ báo dành cho 8X , có bạn đã viết : '''' Hay bạn chỉ ngày đêm biết đau thương cùng ƯHP , cùng AXN , cùng DM ? '''' . Bạn này nghĩ rằng nghe nhạc của ƯHP , của AXN , của DM là đáng trách lắm sao ? Bạn nghĩ rằng chỉ nghe những nhạc đó thì chúng tôi sẽ bị '''' thoái hoá '''' hay '''' xuống cấp '''' tâm hồn chăng ? Không phủ nhận là nhiều bài hát nhạc trẻ bây giờ tôi nghe mà chịu không thấu . Nhưng bạn hãy thử 1 lần yêu như 8X , cố giấu nỗi đau và cái vị kỉ to oạch trong lòng để '''' mong sao người ta sẽ luôn tốt luôn yêu em '''' . Hãy yêu như 8X , để cảm nhận thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong những '''' Đêm trăng tình yêu '''' . Hãy mất và nhớ người như 8X để hát thiết tha '''' người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm '''' . Nói là chúng tôi xuống cấp tâm hồn đi khi bạn nghe chúng tôi hát Đứa bé ( Bài này có lẽ không bị coi là nhạc thị trường nhưng , xin lỗi , giai điệu của nó thì đặc pop , và ca từ thì cũng chẳng cầu kì trau chuốt gì ) .

    Tôi nghĩ , yêu và thích ca khúc nào là tuỳ ở tâm trạng và mức độ đồng cảm của mỗi người . Chứ không phải là khi một thứ được nhiều người thích ( đặc biệt là người trẻ ) , thì nó sẽ trở thành một thứ tầm thường . Popular thì không tốt chỗ nào ?

    Hôm qua tôi nghe Dạ Khúc bản Acoustic của Đoan Trang hơn 10 lần và tự hỏi , không biết có thể tìm đâu trong những Giá trị nhân văn và nghệ thuật to tát được gọi là '''' nhạc sang '''' kia , những cảm xúc chân thật và gần gũi với mình tới vậy . Đó là lần đầu tiên tôi khóc khi nghe một bài hát .

    Mong mọi người , đừng vì lòng tự tôn quá lớn về 1 nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc , hay đang quá trân trọng những giá trị nào đó quá mà coi nhẹ những giá trị tinh thần không thuộc về một thời '''' diễm xưa '''' . Hãy thử nghe nhạc trẻ một cách có chọn lọc , sẽ thấy một thế giới cảm xúc khác , mới mẻ và trong trẻo , rất đáng trân trọng .
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Con bé này nó làm mình mất hết sự kiêng nhẫn mà đành phải buông lời chửi thề quá
    Em về ôm cái mớ nhạc T-rẻ đó trùm mềm lại mà nghe
    Sao có nhiều người thích trưng cái dốt của mình cho thiên hạ ngắm thế không biết, lại lì lợm nữa
  3. ice_in_flame

    ice_in_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nếu chị yêu nhác gì thì cũng chả ai nói đâu. Nhưngđừng có quang quác cái môm suốt từ topic này sang topic khác như vậy. Thỉnh thoảng check box Nhạc hay box Trịnh thấy những bài của chị. Lần đầu tiên thì hình như mọi ngườicũng chú ý đúng không nhỉ? nhưng với những lần sau thì tôi xin chịu. đây là hành động spam box cjhứ kô phải post bài xây dựng . chị có thể sang box V pop mà bàn luận. Không phải tự nhiên mà Âm nhạc được chia làm nhiều box thế đâu. Khôngai cấm người khác nói lên chính kiến cua mình cả, những chẳng ai chịu nổi những con vịt cứ quàng quạc bên tai. Tôi kô định post, vì 1 lần post lại kếo cái topic này lên, để tí nữa vào lại thấy nó chình ình ngay trước mặt. Nhưng không post thì có khi chị lại làm cho mấy topic nữa, hay lại tự kéo lên = 2 3 bài quàng quạc thì cũng đến chịu. Mong mod lock topic sớm.
  4. ice_in_flame

    ice_in_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Young lust hợp với topic thật
    @ ban tietkiemlaquocsach thân mến , bạn lu loa ở box nhạc Trịnh thế này : http://www2.ttvnol.com/f_301/783049.ttvn xong rồi về đây lại quàng quạc tiếp nhỉ.
    Việc này có khi phải họp mod 2 box xem có nên xoá 1 trong 2 topic không chứ vào box nào cũng thấy cái nik bạn thế này tôi ( và một vài khác - anh phoipha có đồng ý không ạ ) thấy chướng mắt lắm. Như thế thì bạn cũng quan trọng quá ấy chứ
    Nhắc lại ý kiến của tớ nhé : bạn nghe nhạc nào thì tuỳ bạn, chả ai cấm cả 9-x giwói trẻ cũng có nhiều thành phần chứ. Những mà bạn đang lợi dũng việc "tự do ngôn luận " để biến chỗ này thành nơi " phát ngôn bừa bãi" của bạn. Bạn có dám vào box Rock hay Hall of Fame kia làm thêm topic này nữa không ? quá nhiều for V(ịt)-pop cho bạn post bài đấy . Post ở đấy bạn có khi được thăng chức mod áy :)) kô thì tớ mạn phép xin bạn copyrightable bài này để gửi cho báo ná cải hHT láy tí tiền nàm bữa nhậu
    có 1 cái kiến nghị thế này :( bác nào del 1 trong 2 link nhạc ol đi ( chủ quan của em là del cái link nhạc " trẻ con" kia :">.máy em chậm dễ treo lắm :"> )
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là sai cả, sống trong thời đại này nghe nhạc trẻ là điều tất nhiên. Mình cứ việc nghe những gì mình thích, người ta có nói gì cũng mặc kệ, chẳng qua là họ đang ghen ghét khi nhạc trẻ được lên ngôi thôi. Mình nhớ có 1 topic bên Box LS-VH chê nhạc trẻ là nhạc rác rưởi, mình đã chứng minh và bảo người đó chỉ ra chỗ nào là rác rưởi ( ngoại trừ 1 số bài rác rưởi thật), ko chỉ được, người đó quay sang chê nào là ca từ sáo rỗng, ko phải là cảm xúc thật của nhạc sĩ, nội dung ca từ bài hát có hay đến đâu cũng chỉ là sáo rỗng !?!? Ngay cả nhạc sĩ Thanh Tùng cũng bị chê nữa, hic! Tôi hiểu là người đó muốn nghe loại nhạc bác bọc, nhạc chí tệ nên ko muốn nói nữa.Tặng các bạn bài hát này:
    TỪ KHI EM ĐẾN
    Sáng tác : Võ Thiện Thanh
    Lắm lúc tôi hay ngồi thở dài, lòng vấn vương bao niềm u hoài
    Này những bóng ai đi qua đời tôi, và những ai chưa hề dối lừa
    Này người tình mong manh quá, giọt sương mai trên cánh hoa
    Này lòng nguời mênh mông quá, khiến cho tôi như cánh bèo trôi
    Lắm lúc tôi hay ngồi một mình, còn có ai chia niềm vui buồn
    Này những tiếng khen chê qua thật, chẳng mấy ai sống thật với mình
    Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay
    Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi
    Lắm lúc tôi không còn niềm tin, dù có ai sống thật với mình
    Đời sống vốn quen đố kỵ nhỏ nhen, chẳng có ai trông chính mình
    Này dòng đời trôi nhanh quá, gặp nhau chưa quen đã xa
    Này dòng đời bon chen quá, khiến cho tôi chẳng thể nào vơi
    Lắm lúc tôi bỗng chợt giật mình, ngồi với ai trút thật nỗi lòng
    Đời sống vốn quen nghi ngờ lòng nhau, chẳng mấy ai tin từ phút đầu
    Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay
    Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi
    Một tình yêu không mang tiếng nói, hạnh phúc vốn không nên lời
    Nụ cười xinh tươi trong nắng mới, em đã thắp cho đời tôi
    Một niềm tin đang phơi phới, tôi vẫn cứ tin cuộc đời
    Dù ngày mưa hay đêm u tối hạnh phúc sẽ bên người thôi.
    Oh oh oh oh. . . . . . . . . . . .
    Có lúc tôi hay cười một mình nhìn nắng lên trên từng con đường
    Ờ hay cứ vui với từng nụ cười vì có em mãi bên đời tôi.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5F895/
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi nhạc Thanh Tùng, Bảo Chấn, Trần Tiến... không xếp vào nhạc Trẻ, nó là làn nhạc nhẹ mà thời hoàng kim của nó đã lùi xa đã gần chục năm.
    Đâu thể đánh đồng với loại nhạc rác rưởi mà em Tiết Kiệm thường nghe của những Ung Nhọt P, Mỳ Tôm, Nhật Tinh Tinh,...
    Tất nhiên không phải tất cả đều là rác rưởi, nhưng đại đa số là thế
    Nếu mà nói loại nhạc đó đang lên ngôi thì thật là 1 điều sỉ nhục vô cùng lớn đối với nền âm nhạc nước nhà, không còn gì để nói, trong khi bao nhiêu báo đài, nhà nghiên cứu, nhà giáo đang khản cổ kêu gọi dẹp bỏ loại tệ nạn này thì có nhiều người tôn thờ nó
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 19/07/2006
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì vẫn xếp nhạc của Thanh Tùng, Bảo Chấn, Trần Tiến,... vào loại nhạc trẻ vì hiện nay lớp trẻ vẫn yêu thích và luôn đón chờ tác phẩm mới cũa những nhạc sĩ này. Mà cũng không có định nghĩa rõ ràng nào về nhạc trẻ hết, chỉ chung chung là loại nhạc mới được sáng tác và được giới trẻ quan tâm.
    Loại nhạc trẻ mà tôi nói đang lên ngôi là những ca khúc của những nhạc sĩ đang rất hot trên thị trường âm nhạc hiện nay như Đức Trí, Quốc Bảo, Võ thiện Thanh, Tuấn Khanh,... Không thể phủ nhận những tác phẩm của họ kém giá trị nghệ thuật, họ đã đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc nước nhà, sao gọi là sỉ nhục được.
    Tôi cũng hiều ý bạn nói loại ?onhạc đó? là nhạc nào, có phải là nhạc của UHP, PKH, hay nhóm HAT? Tôi cũng ko yêu thích loại nhạc đó, cũng ko đánh giá cao loại nhạc đó. Chỉ là 1 góc của nhạc trẻ, đôi lúc nghe chỉ là có cái để nghe cho thay đổi 1 chút.
    Bạn không thích Mỳ Tôm nhưng bạn không thể nói là nhạc Mỳ Tôm hát là nhạc rác rưởi được, tôi không thấy 1 chút nào gọi là rác rưởi hết, chỉ có 1 số bài có vẻ nhàm chán và hơi phô, còn lại nói chung là good. (ai mà ko có nhược điểm chứ)
    Đề nghị mod xoá những bài viết, những bài nhạc ko phù hợp với nội dung của chủ đề!

  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhạc Trẻ là 1 khái niệm mơ hồ, nhưng nó được tính theo số đông, đa số nghe nó là giới Trẻ (chứ không phải ai trẻ thì đều nghe nó)
    Vậy nếu tính theo số đông, tôi nghĩ rằng nếu hỏi nhạc Trẻ là nhạc gì, thì 80% nói nhạc Trẻ là nhạc chợ của những UHP, PKH, DM...
    Thấy bạn hay nghe nhạc ở nhacSO, bạn có để ý rằng trên trang này, những nhạc sĩ Trần Tiến, Thanh Tùng... hay lớp nhạc sĩ cùng thời đều được xếp vào thể loại nhạc Trữ Tình.
    Ở đây tôi chỉ bôi bác những bài hát đương thời, chứ không chê bai những người này.
    Tôi cũng rất thích 1 số bài của Đức Trí, Trần Minh Phi... nhưng không phải là tất cả, đa số họ viết theo thị trường chứ không viết theo cảm xúc, đó không phải là nghệ thuật. Nói nó là nhạc giải trí thì được, chứ nếu nói cái phản nghệ thuật đó là đại diện cho âm nhạc Việt Nam là sỉ nhục vô cùng.
    Đại diện cho nền nhạc Việt nghĩa là sống được vài tháng rồi ngủm như các bài hát hiện nay ư?
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 19/07/2006
  9. Trong_Khuongbk

    Trong_Khuongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ xưa thì viết theo cảm xúc >< Nhạc sĩ nay hầu hết viết theo yêu cầu "đặt hàng"
    Nhạc sĩ xưa có lẽ biết cả tiếng Hán - Việt, viết xong một bài hát thông thường là nhạc có phổ thơ ! Bài hát quá vần, quá điệu !
    Thị hiếu khán thính giả khi xưa về một ca sĩ (chưa nói là nổi tiếng ) : tròn vành rõ chữ, lên xuống theo tông, trang phục lịch sự, nghiêm trang trong biểu diễn (tôn trọng khán giả ) .......và tận cùng là nhan sắc ( đẹp là một lợi thế ! Nên nhớ chỉ là lợi thế ! ) >< Ca sĩ bây giờ : Đẹp là số 1, hát lên xuông búa xua, gào thét, co giật, hú hí vô tư, ăn mặc nhiều khi rất quái dị và hở hang....
    Mấy ai nhớ : Liều thuốc cho trái tim, Anh không muốn bất công .....nhưng mọi người đều có thể hát : đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành....rất dễ đi vào lòng người !
    1 vài ý chia sẽ không hề mang tư tưởng đả phá ! Thân ái
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái này nhớ bài hồi ở LS-VH của Quế Nhi, phân tích rất hay về điểm yếu của nhạc trẻ kẹo kéo Việt Nam

Chia sẻ trang này