1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Sắp Bị Đá !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bich_Van_Thien, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bich_Van_Thien

    Bich_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi Sắp Bị Đá !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bạn có tin vào linh cảm của mình?Còn tôi thì có.Hắn của tôi đã hẹn vào ngày mùng 10 này, hắn nói có chuyện cần nói.Quả thực chẳng riêng gì con trai mà cả con gái cũng thấy sợ khi nghe thấy cái câu"có chuyện cần nói".Cũng ko phải chỉ dựa vào linh cảm đâu, tôi biết chuyện của chúng tôi ko thể tiếp tục được nữa,mặc dù tôi còn yêu hắn.Và các bạn thân mến ạ, tình hình là cái chuyện duy nhất cần nói kia chính là:Tôi Sắp Bị Đá!
    Theo mọi người thì tôi phải làm gì???
    -Nói lời chia tay trước, hắn sẽ là người bị đá chứ ko phải là tôi.
    -Cười phá lên, và nói rằng tôi đã biết trước hắn sẽ nói điều đó mà. An ủi hắn rằng tôi sẽ ko sao đâu vì tôi là người mạnh mẽ.Và nói những câu đại loại như là:chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt của nhau chứ?
    -Khóc lóc, bày tỏ cho hắn biết tình cảm của tôi với hắn. Tôi đã yêu hắn nhiều ra sao,đã nhớ nhung thế nào, tất cả chỉ vì tôi là 1 đứa con gái có sao Thất Sát chiếu vào cung bản mệnh mà thôi.Hãy cho cả 2 có thêm 1 cơ hội để bắt đầu làm lại.
    - Ko nói 1 câu nào cả, đứng lên đi về sau khi nghe hắn trình bày xong xuôi.Và cắt đứt ko 1 sợi dây liên lạc nào nữa cả.
    ( Mà có ai giống như tôi lúc này ko,tim dường như bị xé đôi, nước mắt lúc nào cùng trực trào ra, nhưng đầu thì thì say sưa nghĩ, tưởng tượng ra những lý lẽ mà hắn sẽ dùng để bye bye tôi)
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì phải đến sẽ đến. Nếu đã dự cảm sẽ chia tay nhau thì chia tay càng sớm, dứt khoát càng nhanh càng nhẹ nhàng, yêu nhau mà mệt mỏi, vật vã, chịu đựng thì đâu phải là yêu, càng dằng dai càng phức tạp, níu kéo, liệu có níu kéo được suốt đời. TY là phải cả 2 cùng cố gắng chứ... tốt nhất là đá nó trước, kiểu gì cũng thấy khoan khoái hơn.
    What''ll be will be
    Que sera sera
  3. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    cách thứ 2 và thứ 4 tạm ổn
    dù gì thì theo mình cũng ko nên níu kéo thật ! tình cảm, dù đã hết từ 1 phía, thì cũng không thể nào cố được !
    nếu bạn thấy làm bạn được thì ok (hơi khó) còn nếu ko cắt đứt mọi liên hệ, thế thôi !
    cuộc sống nhiều khi đơn giản hơn ta tưởng nhiều, nếu có phức tạp là do chính chúng ta tự làm nó phức tạp lên đấy thôi !
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    C1: Lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì bạn vẫn là kẻ đau nhất.
    C2: Bỏ. Bạn bè gì nữa.
    C3: Điên quá.Ngửa tay xin xỏ làm gì. Chưa chắc số bạn là kẻ đói tình đâu.
    C4:Không được. Rõ ràng tốt hơn chứ.
    Ý của tớ: Cứ để mọi việc xem sao. Dù diễn ra thế nào cũng để cho nó tự nhiên, nhẹ nhàng. Nếu không cứu đc thì rõ ràng , dứt khoát được là tốt nhất. Nếu tồi tệ nhất thì nên để người khác nợ ta chứ không để ta nợ người khác được.
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 08/08/2005
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đá trước đi cho đỡ mang tiếng...
  6. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì cứ để người ta đá mình mới đỡ mang tiếng chứ !!!
  7. bigfamily

    bigfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Minh la thanh vien moi cua forum
    Doc bai cua Bich Van minh ko the ko tra loi. Theo minh, cach thu 2 la thuong sach. da han truoc di va dung to ra nuoi tiec. Khong viec gi phai dai dot ma van nai hay khoc loc.
    "Theo tinh tinh phot, phot tinh tinh theo".
    Roi tim cho minh mot co hoi khac. Luc nay thi ban co the cung buon that day nhung ve sau nghi lai co khi lai thay may ma luc day ban da bo han.
    Chuc ban tim duoc hanh phuc dich thuc.
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn này bình tĩnh đi nào. Chắc gì cái chuyện cần nói đã là chuyện chia tay Bạn ko tin à ? Có lần tớ bị rơi vào trường hợp này. Cuối cùng chỉ là "thank you for being supportive during the last few month when I was under enormous pressure at my job" Bình tĩnh nhé bạn, đừng lo lắng
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay nghĩ vớ vẩn nhỉ .Có khi chỉ là những câu đơn giản các nàng bổ ra thành hàng đống tình huống .Tôi cũng đến bó cả tay với chị em nhà các cô .
    Đây chỉ là một trong số các tình huống đó, đàn ông chúng tôi nhiều khi mệt mỏi nên thường " Để sau đi" hoặc " hôm nào mình nói chuyện ".... Thế mà chị em ...
  10. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Câu này ko fải của mình đâu, của 1 thằng lớp 9 đấy !!!

Chia sẻ trang này