1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sắp làm rể thành Nam

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi TranQuocTuan, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranQuocTuan

    TranQuocTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn là những gì tôi hồ hởi nói ra với các bạn cách đây mấy tháng lại sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
    Tôi về VN với bao nhiêu dự định trong đầu: mua nhà, ô tô, làm đám cưới, nhưng tất cả đổ vỡ vì bạn gái tôi có cảm tình với người khác.
    Tôi chẳng thể trách cô ấy vì chúng tôi bị chia cách quá lâu cho dù hàng năm tôi vẫn về VN. Trước kia, khi không có email mà chỉ là những thư tay thì tình cảm thật nồng nàn. Những đốm than của tình yêu vẫn âm ỉ cháy đủ để nuôi sống những ước mơ nhỏ bé của hai đứa. Những năm sau, phương tiện liên lạc khá lên, cho dù trao đổi thường xuyên nhưng sự xa cách như những gáo nước lạnh làm tàn lụi dần những đốm lửa ấy. Và rồi nó tắt hẳn vào một chiều khi chúng tôi gặp nhau lần cuối, bạn gái tôi thẳng thắn nói đã có người khác-điều mà cách đó không lâu khi nói qua điện thoại tôi đã ngờ ngợ. Khi đó, cô ấy đã không trả lời câu hỏi của tôi "em còn yêu anh nữa không?"
    Tôi tiếc cho những gì chúng tôi đã xây đắp bao nhiêu năm qua. "Nếu tình yêu đầu tiên của hai đứa thành hiện thực thì tôi sẽ có một cuộc sống thật hoàn hảo"- là những suy nghĩ khi mối tình tan vỡ, nhưng giờ đây tôi biết có nhiều cách làm cho cuộc sống mình hoàn hảo mà không cần phải song hành cùng mối tình đầu. Đó chỉ là những kỉ niệm đẹp và ta có quyền đem ra ôn lại, cuộc sống vẫn còn ở trước mắt khi chúng ta còn rất trẻ. Tôi thực sự luôn mong cô ấy hạnh phúc, nếu tôi không thể thì đã có người cô lựa chọn rồi.
    Có thể sẽ có người cho rằng tôi là kẻ yếu đuối, hèn, không đáng mặt đàn ông khi bị người khác cướp mất người yêu. Nếu nghe được thì tôi sẽ chỉ mỉm cười mà thôi. Tình cảm con người không thể như lý trí nhưng nó cũng có logic của nó. Tôi vì việc học mà không thể chăm sóc cô ấy bao năm trời mà con gái thì yếu đuối, họ cần che chở. Mối ràng buộc theo thời gian cứ mỏng dần đi thì sự việc xảy ra cũng chẳng có gì khó hiểu. Nếu ai đó đặt câu hỏi thì có lẽ họ sẽ đặt câu hỏi vào người yêu tôi. Khi bắt đầu yêu, tôi không có gì, khi tôi đã có thể bắt đầu tự lo cho tương lai của 2 đứa thì cô ấy rời bỏ. Tình yêu là vậy, và tôi tin cô ấy yêu người mới một cách chân thành như đã từng yêu tôi. Tôi không coi sự thất bại trong tình yêu là thất bại của cuộc đời bởi tôi có đủ tự hào với những gì tôi đạt được, lòng tự trọng của tôi không đặt ở sự được mất ấy. Tôi lấy sự hiểu biết , sống đức độ làm thước đo của cuộc sống và sẽ gặp những người mà tôi sẽ yêu như yêu mối tình đầu.
    Giờ đây, tôi dành thời gian cho du lịch, mở rộng và nối lại các mối quan hệ đã bị gián đoạn trong thời gian đi nước ngoài. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại những kỉ niệm đẹp nhưng có lẽ tôi đã hết rung động khi bất chợt có gì đó gợi lại hình ảnh của người xưa. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, tôi có tình cờ gặp lại người yêu cũ, chắc tôi sẽ vui vẻ chìa tay ra như hai người đã từng quen biết. Còn cô ấy có bắt lại không, tôi không chắc.
    Tôi kể chuyện này chẳng có ý gì nói về con gái NĐ bởi đâu cũng có những người có nhiều tính cách. Vả lại, trong trường hợp của tôi, tôi nghĩ chẳng có ai có lỗi trong chuyện chia tay, có chăng là thời gian và sự xa cách. Cô ấy là một người tốt, tôi cũng làm một người tốt, hai người đã từng yêu nhau và giờ thì không ở bên nhau nữa, có lẽ chỉ cần nói thế là đủ. Nhỉ?
    Thuốc đắng giã tật
    Được TranQuocTuan sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 05/09/2003
  2. Chippi

    Chippi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em chưa kịp cảm ơn vì những tình cảm đặc biệt mà Bác dành cho Nam Định thì bác đã lỡ dịp làm rể Nam Định. Em xin được chia sẻ nỗi buồn của bác. Chuyện của Bác đúng là "Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên". Hy vọng sau chuyện này, tình cảm của Bác dành cho Nam Định không thay đổi. Và nếu có duyên, biết đâu một ngày nào đó bác vẫn có cơ hội làm rể Nam Định.
    Người ta nghiêng mình trước tài năng, Song chỉ bái phục lòng nhân ái.
  3. thanhdu

    thanhdu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyện tình buồn.
    Nhưng bác ạ, tình yêu không phải là đường thẳng đâu, nên không thể đòi hỏi mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ, đẹp và lãng mạn được. Còn nữa, tình yêu chưa hẳn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.
    Hic, em chẳng biết chia buồn với bác thế nào cả, chỉ biết nói thật những suy nghĩ của em thôi.
    Nếu bác không bận rộn thì qua namdinhonline đi, em sẽ giới thiệu các chị của em cho bác, được không ạ? Chúc bác luôn vui vẻ.
    Sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi...
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xin thành thật chia buồn cùng bác. Nói thật là lúc này em cũng đang yêu, yêu khủng khiếp đến mức em không biết còn gì có thể quan trọng hơn tình yêu với em lúc này được nữa và không biết còn có ai có thể yêu mãnh liệt hơn em lúc này không. Quả thật em cũng không biết nếu một lúc nào đó cũng rơi vào hoàn cảnh của bác như bây giờ thì em sẽ ra sao. Có nhiều người bảo em quá yếu đuối khi coi trọng chuyện tình cảm như vậy và rằng cứ như thế thì sẽ chẳng boagiờ làm được gì ra hồn. Nhưng sự thật thì ở tuổi như của em có phải ai cũng yêu rồi đâu mà biết, cả các bác cũng vậy, nhiều khi cứ cho rằng mình đang yêu một người nhưng thật ra đâu phải như vậy. Thứ hai, thạt sự thì cho đến hiện nay tuy cuộc sống của em bị xáo trộn nhiều vì việc tình cảm nhưng em vẫn biết cách đảm bảo công việc và em vẫn có rất nhiều thành công mà không phải ai cũng có. Có lẽ em hơi lạc đề vì đây là diễn đàn NĐ, nhưng đọc bài của bác em muốn chia buồn và cũng thấy lo cho chính mình (em cũng sắp đi xa) nên nói hơi nhiều, các bác khác thông cảm nhé.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
  5. TranQuocTuan

    TranQuocTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã mời tôi và còn có ý định giới thiệu "các chị của em" cho tôi nữa. Tôi không có nick bên đấy và vì không phải người Nam Định nên thấy hơi xa lạ.
    Trước sau, không phải vì người con gái đầu tiên ấy rời bỏ tôi mà tôi có ác cảm với người Nam Định. Sự thực thì tôi cũng coi đó là một phần của quãng đời, chẳng việc gì phải quên nó, thỉnh thoảng tôi vẫn kể cho bạn bè nghe mối tình đầu ấy. Không đau đớn gì nữa bởi cô ấy bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.
    Đi nước ngoài được hơn một năm, tôi xin phép thầy trở về VN thăm nhà, thăm người yêu. Đây là quãng thời gian đẹp nhất của hai đứa bởi sự xa cách đó lại càng tăng nỗi nhớ nhung và say đắm hơn, gặp lại nhau thì có gì bằng. Chuyến đi Nam Định của chúng tôi được quyết định nhanh chóng.
    Chiều hôm ấy, quãng 3 giờ, chúng tôi lên tàu từ ga Hàng Cỏ, đi đúng 2 tiếng thì tới ga Nam Định. Trời mưa lâm thâm. Chúng tôi bắt một xích lô, em ngồi vào lòng tôi, vừa đi vừa giới thiệu nhà máy dệt nổi tiếng, chiếc cầu gì mà tại thời điểm này tôi bỗng quên tên. Xe qua cầu, rẽ trái và đi khoảng 1km thì đến nhà. Lúc này, chị dâu người yêu tôi mới sinh em bé đang nằm ở bệnh viện nên hai đứa đến đó mới gặp mọi người. Hình như tôi ở đâu đó 5,6 ngày và cũng chỉ loanh quanh nội thành mà chẳng đi đâu xa. Với tôi vậy là đủ bởi khi bên cạnh người yêu thì đâu có kể gì. Tôi cũng được dịp gặp đông đủ họ hàng "nhà ngoại...hụt" nhờ một đám cưới một người trong họ. Tôi nhớ đã hứa với bà ngoại nàng rằng 4 năm nữa sẽ về thăm, chẳng ngờ sẽ chẳng bao giờ được như thế.
    Mà biết đâu nhỉ? Tôi giờ đã có bạn mới sau khi nhanh chóng xác định những gì đã xảy ra chỉ là quá khứ. Cô ấy chưa một lần yêu ai và tôi cũng thận trọng tiến tới với những rung động như thuở mới bắt đầu biết yêu. Người ta bảo tình yêu sau sẽ không đẹp như tình yêu đầu nhưng với tôi đó là một kiểu khác. Tôi vẫn có đầy đủ những hồi hộp, lo âu như ngày xưa ấy. Thật trùng hợp, quê ngoại người yêu mới của tôi cũng là Nam Định mặc dù cô ấy chẳng sinh ra ở nơi đây. Không hiểu có phải do ảnh hưởng mấy đời của Nam Định hay không mà người yêu tôi nay cũng trắng trẻo, xinh xắn, học giỏi (cô ấy từng là thủ khoa của một trường ĐH, tốt nghiệp thạc sỹ) và đầy bản lĩnh. Sẽ lại có ngày tôi trở về thành Nam, chẳng biết tôi sẽ vào thăm nhà người yêu cũ hay không, để thực hiện lời hứa năm xưa với người già.
    Thuốc đắng giã tật

Chia sẻ trang này