1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sai chăng khi nghe nhạc Trẻ ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tietkiemlaquocsach, 17/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Bài của bạn hay, mặc dù nó không cùng suy nghĩ với tôi
    Nhưng mong bạn hãy dẫn chứng cho tôi biết Phạm Duy có viết bài nào tên là Ngày Về không nhỉ, mình chưa được nghe bao giờ
    Phú Quang hình như cũng không có bài nào tên là Trở Lại Phố Cũ
    Mình cứ tưởng bạn sành về nhạc nên mới có bài viết hay vậy.

    Có thể, lúc đó là 4h đêm, và cũng hơi bức xúc, nên nhầm về tên 2 cái album, chứ không phải là tên ca khúc của hai ông này. Mình cũng không phải là ng sành nhạc.
    Thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của phoipha, ngay cả màn xuất ngoại của Quốc Trung cũng bị bạn lên án sao?? Không biết bạn đã nghe Đường Xa Vạn Dặm chưa? Đem một câu chuyện cổ của Việt Nam, phối theo phong cách truyền thống Việt Nam và dùng danh nghĩa của ng Việt để công bố nó ra thế giới - đó là một việc hoàn toàn đáng ghi nhận, có thành công hay không cũng chỉ là vấn đề năng lực và khác biệt về văn hoá. Chẳng nhẽ bạn định xếp nó vào chung với việc Vũ Quốc Việt sáng tác "Tâm sự 2 người đàn ông" (đáng chê) và gọi đó là "Xu hướng không ra gì của nhạc T-rẻ bây giờ" hay sao?
    Còn tietkiemlaquocsach, tôi cũng không chắc mình đồng suy nghĩ với bạn đâu. Ưng Hoàng Phúc của bạn và một lố những ca sĩ đang chạy theo xu hướng của anh ta không phải là một cái gì quá đáng nói đến, đủ để đại diện cho nhạc trẻ Việt Nam, nó chỉ là một phần thôi. Tôi chủ yếu chỉ khâm phục Quang Huy (Huy Béo WEPRO). Chính những người có suy nghĩ như anh ta sẽ đưa một ca sĩ nào đó của Việt Nam vào danh sách Times 100(*) như người Hàn đã làm được với Bi Rain.
    Còn nhạc Trẻ bây giờ, vẫn còn có Hồ Hoài Anh, có Huy Tuấn hay Võ Thiện Thanh - những người rất chịu khó đầu tư vào ca từ.
    Hay Quốc Bảo, một hay hai vụ đạo nhạc cũng không làm những sáng tác của nhạc sĩ này biến khỏi các giá đĩa. Bạn comchiendon nên tìm mua và nghe những Bình Yên, Những Chuyện Kể hay Khôi của ông này để hiểu thêm rằng nhạc Trẻ chưa chắc đã là Dễ nhớ - Dễ quên đâu.

    "Biết đâu cánh mây trắng yêu em mời gọi
    Biết đâu gió tha thiết yêu em về trời
    Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
    Và em tan đi cùng ánh sương"
    (2)
    hay là
    "Em ăn năn khâu lành mùa đông
    Thế ta bao giờ em nhớ ra
    Rồi mùa tàn là sẽ luyến tiếc
    Có khóc cũng đã muộn"
    (1)
    Cũng có chút "tìm tòi" chứ nhỉ?
    Còn thắc mắc của GILMOUR: Triệu Hoàng là một nhân vật lìu tìu XXX đáng nhắc đến. Trước kia hồi Đỗ Quang còn (rất xin lỗi vì nhắc đến anh, mong anh yên nghỉ) và nâng đỡ thì cũng có vài bài không ra gì lắm nhưng được thị trường chấp nhận ("Về nhà làm gì khi đau thương dày xéo cõi lòng"). Nhưng sau đó đua đòi hát rock, ngủ luôn!
    (*): Danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do New York Times bầu chọn
    (1): Mây Mùa Đông - Quốc Bảo 2003
    (2):Em về tinh khôi - Quốc Bảo 1997
    Được Favercode sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 28/07/2006
  2. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ko ai nói Hàn Quốc hay West Life là chợ búa cả. và tôi cũng hy vọng một ngày mai của nền âm nhạc Việt sẽ có những bước đột phá mới. Nhưng tôi ko tin vào những ca sĩ mà bạn vừa nói sẽ là người có khả năng thế. bạn cứ thử chờ xem. bạn nói một ai khác tôi còn có thể tin, bởi những ca sĩ trẻ hiện tại có rất nhiều ca sĩ có tài thực sự. nói cái này hơi lạc đề nhưng tôi muốn bạn hiểu và cũng như rõ quan điểm của tôi rằng ko phải cứ những bài nhạc xưa thì mới hay. chỉ có điều ta nên tỉnh táo cũng như thẳng thắn nhìn nhận rằng với cái nền móng âm nhạc hiện tại thì sẽ còn rất lâu âm nhạc Việt Nam mới có một bước phát triển mới và những tác phẩm bất hủ để đời.
    tôi cũng sẽ thử nghe những bài bạn nói. hy vọng lần này nó sẽ để lại chút gì trong tôi
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bạn Favercode có suy nghĩ giống mình quá.
    Mình rất hâm mộ 2 nhạc sĩ trẻ Quốc Bảo và Võ Thiện Thanh. Ca từ của 2 nhạc sĩ này thì như thế này đây:
    - Phản ánh chân thực cảm xúc từ cuộc sống hiện tại:
    Lắm lúc tôi bỗng chợt giật mình, ngồi với ai trút thật nỗi lòng
    Đời sống vốn quen nghi ngờ lòng nhau, chẳng mấy ai tin từ phút đầu
    Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay
    Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi

    ( Từ khi em đến - VTT)
    Xích lô, thôi cho tôi xuống đây. Phố đông người quá, lối kia chật quá khiến con tim hao gầy.Người người còn đang vôi chen lấn vô cùng. Mà đời thì ai cũng nuôi hy vọng
    ( Xích lô -VTT)
    - Trẻ trung, hiện đại:
    Khi sương mai rung rinh từng chiếc lá, ta hẹn nhau trên phố. Con chim non bên hiên nhà ríu rít, đón bình minh đang đến. Xe bon bon hiu hiu làn gió mát, cánh đồng xanh thơm ngát, ta dang tay trao nhau ngàn ánh sáng dưới trời cao xanh ngát?
    ( Ngày cuối tuần- VTT)
    Nàng đi qua lối đó
    Nhiều anh hay đứng ngó
    Giọt cà phê tôi uống
    Ô Thật chẳng làm sao hương phai từ thưở nào

    ( Bóng mây qua thềm - VTT)
    Lòng em như gấm thêu.
    Mặt người sao ai cũng rất thân.
    Ngày soi nắng trong.
    Cho lòng em thật trong (Há ha hà ha!).
    Như chưa từng vui như vậy.
    Hân hoan cười nói.
    Thênh thênh đôi bàn chân êm êm nhịp bước như lót nhung mềm.
    Ôi chưa từng vui như vậy.
    Trông ra vườn nắng em nghe trong vườn hương hương trong lòng em tràn đầy.
    Em chưa từng vui như vậy.

    ( Ngày dịu dàng-QB)
    Và không kém phần lãng mạn:
    Dưới trăng vàng mênh mang, có đôi mình lang thang
    Sóng hôn bàn chân mềm, gió hôn làn tóc huyền
    Mãi cho tình lênh đênh, mãi cho tình lênh đênh

    ( mãi cho tình lênh đênh -VTT)
    Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.
    Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
    còn ta với nồng nàn.

    ( Còn ta với nồng nàn- QB)
    Ngay cả những bài sáng tác theo đặt hàng đề quảng cáo cũng đầy cảm xúc:
    Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề
    Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi...
    Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây, lướt gió êm đềm...
    Phải chi mình mềm thật mềm và suôn, sóng sánh trong chiều
    Để mai vờn bay giữa bầu trời xanh, đắm say cùng gió với mây..

    ( Tóc hát -VTT)
    Phong cách sáng tác rất hiện đại, độc đáo và còn là những nhạc sĩ biên tập, hoà âm giỏi, thể loại R&B, hoặc pha trộn giữa R&B và Hiphop (mình ko rành về cái này nhưng nghe lạ và hay lắm)
    Đặc biệt rất thích các tác phẩm của NS VTT vì hầu hết các ca khúc của anh dường như chính là tâm trạng của chính mình, lúc vui, lúc buồn, trống rỗng, lúc cô đơn, hạnh phúc, yêu đời,.. Đôi khi chỉ cần đọc những lời bài hát ấy thôi, để tìm thấy sự đồng cảm với tâm trạng lúc đó, tìm được 1 lời chia sẻ, an ủi ...Cuộc sống có những lúc thế này thế kia, không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, nhưng cần phải như thế mới gọi là cs muôn màu, quan trọng là chúng ta hiểu được cs và hiểu bản thân mình đang muốn gì và cần phải làm gì. Có khi phải chịu đựng, chấp nhận, chờ đợi một chút, nhưng rồi sẽ qua, sẽ quên? để đón nhận một màu sắc mới từ cuộc sống hiện tại và tương lai mà ta đang mong chờ? ( Hic, hình như đang lạc đề, thôi vậy)
    Một vài dòng tâm sự với các bạn về những tình cảm của mình đối với nhạc trẻ. Mình cảm thấy rất oan cho nhạc trẻ khi bị lên án nặng nề như thế, đúng là vơ đũa cả nắm!
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 29/07/2006
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Ngày Về của Hoàng Giác. (Như cánh chim tìm về tổ ấm....)
    Người Về của Phạm Duy. (Mẹ có hay chăng con về...)
    Trở Lại Phố Cũ thì không biết, nhưng biết Trở lại Phố Hoài của Vũ Đức Sao Biển. (Trở về trông nhánh sông Thu chảy qua phố Hội An...)
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 31/07/2006
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là sản phẩm từ 2 bài Về Lại Phố Xưa và Phố Cũ Của Tôi
  6. ice_in_flame

    ice_in_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cắt ngang tí nhưng em thấy chủ của topic này chỉ có thỉnh thoảng nhảy vào sủa vài câu rồi lại im miệng, chả thấy bảo vệ ý kiến gì cả, toàn chọc ngoáy.
    Em rất phụ những bài phân tích ở các trấngu, nhưng để chúng trong 1topic thế này thì phí quá. Có thể lock cái này rồi đưa nhwũng bài đấy sang 1topic khác được không ạ ?
  7. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Xin lỗi, tôi chưa hiểu ý bạn. Ý bạn nói là bạn sáng tác hai bài nói trên?
  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Tớ thấy là cuộc đời bắt đầu hài hước rồi đấy, để tớ trả lời thay cho phoipha vậy, hai bài Về lại phố xưa và Phố cũ của tôi là của Phú Quang, còn cái bài Trở lại phố cũ ấy là do Cẩm Ly hát thì thú thực là mình XXX biết thằng XXX nào là tác giả cả.
  9. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui đây! nếu cứ được giới trẻ quan tâm thì gọi là "nhạc trẻ" thì làm gì có bài nhạc nào không trẻ? Vậy kể cả những bản cổ điển như "for Elise"(Bettthoven) hay "Romace d'' amour"(Gome) cũng là nhạc trẻ! Ha, thế thì nhạc trẻ là cả thiên hạ, hèn gì không vĩ đại?->vơ đũa cả nắm quá!
    Lại nữa,nhạc trẻ là loại nhạc mới được sáng tác!!! thế thì những bài hát nhạc trẻ sau vài năm sẽ "già đi" và không còn được coi là nhạc trẻ nữa sao? Ô hô, có già tất có chết, thảo nào nhạc trẻ sinh ra như nấm sau mưa, rồi chết như ngả giạ. Bình thường cứ thắc mắc, hôm nay mới hiểu ra!!!
    Nói gì thì nói, thà rằng mang tiếng "không trẻ", chứ nhất định không thể xếp "Trời chang chang nắng, tôi về héo khô"(Phú Quang) cùng chuồng với "anh number one đẹp trai dễ thương"(thằng XXX nào ấy), không thể để "Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ vẫn đợi"(Trần Tiến) cùng một rọ với "Một lần này nữa thôi, xong rồi em hãy đi"( lại của một thằng XXX nào ấy)! Chẳng nhẽ "Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai,Gió sương mòn cả hai vai"(Thanh Tùng) cũng cùng cũi với "Tôi không thật lòng cũng không dối lừa ai"(XXX). Sự phẫn nộ này là chính đáng!!!
    Khi một bài nhạc trẻ bị trích dẫn để chứng tỏ sự yếu kém,người ta thường tỏ ra oan ức và lí luận kiểu"Con sâu làm dầu nồi canh"!!! Nhưng một nồi canh chỉ có một hai con sâu thôi chứ, nếu cứ lúc nha lúc nhúc thế chả trách người ta đổ đi cả nồi?
    Thực ra nghe nhạc trẻ cũng OK thôi,cũng như là có người thích uống trà đá 500đ, cũng có người thích uống trà đạo 50K(tôi uống cả 2 thứ đó). Đó là tuỳ khẩu vị và trình độ thưởng thức. Nhưng thật là nực cười khi uống đá mà phát biểu có mùi thơm nồng nàn hoa cúc hoặc nùi thơm ngan ngát hương sen!!!
    Các bạn thích nhạc trẻ( tức là những Ưng,những Thiên Địa, và X,XX,XXX...),các bạn cứ bằng lòng với những giá trị thật của nhạc trẻ thì đã sao nào?Nếu vào hàng bún ốc chợ huyện mà lại cố đòi món tôm hùm thì ắt phải gọi "tôm hùm" cho thứ mà người ta vẫn gọi là "tép riu", không thể khác được!
    Sự lố bịch,không phải là vì bạn nuôi mèo, mà vì bạn gọi con mèo của bạn là con "Trời" mà thôi
  10. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này