1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sắp bị ế rồi, chán!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sakura2004, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp bị ế rồi, chán!

    Người thứ nhất

    Tôi được một người bạn thân giới thiệu anh cho tôi. Lần đầu tiên đi chơi cùng anh, anh rủ tôi đi sinh nhật. Vừa là lần đầu tiên đi cùng anh, chưa hiểu biết gì về anh, lại bị anh bỏ mặc giữa đám đông những người không quen không biết, mà lại là bạn đồng nghiệp của anh. Ngày hôm đó anh uống chút rượu. Nhưng anh hơi vội vàng, mới lần đầu đi chơi thôi mà anh đã dám nắm tay tôi. Tôi sợ. Tất cả những lần sau anh đến tìm đều cho người nhà ra bảo không có nhà.

    Người thứ hai

    Buồn lang thang trên mạng. Được một anh làm quen. Tôi và anh có cảm tình với nhau vì thấy nói chuyện với nhau vô cùng thú vị. Nhưng đến khi anh gửi ảnh thật của anh cho tôi. Than ôi! Sao mà tôi sợ. Thế là thôi luôn!

    Người thứ ba

    Bạn tôi lại giới thiệu cho tôi một người nữa, người cùng cơ quan của nó. Anh cậy anh có nhiều tiền, anh cậy anh tài giỏi, và có quyền lực, nhưng điều quan trọng nhất anh tưởng tôi đến với anh vì tiền. Anh tuôn ra một số từ xúc phạm tôi. Tôi không tha thứ được. Không thể. Tôi đã tự chất vấn mình bao nhiêu lần. Nhưng không được rồi. Thôi cho qua.

    Người thứ tư

    Kém tôi ba tuổi. Tôi thấy người đó yêu tôi, và tôi cũng yêu người đó. Nhưng học vấn người đó kém tôi nhiều. Trời ơi, tôi có quan trọng chuyện đó nhiều như thế đâu. Nhưng người ấy không dám. Vậy là thôi.


    Người thứ năm

    Tôi và anh yêu nhau được hai tuần. Tôi hỏi anh cho bằng được rằng ý định đến với tôi là gì. Vậy là anh trả lời rằng anh chưa thể lấy vợ trong vòng vài năm tới, anh còn phải phấn đấu. Thế hả, thế thì thôi nhé. Goodbye.

    Tôi đâu đến nỗi xấu xí vô duyên, đâu đến nỗi đáng ghét, và đâu đến nỗi kém thông minh, kém hiểu biết. Vậy mà số tôi lại vô duyên thế đấy. Thôi kệ cho số phận quyết định.
  2. _CUN_

    _CUN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    meo, hờ hờ...
    lần đầu tiên tôi gặp nàng, trên nóc nhà hàng xóm... nàng trông cũng có vẻ thèm muốn tôi lắm... thế là tôi tiến tới gần nàng, sau 1 vài lời làm quen, chúng tôi bắt đầu hôn nhau và sau đó èn én en luôn trên nóc nhà Sau lần đó tôi không gặp lại nàng nữa, chẳng biết nàng đi đâu mất.
    miao miao...
  3. hoangbeo

    hoangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, chuyên gia thanh lý hàng tồn kho đã có mặt. Người luôn chủ trương xoá bỏ chữ "ế" trong từ điển. Hãy gọi cho tôi nếu bạn nghĩ mình đã không còn cơ hội...
    ...Anh cũng như em chán cõi đời
    Nhưng mà anh quyết sống để chơi
    Đời càng bạc bẽo mình càng phá
    Rồi cũng yên vui , cũng nói cười...
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi chỉ có một yêu cầu đối với tôi: quan tâm đến gia đình anh ấy. Tôi trẻ con, hiếu thắng và có chút gì đó kiêu kỳ. Tôi không thấy được tại sao tôi phải làm cái chuyện là đến nhà thăm hỏi bố mẹ anh ấy khi anh ấy đi xa, chăm sóc bố mẹ giùm anh ấy .... Chẳng phải những chuyện đó là dành cho con dâu thôi sao. Tôi với anh cũng chỉ quen nhau 1 năm rưỡi thôi. Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi thế nào ?? Mẹ tôi sẽ nghĩ tôi thế nào khi suốt bao năm mẹ tôi chiều chuộng nâng niu (vì tôi là con út) đến bây giờ người tôi đi chăm sóc lại là mẹ người ta ??? Bạn thì không gặp được người nào còn tôi đã gặp nhưng không thể nào ....
    I wish I had no heart so that U couldn't break it !!!
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn sakura: Tôi kô biết bạn bao nhiêu tuổi mà bạn đã lo ế vậy? Nhưng theo tôi nghĩ chắc bạn cũng chỉ <=25t thôi, nếu vậy thì đâu có đáng lo, nếu bạn kô phải là một người quá cá tính hay đòi hỏi quá cao thì tình yêu sẽ đến với bạn một cách rất tự nhiên, hãy sống như chính bản thân bạn và 1 ngày kia 1/2 của bạn sẽ đến mang theo một tình yêu chân thành và nồng cháy
    Chúc bạn sớm gặp được ý chung nhân
    Everything I do, I do it for you
  6. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể tính cách u là vậy, nhưng tui thử xin lý giải tại sao anh i'' lại yêu cầu u vậy nhé:
    - để xem u có những phẩm chất của một người vợ, người con dâu tương lai trong gia đình hay ko.
    - Để u tập quen dần với vai trò đó, và cũng để u có điều kiện gây thiện cảm, chiếm được cảm tình của gia đình bên đó.
    Tôi thấy có lẽ yêu cầu đó cũng ko quá đáng lắm, vả lại có lẽ bạn hiểu "quan tâm" ở đây hơi nặng nề chăng ? theo nghĩa "phục dịch" ? có lẽ ko phải vậy.
    Dù sao mỗi người một tính, mỗi người một quan niệm về yêu ...
  7. Oc_luoc

    Oc_luoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn muốn gì nữa nào? Tôi nghĩ khi yêu mỗi người nên nhường nhịn và hy sinh một chút. Hơn nữa điều đó chứng tỏ người yêu bạn có ý định nghiêm túc và tính đến chuyện lâu dài. Đó cũng chính là những cơ hội để bạn làm quen và tìm hiểu thêm về các thành viên trong gia đình chồng tương lai. Điều đó quá tốt ấy chứ?
    Tôi cũng sắp ế, và cực kỳ chán. Đang nghĩ có lẽ mình sẽ là 1 single mother? Mà mình cũng đâu đến nỗi tồi tệ xấu xí vô duyên lắm đâu?
    1. Người thứ nhất: Trình độ kém tôi, tôi ko cảm thấy phục, nên ko thể yêu được.
    2. Người thứ 2: Mới gặp đã có ý dò hỏi chuyện nhà cửa, nghề nghiệp, lương lậu --> chán!
    3. Người thứ 3 & thứ 4: tôi cũng rất quý, nhưng lại là người nước ngoài --> loại ngay từ đầu.
    4. Người thứ 5: cũng là người nước ngoài, nhưng là dân châu Á nên ít ra còn có nhiều điểm tương đồng, có thể xem xét được. Tôi quen đ/c đấy qua 1 người bạn, đầu tiên chỉ nói chuyện qua nét thôi, thấy có vẻ cũng được. Nhưng đến khi gặp thì chao ôi là chán --> thôi luôn.
    5. Người thứ 6: Lại là 1 người nước ngoài nốt, quá khác so với mình, đang tán tỉnh mà tôi đang ko biết từ chối thế nào, thẳng thừng quá thì ngại vì là bạn cùng lớp, mà ko nói thẳng ra thì sợ đ/c đấy cứ tiếp tục tán tỉnh lăng nhăng thì phiền --> chán!
    Ôi đời ! Để xem con tạo xoay vần đến đâu...
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ui ui các chị ơi, các chị thành lập hội " Những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, duyên dáng, thông minh nhưng sắp ... ế chồng " được rồi đấy. Có khi 5-7 năm nữa em cũng xin một chân.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  9. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    t/y bây giờ thực dụng quá nên mới khó tìm , mà bạn cũng đừng lo lắng quá về cái sự ế ẩm đó vì .......ko phải mình bạn rơi vào trường hợp đó đâu <ít nhất là thế> lạc quan lên nào
    Hãy sống như thể bạn đang sống lần thứ hai và như thể bạn đã hành động lần thứ nhất theo cách bạn sắp hành động lúc này
  10. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ....
    Đâu phải gặp ai củng yêu được ......//
    Tình yêu chưa đến với uh thôi .......... Đâu có gì phải vôi vàng, cứ sông tự tin vui vẻ , chứ đừng như bây giờ tình yêu thực sự sẻ đến với bạn thôi !

    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     

Chia sẻ trang này