1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sắp bị ế rồi, chán!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sakura2004, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Gửi em ti8ti : riêng việc nhận được 5* của em mà cũng khó khắn nhiêu khê thế huống hồ gì việc em cưới chồng .Cho nên anh nghĩ rằng : em sẽ ế . Đừng giận nhé ,cứ bắt đền anh đi
    ****** cái đứa đã yêu anh Nó nói thương anh 1 vài lần Nó đi nhanh như là lúc đến Làm anh hậm hực suýt vãi phân
     
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này vui phết nhỉ. THôi, đang lúc nhàn cư vi bất thiện, post bài chia sẻ cái.
    Chàng thứ nhất:
    Chàng học giỏi lắm, đẹp trai lại tốt bụng, ta chơi thân và thích chàng từ đầu cấp 2 nhưng mà đơn phương mãi, đến năm thứ hai mà chàng vẫn rắn như đá nên mãi mãi chỉ là tình bạn.
    Chàng thứ hai:
    Học với ta năm cấp 3, ngồi trên ta 1 bàn, cực kỳ ít nói, cả 3 năm cấp 3, số lần nói chuyện với chàng đếm trên đầu ngón tay. Thế mà đùng một cái, khi ta đang vui tươi năm thứ hai, chàng đến nhà chơi và nói" Gia đình gửi tớ qua Úc học, tớ sẽ rất nhớ bạn". Lần đấy hơi bị sốc nhưng quả thực không có cảm tình nên chẳng đi đến đâu cả.
    Chàng thứ ba:
    Ta gặp chàng khi ta mới thi xong ĐH, còn chàng khi đó đã là sinh viên ở SG. Mùa hè, chàng về Đà Lạt bán giầy giúp mẹ, còn ta đi nghỉ mát với gia đình. Hôm đó, lang thang một mình đi mua giầy, đúng lúc trời mưa to, thế là nán lại cửa hàng của chàng 3 tiếng liền, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và ...dở hơi không biết bơi thế nào mà cho chàng cái số điến thoại khách sạn gia đình đang nghỉ( trẻ con là nhẹ dạ cả tin thế đấy). Mấy ngày sau đó, sáng nào chàng cũng gọi điện rủ đi chơi, lang thang hết hồ Xuân Hương, lên đồi Cù rồi sang trường ĐH Đà Lạt hái mimosa( lãng mạn phết nhờ...). Ngày cuối cùng ở Đà Lạt thì nhận được 1 bức thư khá mùi mẫn với lời hứa rất hấp dẫn " Anh sẽ tìm gặp lại em ở HN"
    Chàng thứ tư:
    Chàng tấn công ta từ năm thứ nhất. Chắc các bạn sinh viên thì rất quen thuộc với cái cảnh một anh chàng lẽo đẽo theo một cô nàng về nhà nhưng hồi đó ta vẫn bị ám ảnh bởi chàng thứ nhất nên cả hai đều không vượt qua được cái tự ái trẻ con to đùng đấy.
    Chàng thứ năm:
    Chàng hẹn ta ra công viên và tặng ta hoa hồng. Lần đi xem phim đầu tiên, chàng rủ ta đi xem 1 bộ phim chưởng, dài đúng 3.5 tiếng. Chàng có vẻ rất khoái chí dù ta gà gật bên cạnh từ lúc nào không biết. Lần sau chàng rủ nhận được lời từ chối xanh rờn " Anh chịu khó đi xem 1 mình". Và còn trẻ con, nhiều hờn dỗi. Thế là tan.
    Chàng thứ sáu:
    Khi này ta đã học năm cuối, dù vẫn còn ngố nhưng đã đỡ cái tính tự ái vớ vẩn. Chàng là con bạn mẹ ta, chả hiểu sao, sau lần đến chơi nhà, nhìn thấy con bé tóc ngắn như con trai, lúi húi trong bếp, chàng có vẻ hơi "cảm".Thế là 8 tuần liền sau đó, chàng cắm rễ từ 8 giờ đến hết giờ trông xe của khu tập thể( 10.30) nhưng chỉ ngồi xem TV và bàn chuyện với bố mẹ ta vì ta hoặc trốn trong nhà hoặc đi ra ngoài với bạn bè. Đến tuần thứ 9 thì chàng rút lui.
    Chàng thứ bảy:
    Ta gặp chàng khi ta đã đi làm. Chàng hơi nhút nhát, chơi cùng nhóm với ta. Ta khá bạo dạn và hay trêu chọc chàng nhất, có lẽ chàng nghĩ ta mê chàng và chờ mãi không thấy ta nói gì cả, chả hiểu sao chàng lại quyết định tặng ta 1 cái bát hình trái tim sau chuyến đi Đà Nẵng với lời úp mở" Em mở bát ra và đọc câu thần chú nhé", và bên trong đơn giản là câu" I L Y"
    Chàng thứ tám:
    Chàng này tính tình rất nghệ sĩ. Hầu như bao giờ chàng cũng đến trễ 1 tiếng so với giờ hẹn. Tết chàng hẹn đến nhà chơi thì được ngồi chơi với em gái chàng vì chàng đi chơi từ tối hôm qua chưa về. Sợ quá!!!
    Chàng thứ chín:
    Ngay khi chàng tỏ tình, cái đứa con gái đang trong thời gian "suy nghĩ" thì chàng bày tỏ quan điểm tình yêu " Anh là người hiện đại, em có chiều được anh không?". Cám ơn cái tính thẳng thắn của chàng, vì thế mà ta đỡ phải phân vân nữa.
    Sau 9 cái lần "lận đận" na ná tình yêu như thế, bây giờ tớ đã có được 1 chàng, tớ không liệt kê chàng trong danh sách trên vì chàng rất đặc biệt đối với tớ vì cả hai bọn tớ đang mong một ngày không xa...
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 21/03/2004
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Mới có tưng đấy chàng có ve cô này số sat trai..............khi cưới chồng rồi chắc là phải đến chàng thứ vài chục mất

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  4. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh tbm sát_thủ_tình_trường yêu rấu,
    Gớm chết, em nào có dám doạ vote * cho ai đâu. Em chỉ đi mơi * từ người khác thôi đấy chứ. Dù sao thì những gì em viết cũng đã làm cảm động... đậy ai đó rồi. Xin nhiệt liệt cảm ơn 5* của ai đó (có phải là anh ko, anh tbm yêu vấu?). Còn về cái câu tiên lượng của anh rằng "em sẽ ế" ấy mà thì em cũng lường trước được rồi, khả năng ế là tương đối cao, cỡ 50%. Nhưng em đang lập kế hoạch để có ế thì cũng ế trong huy hoàng...
    Kính anh.
    At the moment that you think you can't, you discover that you can.
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    100% cũng chẳng nhằm nhò gì ,nói chi đến 50% ? Bé cứ là ăn ngon ngủ yên vui chơi thoả thích ,có anh đây rồi ,ế cứ đến tìm anh mà bắt đền ,được chưa nào . ,yêu anh rồi là đời đau đớn mấy cũng thành huy hoàng hết . Bé Ti nhờ .
    À ,mà bé búp bê đẹp xinh kinh thật đấy ,những 9 anh luôn cơ à .Khoan, để anh đếm anh đã tán gục nhiêu đứa ,xem có bằng bé ko nhé .Nhớ lại đã , nào thì 1 Ngọc Trúc hồi cấp 1 , 2 thì là Linh Giang hồi cấp 2 , 3 thì là Thu Hằng cũng cấp 2 nốt ,4 thì là Lệ Thuỷ cấp hồi 3 ,5 thì là Thu Thảo cũng cấp 3 luôn , năm 1 đại học bao gồm : 6 Ngọc Mai , 7 thì là Kim Thoa , 8 Hồng Cư , 9 và 10 thì là 2 chị em con bé nhà hàng xóm ở khu nhà trọ Nga + Nguyệt .Thời gian gần đây thì hẹn hò với Tố Như số báo danh 11 , rồi thì Mai Lan số báo danh 12 , bé Kh. số 13 (bé này cũng tham gia TTVN nên mình cần thận ko nêu tên ).Ngoài ra thì còn 3 bé nữa tán không đổ .Tổng cộng bọn dính líu đến cuộc đời anh lên đến 16 ,gần gấp đôi của em búp bê .Quên ,còn 1 bé nữa tây hẳn hoi ,17 em ,em này thì nà rất láo ,dám sờ đùi anh ,đúng là gái tây kinh thật
    Anh xin lỗi 1 số em vì đã nêu tên các em ra đây .Có gì vi phạm nhân văn nhân quyền ,anh xin lãnh tội .
    Tuy nhiên hiện anh đang cô đơn :
    ''Những kẻ yêu nhiều khi trọn kiếp ,chẳng dám xin và ko nhận được gì '' 9 là tình cảnh đau buồn của anh hiện tại .Cuộc đời anh giờ coi như phó mặc cho bé Ti (biêth hiệu ti8ti ) Ti nhờ
     Đại ca của các đại ca .
     
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi, na ná tình yêu thì ai chẳng nhiều. Còn chính thức và cảm thấy serious cả 2 phía thì tớ đây có 2 thôi. Các bác cao thủ mà từng yêu 3,4 lần trở lên thì cái số lượng na ná chắc phải gấp độ 10 lần
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  7. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    nếu mà ế thật thì gọi cho em nhé chị ..... đảm bả chị sẽ thick
    Cái gì ko mua đc bằng tiền thì sẽ mua đc bắng rất nhiêu xiền
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    2 thôi à............vẫn nhiều vẫn chạy sô quá......1 thôi....chắc 2 lấy 1 1 để dự phòng hả

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Janus củng nghi vay ... Tình yêu bây giờ quá thực dụng nhưng đâu phải ko tim được chàng trai chận thật đâu ...
    Như janus nè ....................hihii

    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     
  10. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi mèo khen mèo dài đuôi hả
       say you be mine

Chia sẻ trang này