1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sai chăng khi nghe nhạc Trẻ ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tietkiemlaquocsach, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ifindu

    ifindu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có ai chê Quốc Bảo hay Đỗ Bảo hay Thanh Tùng đâu? Có mấy ai chê Mỹ Tâm, Đoan Trang đâu? Họ chỉ chê Ưng Hoàng Phúc (ku này cực nổi tiếng rồi), nhưng họ có dám chê Quang Huy ko? Mấy ai tài giỏi và can đảm đi lăng xê 1 thằng như thế lên thành sao? Mục đích giờ là kiếm thật nhiều tiền --> có HAT, Mỹ Tâm, XXX, YYY, ZZZ. Mục đích "nghệ thuật" "đam mê âm nhạc" -----> có Quốc Bảo, Đỗ Bảo, Lê Minh Sơn, Tùng Dương.... Ai hát hò cũng bảo mình là nghệ sỹ, làm nghệ thuật. Còn họ có làm không thì chỉ có họ mới biết. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Em thấy cứ như kụ Phú Quang, phổ thơ đều đều, ra tác phẩm in ít, làm liveshow chưa lỗ bao giờ. Vừa có tiếng vừa có miếng ---> đáng học hỏi chứ? Còn vụ ra nước ngoài, em thì trông chờ vào các kụ đầu óc kinh doanh, thị trừơng (kiểu như Quang Huy ấy, hay cao cơ hay càng tốt). Hình như xuất ngoại như thằng Bi đâu cần hát hay lắm, hay bản nhạc "ngon lành" lắm. Ngoại hình đẹp, nhảy đẹp, hát bè tốt., ekíp chuyên nghiệp.... là xong tuốt. Không phải nhạc Việt non kém mà vì ta thiếu những tay marketing tài giỏi. Không hề có ý chê bai gì cả. Mong mọi người đừng cãi nhau về quan điểm. Nhạc gì nghe được là được, cần gì khích bác. Một giám đốc và 1 tay sửa xe đố các kụ ai hơn ai? Chẳng ai hơn ai cả, vì đứng núi này trông núi nọ, người này có cái mà người kia ko có. Giám đốc có tiền, người đưa kẻ kính, thợ sửa xe có thời gian cho gia đình, enjoy the life. Thế thôi.
  2. phongs1984

    phongs1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi tâm sự với.
    Với tôi nói về nhạc Việt Nam thì nhạc trẻ hiện nay (UHP,PKH,HAT,AXN,
    Mỹ Tâm,Đan Trường,Lam Trường...hát)làm sao có thể so sánh với nhạc Trịnh,nhạc tiền chiến,nhạc trữ tình được,(có khi còn ko bằng nhạc vàng ấy chứ).
    Nhưng đó chỉ là xét một cách toàn diện thôi,sự so sánh chỉ là tương đối.Nếu ai ghét nhạc trẻ,cho rằng nhạc trẻ là ko có cảm xúc,rẻ tiền,
    phi nghệ thuật thì nên xem lại đi.Những người đó hãy nghe Phương Thanh,Mỹ Linh,Thu Phương...hát ấy ,có bài nào ko hay?
    "Thị trường" hơn chút nữa, thì có Đan Trường,LT,Mỹ Tâm,ƯHP,ĐT...họ "đạo nhạc" khá nhiều(phần lớn là nhạc Trung),nhưng ko thể phủ nhận "một số" bài rất hay:
    Bước chân lẻ loi
    Nụ hồng hờ hững
    Dường như ta đã
    Mỗi người một nơi
    Tóc hát...
    Thực tình thì không phải một số ,mà là vô số.
    Đặc biệt,ko thể ko nhắc đến anh chàng JM Nguyễn,100%nhạc Hoa,lời lẽ sáo rỗng,vớ vỉn,quanh đi quẩn lại chỉ một chữ "thất tình",nhưng ko hiểu sao,tôi nghe bài nào cũng phê,nghe mãi ..mãi mới hơi chán.
    Túm lại,với tôi nghe nhạc trẻ cũng là thưởng thức nghệ thuật,một thứ nghệ thuật hấp dẫn.Tuy nhiên,đã là nghệ thuật,thì mình luôn có chút gì đó gọi là hoài cổ,và mình thường lấy những cái có trước làm chuẩn mực,để so sánh với những cái mới.Những cái mới cần trải nghiệm qua thời gian.
  3. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    H...ừ...ừm!!!! Suýt vỡ cái màn hình vì thấy mấy chữ Ưng Hoàng Phúc.
    Ầy..da..a..a...à! Chào các bác, em phải đi rửa tay vì lỡ gõ ba chữ ấy!

Chia sẻ trang này