1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SẮP LÀM BỐ.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhtrungzues, 06/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marteen

    marteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ho^ ho^!Chúc mừng ban có nam sinh nối dõi!Khỏi lo là không có ngưòi chống gậy
    má ơi con hết tiền
  2. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hay tiep nhan dua tre voi long yeu thuong cua minh. Ban da yeu me no thi hay yeu nhung gi ma minh va me no lam nen
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tuyen chien voi lu con trai <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    http://kiss.to/chuvanan
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  3. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng thằng này là tớ biết nó nói bậy rồi. Không biết sau này liệu có sinh linh nào trên cõi đời này lại chịu làm con trai hắn không đây.
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    còn muốn mọi người nói gì nữa nhỉ?nếu là đùa thì không nên đùa về những chuyện thế này, còn nếu thật thì, chẳng còn gì để nói nữa

    Life is but a dream....
  5. hoangphuonglan

    hoangphuonglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi phục cậu sát đất đấy. Mới hai mươi tuổi mà đã được làm bố cháu rồi cơ đấy.
    híc.....
    Mà mấy làn mà đã dính rồi hả.
    Ai bao ko tính kĩ, ráng chịu nha.

  6. linh80

    linh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, lúc sướng thì ai sướng cho mà bây giờ kêu ầm lên thế? đẻ đi rồi khắc nuôi được , không nuôi được thì mang vào trại trẻ mồ côi, sao đời có nhiều chuyện buồn cười thế nhỉ? mà lo gì? trời sinh voi thì sẽ sinh cỏ...
    linh80@
  7. hungns1978

    hungns1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Này thằng em ơi, nếu đẻ ra mà không nuôi được hay không dám nuôi thì đưa đây thằng anh này nuôi hộ cho, thằng anh mày đỡ phải lấy vợ, mà vẫn có con.
    Nhớ nhé, đừng cho vào trại tội nghiệp nó.
    Lần sau, nếu có tiếp tục sinh hoạt với nhau thì nhớ tìm hiểu kĩ các biện pháp tránh thai rồi hãy làm kẻo lại sòn sòn sòn đô sòn thì nguy lắm, anh không nuôi được hết cho em đâu.
    Bọn trẻ bây giờ ghê thật, hồi bọn anh 20 t chưa biết tí gì về ******** cả , cầm tay bạn gái đã sởn hết da gà da cóc rồi nói chi đến......
    có gì mail cho anh,
    SƠN HÙNG
    99% thành công là mồ hôi và nước mắt, 1% còn lại là thiên tài.
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sao ma that vong vay? Thi luc do sung suong qua, day co nghi toi chuyen gi nen tha ho .....
    Thi co gi dau...Rang phan dau thanh lap doi banh di...
    Dau co nhieu...12 thui..

    Nhung phan lon la do ban khg lam chu ban than hihihi
    [/blue][/size=4]
    carrot
  9. thanhtrungzues

    thanhtrungzues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    híc híc nó được 3 tháng rồi chỉ còn 6 tháng 10 ngày nữa thôi
    ZUES
  10. Miss_Tulip_new

    Miss_Tulip_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chuyện có "cháu" ở thời diểm này thi có sao đâu nhỉ?Tại sao mọi người lai cứ "lắm chuyện" thế nhỉ?Chẳng qua lag người có trước người có sau thôi mà.Các bác đừng "phong kiến" quá thế chứ?
    Text
    Huongtr

Chia sẻ trang này