1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sai chăng khi nghe nhạc Trẻ ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tietkiemlaquocsach, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nghe NHẠC TRẺ ko hoàn toàn là sai.Sai hay đúng còn phụ thuộc vào ca từ,giai điệu của bài hát mà bạn nghe thôi.Có rât nhiều bài phản cảm mà bạn vẫn chấp nhận đc vậy mới là sai.Ngoài ra cũng có nhiều bài NHẠC TRẺ hay đấy chứ.Vd 1 số ca khuc do chị HÀ TRẦN thể hiện chẳng hạn.
    Vấn đề sai hay đúng còn tùy vào gu THẨM MỸ ÂM NHẠC của mỗi người.Vd những ca khuc của UHP,HAT,AXN lại đc 1 số bạn trẻ phat biểu trên báo rằng đó là những ca khuc rât đời,rât thực tế và rât hợp với giới trẻ.PÓ TAY
  2. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trời, có vậy mà cũng sợ nữa, ai bắt u và con của u nghe mấy bài đó, thiếu gì ca khúc hay, chỉ sợ u bận đi bới móc nhạc rác nên ko đủ thời gian cập nhật và thuởng thức âm nhạc thôi.
  3. thiettam

    thiettam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "..... thà một lần đau đau thật là đau để cố quên đi niềm đâu....."
    "..... một lần này nữa thôi xong rồi anh sẽ đi....."
    "..... yêu nhau đi rồi ngÀY mai chia ly....."
    "..... người tôi yêu lại là em tôi....."
    "..... một người anh trao niềm tin, một người anh trao hi vọng....."
    có anh bạn tớ khi nghe mấy bài này, nó bảo:
    đây là những cái quái thai âm nhạc.
    không hiểu nổi là thằng cặn bã nào có thể viết ra những ngôn từ vừa ngu vừa bẩn như thế, rồi một số THẰNG - CON khác ngoạc mồm ra rên rỉ. cái thứ nhạc mà các cô chiêu cậu ấm nghe và cổ suý ấy, toàn là LỪA TÌNH, LỪA TIỀN, KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC, BẠI HOẠI. chẳng trách mà các phòng phá thai tư nhân lịa nhiều khách là các cháu gái chưa học xong phổ thông. án hình sự càng ngày càng nhiều vị thành niên.
    không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại thấy lo sợ. sợ gì àh? sợ vài năm nữa con tớ nó lớn lên không dám cho nó nghe nhạc nữa. mà không biết đến lúc đấy có còn cái gọi là ÂM NHẠC nữa không, hay là tối tối kể chuyện Cổ tích cho con nghe:
    "ngày xửa ngày xưa, ở Việt Nam có một thứ người ta gọi là ÂM NHẠC....."
    khổ thân các con tôi!
  4. PaSsW0rD

    PaSsW0rD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "người ta chế tôi khờ, người ta nói tôi khờ" ---> đúng là thằng nào viết bài này cực ngu. Đã trót nhảm thì cho nhảm đến nơi đến chốn, chữ chế ở đây ý là "chế giễu" nhưng sao nó không dùng từ "giễu" mà dùng từ "chế" nghe tối nghĩa hơn. Nếu các bạn nghe mấy tên ca sĩ thị trường trả lời phỏng vấn trên TV, báo chí mới thấy đúng là óc của chúng chỉ đủ để ca những bài hát có ca từ thế thôi. Cái lọai nhạc mà 1 số phần tử chụp mũ cho là "thế hệ 8x, 9x có thể tìm thấy bản thân mình...".
    Gửi người lập topic này: với cách hành văn của bạn, tôi nghĩ bạn có trình độ cao hơn cái bọn "chế" những bài thị trường mà bạn nghe đấy. Một buổi sáng đẹp trời nào đó bạn vào W.C ngẫu hứng sáng tác 1 bản, tôi nghĩ mấy thằng "nhạc sĩ" thị trường sẽ ganh tỵ với bạn.
    1 số chủ đề các nhà nhại sĩ thị trường nên khai thác trong khi sáng tác:
    ..... tuy em bị sida nhưng anh vẫn yêu em ....
    ..... hãy về bên anh dù em không còn trinh nguyên ....
    ..... dù đời có phê phán, nhưng tui vẫn sáng tác, xem thử coi ai khờ ....
    ..... chuyện tình tay 4, lòng vòng theo kiểu quy nạp ....
    ...................................................................................................................
  5. gocphohoavang

    gocphohoavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Với những gì bạn nói ra đủ để mọi người hiểu về khả năng cảm thụ âm nhạc của bạn ở mức độ nào.Cũng với bí nhiêu đó câu chữ ,bạn đã khiến một số lượng vô cùng lớn những người iu nhạc,à mà không, phải nói là nhưng người đọc bài của bạn(bao gồm cả những ai chẳng hiểu gì về âm nhạc )cũng phải tức anh ách vì bất bình.Thật đáng khâm phục tài năng chọc tức người khác của bạn!Ban đang tự ghép mình vào cái tội mà trước đó chẳng ai nghĩ đến:bạn muốn nghe gì thì kệ bạn,làm gì có ai ép bạn vào tội sai hay đúng như bạn nghĩ chứ.thật buồn cười!!!Tự mình nghĩ ngợi lung tung rồi la toáng với cả làng là người ta ép tội cho mình.giờ thì không biết ai đang buộc tội cho ai nữa đây!Lần sau bạn nhớ suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn nhé,đừng khiến nhiều người phải mệt óc vì những "nỗi bất bình lớn lao"do chính bạn tạo ra nữa.
  6. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Nick của cậu này chắc là dân Toán hay Tin gì đó.
    Theo ý tưởng cuẩ cậu, tớ bổ xung thêm 1 mảng chủ đề cho các nhạc sĩ nước máy:
    ....Tính chất bắc cầu trong Toán: anh A yêu chị B, chị B yêu anh C => anh A yêu anh C
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chủ đề này tôi công nhận là vớ vẩn thật.
    Tất nhiên là nhạc trẻ có bài hay có bài dở, nhưng hình như là cái dở nhiều hơn thì phải. Bài hát xong mà chẳng đọng lại chút suy nghĩ nào.
    Tôi có người bạn hay đi chơi đàn ở quán, cậu ấy có nói: Em chơi nhạc trẻ quen tay, bài nào nó cũng na ná như nhau cả, chỉ cần mấy đứa tóc hoe vàng, tóc nâu, tóc đen trắng há mồm ra là em chơi được ngay. Nói VD này để thấy rằng nhạc trẻ đã quá dễ dãi trong giai điệu và ca từ. Điều này các bạn có thể kiểm nghiệm.
  8. flamebaky

    flamebaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    [blue]Tôi thì vẫn xếp nhạc của Thanh Tùng, Bảo Chấn, Trần Tiến,... vào loại nhạc trẻ vì hiện nay lớp trẻ vẫn yêu thích và luôn đón chờ tác phẩm mới cũa những nhạc sĩ này. Mà cũng không có định nghĩa rõ ràng nào về nhạc trẻ hết, chỉ chung chung là loại nhạc mới được sáng tác và được giới trẻ quan tâm.
    Loại nhạc trẻ mà tôi nói đang lên ngôi là những ca khúc của những nhạc sĩ đang rất hot trên thị trường âm nhạc hiện nay như Đức Trí, Quốc Bảo, Võ thiện Thanh, Tuấn Khanh,... Không thể phủ nhận
    ( trích lại)
    Eh...hanah82!
    Quốc Bảo là tuyệt vời đấy! Thật may là U cũng thic Q.B.
    Xem nào: Còn ta với nồng nàn, Vừa biết dấu yêu, Em về tinh khôi, Em về tóc xanh, Bình yên...Tuyệt vời đấy!
    Ca hát đê
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    [blue]Hehe, đúng rồi, tớ thích nghe nhạc Quốc Bảo, mà sao lại may nhỉ? Thích nhất là những bài Còn Ta Với Nồng Nàn, Tình Ca, Dạ Khúc, Ngày Dịu Dàng, Tim Anh Trôi Về Em, Chờ Em Nơi Thềm Trăng...nhiều lắm
    Hehe, nhưng mình vẫn thích nhạc Võ ThiệnThanh nhất
  10. lynkcus

    lynkcus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh. Không ngờ trên đời này lại có cái loại điên rồ bằng cách vào đây post 1 bài ca ngợi "cái thứ phát ra từ mồm" UHP,AXN...Nghe thì cứ nghe nhưng đừng có làm cái điều "trái đạo lý thông thường" là mang cái loại "rên rỉ" ấy ra đây là bình luận, mới chẳng cảm thụ âm nhạc. Vì cái loại đấy chỉ xứng đáng mang đi "chửi thuê" thì hợp..100 bài như 1 - đấy là phương châm của "Nhạc Trẻ" mà cái bạn post bài đầu tiên đề cập...Đúng là hàng chợ, rẻ lắm, dễ nghe lắm nhưng nghe vào thì thấy "bẩn cả tai".

Chia sẻ trang này