1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi sắp chết vì buồn ( lại fải lên mạng vì bơ vơ ko bít đi đâu)!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi headshrinker, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tôi sắp chết vì buồn ( lại fải lên mạng vì bơ vơ ko bít đi đâu)!

    Về đến nhà tưởng rằng hehe thế là ta đây đã được nghỉ ngơi sau những ngày tháng học đến đơ cả người dưới sự tận tình của hai ông thầy còn tận tình hơn cả bản thân, học với chính sách nhồi nhét hy vọng đến một ngày sẽ vỡ ra. Khốn khổ ko chỉ các bác ấy mà còn các bác của bác ấy nữa liên tục chỉ giáo quá tận tình đên mức đang chuẩn bị có thêm một câu chuyện ngụ ngôn "vẽ giữa đường". Ko fải chỉ có tui mà còn nhiều nạn nhân khác vì lắm thầy nhiều ma thầy A bảo đi nét kĩ vào cấu trúc thầy B bảo fải cơ bản fải khái quát????đến nước này thì con lạy các thầy (ba lạy )để con yên. Thế vãn chưa thoát về ăn tết vừa ăn fải vừa nghĩ bài ( một cách ko tự nguyện). Nói thật lòng cư ép uổng nhau kiểu này chác ko thọ nổi...chết vì quá căng thẳng.Bây giờ tui vẫn còn quá buồn ngủ vì lúc nào cũng bị nhồi mà cái đọng lại dường như chẳng có gì. Tôi biết một điều là nếu tôi ko vẽ khá lên thì chỉ có nưóc kém đi mà thui, ăn tết sao ngon??
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko cần luyện vẽ trong lúc vui Tết, nhưng có thể vui Tết trong lúc luyện vẽ.
    Nếu cậu cảm thấy rằng luyện vẽ là một việc nhồi sọ, thế thì hãy hơ đầu vào bếp lửa, khi nào óc của cậu nóng lên và theo lỗ tai chảy rớt xuống đất một ít, cậu sẽ thấy thoải mái hơn. Hoặc là đừng học vẽ nữa!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tôi đã được nghe câu chuyện về 2 nhà tu hành một người thì được hút thuốc còn một người thì ko cũng là một câu nói nhưng ý lại khác nhau xem ra tui câu cú đã có chập chenh gì để đến nỗi bác bực mình đên thế ? dẫu bít là khó nhọc xong tui vẫn cố mà tui hiểu mình muốn gì xong xem ra cach học quá nhiều người một lúcmà ko có sự chọn lọc thì rút cuộc cũng như đẽo cày giưa đương f nói với tui mà cũng là nói chung với bà con như thế tiếp thu ý của thầy nhưng vẫn nên có chính kiến riêng để bít được đâu là con đường đúng đâu fải trong nagỳ một ngày 2 hơn nữa trong thời buổi tiền mua được quá nhiều thứ như hiện nay thì điều đó còn khó hơn nhiều lần
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Headshrinker cũng đang online phải không? Chúc mừng năm mới nhé. Mà vui vui lên nào, đi chữa bệnh đầu óc cho bàn dân thiên hạ mà mình lại lấn bấn tơ vò thế sao?
    ái chuyện của chú có vẻ cũng không có gì mới nhỉ. Hồi trước ông thầy dạy vẽ cho tôi, lúc ấy đang là sinh viên năm 3 MTCN cũng kể với tôi về chuyện các thầy ở trường hay cãi nhau lắm, cái mà thầy này bảo là đẹp thì thầy kia lại ra sức phản đối. Ví dụ như chuyện này, không biết là thật hay ông thầy tôi hứng chí bốc phét ra mà tôi không biết, khi các thầy chấm điểm hình họa, bài nào khá nhất sẽ được xếp lên trên cùng rồi cứ thế tuần tự bài kém nhất sẽ được xếp dưới cùng, rồi các thầy mới bắt đầu chấm. Thế là có chuyện thầy này vừa chọn một bài đặt lên đầu thì thầy khác đã rút phắt ra, nhét xuống gần cuối, rồi lôi từ đoạn giữa ra một bài khác đặt lên đầu, rồi một thầy khác lại lấy một bài khác ở tít bên dưới để xếp lên trên, học trò không biết đường nào mà lần, không biết phải vẽ thế nào để được điểm cao... À, có vẻ như tôi lại nghe ông thầy mình nói đùa rồi nhỉ. Nhưng đại ý là có chuyện "vẽ giữa đường" thật. Nhưng chắc là cũng phải có một cái gì đó làm chuẩn mực chung chứ? Cũng lấy luôn ông thầy tôi ra làm ví dụ, ai chấm thì chấm, thầy tôi vẫn luôn được điểm cao.
    Chúc Headshrinker năm mới tâm an trí minh, tìm ra phương thuốc mới tự chữa cho mình nhé! Thân.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này