1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sắp chết đuối mất , liện cho tôi cái phao đi các bạn!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hongduc.qn24, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongduc.qn24

    hongduc.qn24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp chết đuối mất , liện cho tôi cái phao đi các bạn!!!!!!!!!

    Các bạn ơi tôi đang phải lâm vào một tình huống thật nghẹt nghèo . sự thể là chuyện tình cảm của tôi thật là lâm li quá . tôi đang yêu một người con gái ngưòi mà tôi cứ rằng sẽ chẳng bao giờ tôi giám thổ lộ tình yêu của mình,nếu như tôi biết đươc cô ấy theo đạo thiên chúa, nhưng khi biết ra thì đã muộn tôi đã lỡ thương người ta rồi. tôi không theo đạo nào cả tuy nhiên tôi biết bố tôi là người không thích đạo thiên chúa mấy.khó hơn nữa tôi là trưởng nam trong gia đình cho nên việc ông bà là diều mà tất yếu tôi phải gánh vác,điều đó có nghĩa là sau này tôi không thể theo đạo của nàng được . và tôi không rỏ điều đó có làm cho nàng cũng như gia đình nàng phật ý không?tôi nghĩ rằng việc thuyết phục nàng bỏ đạo là điều không thể ( nàng rất sùng đạo).bay giờ đây tôi mới cảm thấy cái khó khăn thật sự mà tôi phải kinh qua .tôi yêu nàng thật lòng và tất nhiên nàng cũng vậy và điều đó có nghĩa là 99,99% chúng tôi sẽ là một gia đình trong tương lai.tôi không muốn nàng buồn vì những định kiến của bố tôi và càng không thể theo đạo của nàng .
    thuyết phục ba tôi ư ? tôi e rằng rất khó .cũng có nghĩa là vẫn còn có cách nhưng tôi cảm thấy rối trí lắm! làm ơn giúp tôi , hãy cho lời khuyên đi các bạn .tôi còn phải dành tâm trí vào chuyện học sang năm là tôi phải tốt nghiệp rồi. cứu tôi với!!!!!!!!!!!!!
  2. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đây: thời gian.
    ==@m^_^m@==

Chia sẻ trang này