1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Sắp Bị Đá !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bich_Van_Thien, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. michealcorleone

    michealcorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Yêu bao lâu rồi??????????????/
    Nhỡ hắn nói " Mình cưới nhau đi" thì sao??????????????
    Chưa gì đã suy diễn, các cô là chúa suy diễn lung tung như người yêu tui chẳng hạn, mình bận công việc hơi lâu tý không đến thăm, đưa đi chơi vẫn liên lạc qua điện thoại và YM, thế mà về lại hỏi "anh không còn yêu em nữa đúng không? hay anh có người khác để quan tâm hơn em rồi??????".
    Đấy !!!!!!!!!!! đến mệt. Còn chia tay có giữ cũng chẳng tích sự gì, nghỉ luôn cho đỡ mệt
    Cái gì bỏ đi được là cái không có lợi cho mình
  2. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    dễ òm, tự nhiên gọi điện nói: mùng 10 em có việc đột suất rồi, rất tiếc xin lỗi anh, xong rồi hẹn hò với thằng nào đó, đảm bảo nó tức, sau đó nếu có gì thì : 1 là đá nó mà ko thấy áy náy, 2 là nó thấy tiếc nó xin xỏ, còn hẹn với thằng nào, thì tuỳ, có hẹn thật thì càng vui
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bác Bich_Van_Thien đừng vội manh động, nhỡ đâu lão kia hẹn ra có việc thật thì sao, nhỡ lão lại xoè ra cái nhẫn
    Đùa tí thôi chứ linh cảm của mấy bác gái nhà ta là hay đúng lắm. Nhưng để tránh mình bị lâm vào cảnh bị đá, lại vừa tránh nhanh nhẩu dẫn đến nhầm lẫn, em có một cách nè:
    -Bây giờ bác cứ xác định là chắc chắn lão kia bỏ mình rồi, nghĩ như thật vào, sau một lúc bác sẽ thấy bình thản hơn, ừ bỏ thì bỏ, đã có làm sao, thế là nó...ngu, người như mình đâu phải dễ kiếm, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, có phước mà không biết hưởng Không phải là AQ đâu bác ạ, em là em nghĩ thế thật đấy Bản thân mình mà không tin tưởng thì biết tin tưởng vào ai, đúng ko bác.
    -Nếu vẫn còn cảm thấy đau buồn, thì bác phân tích tiếp nè: tại sao mình lại buồn, có phải là vì từ nay mình ko còn được ở bên hắn nữa không? Ô hay, sao lại buồn, càng nhẹ nợ. Bác phải bỏ ngay cái tư tưởng :"Hạnh phúc của ta nằm đâu đó ngoài kia, do một thằng nhóc nào đó nắm giữ". Phải bỏ khẩn trương. Như vậy là hạnh phúc của bác phải do bác toàn quyền nắm giữ đúng không, không thể để người nào làm ảnh hưởng được, thế thì việc lão kia đá bác hay không nào có ảnh hưởng gì. "Hạnh phúc của mình PHẢI do MÌNH quyết định, KHÔNG AI được chạm vào hết!!!" Đấy, bác cứ niệm cái câu đấy vài chục lần là sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều, mà nghĩ kĩ lại thì đúng là như thế còn gì!
    -Sau khi đã làm hai bước trên đảm bảo bác sẽ thấy thoải mái hơn. Sau đó bác đi xem mấy cái phim có các tài tử đẹp trai bác vẫn hâm mộ đấy, rồi bác sẽ thấy bỏ lão kia tức là mở ra vô số cơ hội khác, chả sướng hơn à?
    -Nhưng mà sau khoảng vài tiếng các suy nghĩ tiêu cực sẽ lại tràn vào đầu bác. Bác cứ nhẩm lại cái câu thần chú kia. Uống một cốc nước lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu, thở ra, hit vô, thở ra, hit vô.... 10 phút sau đảm bảo hết. Mà đừng có cố nghĩ là mình phải quên lão í đi, cứ kệ nó, khi nào có suy nghĩ buồn thì mới thi triển tâm pháp võ công, chứ bác mà càng cố quên là nó lại càng ăn sâu đấy. Kiếm việc gì đó làm cho nó bận bịu một chút.
    Câu thần chú thứ hai là: "Kệ xác nó, cho dù trời có sập xuống tớ cũng không thèm quan tâm". Bác nghĩ thử xem trời sập thì nó như thế nào, cũng thú vị lắm đấy
    -Thế là xong phần chuẩn bị tâm lí, bây giờ bác đã vững vàng và ko còn lệ thuộc vào cái anh chàng mắc dịch kia, cuộc sống tự do đang mở ra trước mắt. Bây giờ thì đàng hoàng đi ra chỗ hẹn (mai hả???)
    -Khi gặp lão kia, bác cứ bình thản, hỏi là anh có zdiệc zdì, nói lẹ em còn đi công chiện. Theo kinh nghiệm của em, mỗi khi bỏ rơi ai là mấy chú con trai hay nói: "...anh nghĩ có lẽ chúng mình không hợp..." (gia đình, tính cách....) đại loại thế. Bác mà nghe thấy mấy câu kiểu kiểu thế thì phải gật đầu thật nhanh: "đúng rồi, em cũng nghĩ thế, theo em có lẽ chúng ta nên chia tay là hơn". Bảo đảm chú kia mặt sẽ nghệt ra vì không ngờ. Trong lúc đối phương còn đang bối rối, bác bảo: "Thế nhé, em có chuyện phải đi đây, chào anh". Thế là xong, bác ra đi để lại sau lưng cục nợ, đời tự do đang mở ra trước mắt.
    Còn nếu trường hợp không phải là chuyện chia tay thì thôi, mọi chuyện vẫn như trước kia, cả nhà đều vui vẻ cả
    Chúc bác vui vẻ nhá. Tự dưng hôm nay có hứng nên em mới tiết lộ mấy tuyệt chiêu bí truyền đấy, hê hê
    Never Give Up
  4. BLACKCAT115

    BLACKCAT115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG TƯỞNG TƯỢNG NHIỀU VẬY CHỨ BẠN, CHẮC GÌ ĐÃ NGHIÊM TRỌNG VẬY ĐÂU.CÓ KHI ĐẾN HẮN LẠI DÀNH CHO BẠN 1 SỰ BẤT NGỜ THÌ SAO CHẲNG HẠN NHƯ LÀ 1MÓN QUÀ BẤT NGỜ KỈ NIỆM NGÀY 2 ĐỨA ....GẶP NHAU CHẲNG HẠN.NHƯNG CUNG ĐỪNG NÊN BỎ QUA TÌNH HUỐNG XẤU NHẤT ĐÓ, HÃY BÌNH TĨNH TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    he he bác trungbt đã lần nào bỏ người yêu chưa mà khuyên dăn nhỉ . theo mình thì cứ "Ko nói 1 câu nào cả, đứng lên đi về sau khi nghe hắn trình bày xong xuôi.Và cắt đứt ko 1 sợi dây liên lạc nào nữa cả", nếu làm theo cách thứ hai thì có lẽ sau này sợ hắn lại đi nói xấu với mọi người thì khổ
  6. Bich_Van_Thien

    Bich_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ah hôm nay tự nhiên tôi bị ốm rồi, chẳng biết có phải là do suy nghĩ nhiều hay là đi bơi máu quá ko nữa. Nhưng dù sao thì ngày mai cũng phải lết cái xác tới chỗ hẹn để gặp hắn. Dù sao thì chuyện phải đến cũng ko thể tránh khỏi được. Hắn chắc chắn là sẽ có 1 món quà cho tôi như ai đó đoán vì hắn mới vi vu tận miền nam về.Hi vọng là sẽ tặng quà trước khi khai tử cho mối tình của cả 2 để tôi còn có đủ can đảm để nhận quà( khổ thật đến chết vẫn còn tham). Còn nhẫn cưới ư, nếu mà hắn chìa ra chắc là sẽ cười sún hết cả răng mất.
    Xem nào ngày mai tôi sẽ phải mặc gì khi đi gặp hắn nhỉ.?Phụ nữ trước khi ra pháp trường vẫn muốn mình xinh đẹp cơ mà.He chiều nay tôi đã đi cắt tóc cụt ngun ngủn-kiểu mà hắn rất ghét.Sẽ mặc váy (hắn chưa bao h thấy tôi điệu đá cả, mà hắn cũng ko nghĩ được là tôi có khả năng đó) hay là chơi 1 quả hầm hố( đã ghét thì cho ghét luôn).Trời ah,chết đến nơi rồi mà vẫn nghĩ chuyện quần áo. Nhưng dù sao thì nghĩ mấy cái chuyện này còn đỡ đau đầu hơn.
  7. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    --> mặc váy đi bạn, chuẩn bị thật kĩ vào. giả sử nếu lão ta có định bỏ bạn thật thì thấy bạn xinh đẹp, lộng lấy như thế sẽ phải thấy tiếc ngẩn ngơ. còn nếu ngược lại thì.... happy quá còn gì nữa hehhee
  8. tuanhm22

    tuanhm22 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thường khi con trai kick thì sẽ không hẹn nhau ra một chỗ nào đó đâu vì rất sợ nước mắt của đối phương.
    Nếu thằng cha đó đá thì nó phải phím trước bằng telephone hay email hay chat gì đó chứ ko hẹn ra quán nước nói chuyện đàng hoàng đâu.
    Chúc vui.
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ớ cái chú này trước đang làm ác quỷ cơ mà, sao tự nhiên biến thành thiên thần thế, mà ăn nói cũng khác nhỉ, ko còn chất ác quỷ nữa ?
  10. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này đúng là suy nghĩ trẻ con quá. Nếu như đã không còn tình yêu từ bất kỳ phía nào thì thôi, quan trọng gì chuyện ai đá ai. Có ai ca ngợi người đá trước hay đá sau đâu. Cứ gặp đi rồi tuỳ vào tình hình mà cư xử cho đàng hoàng.

Chia sẻ trang này