1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sắp bị ế rồi, chán!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sakura2004, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hiện đại thường khiến cho đại đa số thanh niên rơi vào tình trạng "ế" (là các bạn nói)
    Tuy nhiên, theo tôi thì tất cả đều là sự ngộ nhận.
    Mọi điều đều được cường đại hoá lên một cách thái quá.
    Thử phân tích nhé.
    Chúng ta có 2 thứ: Khối óc và trái tim.
    Khi trái tim mạnh mẽ, nó sẽ làm cho ta rung động, và ta có thể làm tất cả mọi điều một cách mù quáng.
    Khi lý trí mạnh mẽ, ta sẽ tỉnh táo và nhận ra mọi việc.
    Yêu là hành động của trái tim.
    Để trái tim hành động cần phải có: lòng bao dung, tình cảm chan hoà, ...
    for you and for me.
    t9g68
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi, đến 30 tuổi mà vẫn chưa chống lầy thì phone cho L nhé. L sẽ đợi Giang
    Tặng trước bông hồng làm vật cầu hôn
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    he he 82 roài à .....................chuận bị tư trang hành kí đến mình dạy cho 82 là hợp 82 lém đó

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  4. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây cho hỏi các bác tí: Thế con gái bao nhiêu tuổi thì bị gọi là ế vậy? Và căn cứ vào đâu để kết luận "nàng" đã ế?
    Cám ơn nhiều!
    PS: Câu trả lời có tính thuyết phục sẽ được em vote 5*
    Em tro ve dung nghia trai tim emLa mau thit doi thuong ai chang coVan ngung gap luc cuoc doi khong con nua Nhung biet yeu anh ca khi chet di roi..
  5. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, xáp dzô trả lời ngay:
    Con gái ế khi các bạn bè bằng lứa tuổi đã đi lấy chồng hết. Nhớ là lấy chồng HẾT đấy nhá.
    Thế cho nên ko xác định được tuổi chính xác, nếu có 2 bà già 70 tuổi cùng cô đơn thì vẫn ko gọi là ế.
    Hìhì, bác cho xin 5* mở hàng lấy may cái.
    At the moment that you think you can't, you discover that you can.
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ế hay không là do các em tự nghĩ ra thôi . Cũng giống như việc các em khi cô đơn 1 mình ,thấy những người khác tay trong tay nên nước mắt chan hoà ,rồi thì tự gắn cho mình cái mác ....ế , đêm nằm thì đấm gối thùm thụp để than thân trách phận .
    Còn thực tế các em có ế hay không lại là chuyện khác . 21 tuổi ,người này có thể tự cho mình là ế nhưng vẫn có những người 33 tuổi lại không nghĩ thế .
    Việc ế cũng tuỳ thuộc hoàn cảnh công tác ,nơi sinh sống nữa . Ví dụ anh có cô bạn học cùng lớp phổ thông , học rất giỏi ,hiền lành dễ thương lại rất xinh đẹp ( cô ấy hiện dạy đúng cái trường mà ngày trước bọn anh đã học ) , 4 năm học đại học ko yêu ai , giờ cũng chưa có người yêu ,anh nghĩ cô nàng bạn anh đã ế . Đơn giản là cô ấy không hợp chú nào ,không cảm thấy rung động trước chú nào ngoài .....anh .Đáng tiếc là anh lại không có cảm tình đặc biệt với cô nàng ,mặc dù sự thật thì anh cũng .....đang ế .
     
    Hê hê  hê .......lô   các bé .
  7. ducedu

    ducedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ có một còn những cái tương tự tình yêu thì có rất nhiều.
    Theo mình thì sakura chỉ chưa gặp được đối tượng mà thôi, hãy cố mà ....chờ.
    LOVE IS A WONDERFUL THING
  8. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Híc, ai dã man thế. Người ta đã nói rõ là 5* rồi, thế mà lại vote cho 1*. Hichic, thôi được rồi. Để quay lại vấn đề chính của topic nhé. Ai nghe thấy lọt lỗ tai thì vote cho 5* gọi là giải xui (mở hàng xúi quẩy, sozzy bác gì gì), nhớ là 5, 5 và chỉ 5* thôi đấy.
    Tôi nghĩ là đa phần các cô gái thời nay đều có những mong ước và đòi hỏi tương đối cao về người yêu, người bạn đời. Tiêu chuẩn chung thì hơi khó nói, nó phụ thuộc quan điểm mỗi người, nhưng ai cũng muốn người đàn ông của mình phải là người có thể bao bọc, chở che cho mình suốt cả cuộc đời, cả về tinh thần và vật chất. Và phàm thói đời càng đi tìm thì càng ko thấy, càng mong thì càng mất hút. Có những người duyên dáng, dễ thương, có học thức, đảm đang, nhân hậu,... nghĩa là có đẩy đủ những phẩm chất tốt đẹp mà anh đàn ông nào cũng mong muốn. Nhưng (cái chữ nhưng chết tiệt)... mãi vẫn ko gặp được người trong mộng. Thế là đâm ra ủ dột, buồn phiền, và trách cứ bản thân, cho rằng mình ế --> xuống sắc, mất tự tin --> mất điểm --> ế thật.
    Gì thì gì, trong chuyện tình duyên cũng ko thể vội vàng, ko thể vì sợ ế mà lấy đại 1 tấm chồng. Đại nguy đấy. Chi bằng cứ sống cho thoải mái, yêu đời, yêu mọi người thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với mính. Đấy cũng là những gì tớ muốn nói với sakura.
    Àh, tiện đây, mọi người cũng cho tớ hỏi: Mọi người nghĩ thế nào về chuyện giới thiệu người này người kia? Nó có ích ko? Lợi hại ở chỗ nào? Ai có kinh nghiệm hay thì kể cho mọi người nghe với.
    At the moment that you think you can't, you discover that you can.
  9. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy ông anh này khuyên gì không khuyên toàn khuyên chờ với đợi. Con gái chứ đâu phải con trai,con gái đến tầm 25 mà chưa có người yêu,thì làm sao ma lấy được ai,nữa đây,con trai hầu hết đều thích những người vợ trẻ,ai sẽ lấy những người già đây.Nếu có thể lấy thì ,cầu hôn luôn đi,còn không thì đừng có khuyên người ta chờ đợi . Chờ đợi mãi thì người ta cũng không con muốn có nữa đâu , đâu phải lúc nào cũng có nhiều người thông minh xinh đẹp cùng ế chồng như thế! Chứng tỏ mình đi chứ,
    Mội lời khuyên dành cho các bạn gái,đừng vì đanh ế mà lựa chọn sai lầm, có rất nhiều đàn ông xung quanh bạn.Và hãy tìm một người tốt chứ đừng tìm những người toàn diện,bởi bạn không toàn diện đâu .
    "nếu tôi lớn hơn thì chắc sẽ bớt đi một người ế" còn bạn,những chàng trai ế làm gì đi chứ
    son
  10. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bác này trả lời hay đấy chứ nhỉ? Thế thì em yên tâm rồi, ế ơi, ta chào ngươi đấy!
    PS: Sẽ vote 5* cho bác, nhưng tôi chưa học được cách vote...
    Em tro ve dung nghia trai tim emLa mau thit doi thuong ai chang coVan ngung gap luc cuoc doi khong con nua Nhung biet yeu anh ca khi chet di roi..

Chia sẻ trang này