1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sắp "make love" với ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_xinh, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_xinh

    ga_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp "make love" với ....

    Thực sự lúc này tôi đang rất lo lắng chẳng dám nói cùng ai. Tôi 27 tuổi còn anh ấy 32 tuổi, chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi. Phải nói là chúng tôi rất hợp nhau về mọi thứ. Anh ấy quan tâm chăm sóc tới tôi rất chu đáo. Chúng tôi đã ra mắt gia đình và chuẩn bị cho một Happy weding vào năm sau. Anh ấy thì đi làm xa không cùng một thành phố với tôi nên chỉ cuối tuần chúng tôi mới gặp nhau. Thời gian gần đây anh ngày càng hay đòi hỏi tôi have *** vì dù sao chúng tôi cũng chuẩn bị làm đám cưới rồi. Và tôi cũng cảm thấy mê anh lắm rồi. Có thể các bạn sẽ cười tôi một cô gái 27 tuổi mà vẫn chưa tự quyết định được chuyện của mình. Nhưng xin các bạn hãy đọc và cho tôi một lời khuyên. Bởi vì tôi đã nhận lời have *** với anh ấy rồi. Còn bây giờ thì tôi rất sợ, tôi muốn rút lại lời nói của tôi nhưng làm thế nào để anh ấy không bị tổn thương, không nghĩ tôi có người khác ngoài anh ấy. Bởi vì tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy rất hạnh phúc khi nghe tôi nhận lời với anh ấy. Thực sự đến giờ tôi thấy mình không dám đối mặt với anh ấy nữa. Phải nói tôi rất lo lắng vì sắp đến cuối tuần ngày anh ấy trở về với tôi rồi. Tôi rất yêu anh ấy. Tôi quyết định have *** với anh ấy chỉ vì ý nghĩ anh ấy trước sau cũng là Chồng mình và muốn anh ấy chỉ là của mình thôi. Vì vậy bây giờ tôi mong mọi người hãy đọc chuyện của tôi và cho tôi một lời khuyên, tôi nên nói gì để anh và tôi vượt qua được khó khăn này. Tôi rất cảm ơn mọi người!
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Hãyy để tư tưởng thoải mái 1 chút đi chị
    thứ nhất chị sắp cưới, và thứ 2 chị và anh ấy cũng yêu nhau ,
    nên theo em anh chị làm cái chuyện ấy cũng đâu trái với quy luật đâu ,
    đấy là ý kiến chủ quan của em thôi ,
    Đôi khi cái chuyện đó lại ******** cảm thêm mặn nồng thì sao ạ
    Các cao thủ vào chỉ giáo chị em tôi cái
  3. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em thôi, sắp được bước vào thế giới "đàn bà". Đã là đàn bà thì sẽ có nhiều vui, buồn, sướng khổ hơn ngày còn là virgin. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa. (Nói nhỏ: Ở đời ko ai biết trưóc được chữ NGỜ- Và nó hay đi kèm với một chữ mà ít ai muốn, đó là chữ BẤT. Sẽ rất là BẤT NGỜ đấy). Hồi sau sẽ rõ....
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ cái thằng giai 32t của cô gà xinh chưa đủ trình độ để cưới vợ, các cô chú nên nhớ một điều "việc have *** phải được thực hiện và diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên, bất vụ lợi và phi lợi nhuận".. nó sẽ mất đi tính trong sáng mộng mơ lãng mạn, nếu như bị một ai đó cố tình sắp xếp đại loại như: Thứ bẩy này anh thịt em à nghen.? em nên chuẩn bị tắm trắng tẩy da và khử mùi trước là vừa.. thử hỏi các cô chú ở đây xem nó có còn là mụt đít trong sáng không tính toán vụ lợi không.?
    Còn có cho nó mần thịt hay không là do tình cảm.. và đặc biệt là cái cảm xúc thăng thiên mà cô đã dành cho thằng giai 32t, nếu anh em ở đây xúi cô cho nó đi.. lỡ sau này chẳng may gặp phải chuyện gì bất bình thường đại loại như: thằng ku kia mắc bịnh STD, Nhạc tiên sanh hay là Sở công tử tái thế.. cô lại đâm ra oán trách anh em ở box này
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chẳng vấn đề gì đâu, nếu thật sự anh chị tin nhau và sắp có happy ending thì thoải mái đi. Đâu còn trẻ con nữa mà sợ !
    Em nghĩ có thể chị sống quá nguyên tắc nên chị lo sợ điều gì đó....Và anh ấy cũng quá nguyên tắc nên mới hỏi trước chị. Không có gì đáng lo ngại đâu !
    Chiến !
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong nói cũng có cái đúng, cái gì có kế hoạch cụ tỉi quá sẽ mất cái hay của nó .......
    Zới lại theo em thì ....... anh chị nên đợi ........ Như thế chị và anh sẽ có kết quả ngọt ngào hơn nhiều ........ Tính em vẫn bảo thủ ...... !
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhiều phụ nữ VN - do quan niệm hủ lậu, hiểu biết kém cỏi về vấn đề giới tính- nên tỏ ra quá căng thẳng đối với chuyện uỵch nhau. Uỵch nhau là đỉnh cao, kết tinh của yêu thương, nên phải làm thế nào mà 2 bên thèm khát, tự nhiên chứ không phải cái kiểu sợ sệt kinh khủng như vậy. Tất nhiên nghệ thuật thi hành vụ việc tùy thuộc vào anh chàng chồng sắp cưới kia, chứ kiểu tá điền, làm tới cho được việc, ko quan tâm đến cảm xúc của đối tác - thì hậu quả sẽ tệ hại về mặt tâm lý và tình cảm
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    chú Gun_man đừng cậy là ở đây là diễn đàn ảo muốn chửi ai thì chửi nhé. Chưa thấy ý chú thế nào mà đã thấy văng tục mới chửi bậy ở đây. Mỗi người 1 cách viết, ko thích thì lượn nhé, đừng có chửi bới lung tung.
    @chủ topic : Bác Tetuong va tdna nói có lý đấy. Cái việc đấy phải là tự nguyện từ 2 phía và do "cảm xúc thăng hoa" hay cái gì gì đại loại thế thì hẵng have ***. Chứ ko có cảm xúc gì thì bạn chủ topic sẽ cảm thấy chán, thậm chí cảm thấy như bị cưỡng hiếp, mất cả cái ý nghĩa cao đẹp của việc have ***.
    Bạn cứ nói rõ quan điểm của mình với anh ấy. Nếu anh ấy hiểu đc và vượt qua đc thì đó là 1 người tuyệt vời. bạn nên giữ lấy. Còn nếu anh ấy đồng ý ko have *** nữa nhưng trong lòng vẫn buồn thì nên thông cảm cho anh ấy. Còn nếu anh ta cứ nằng nặc đòi và có thể cưỡng bức bạn thì anh ta là kẻ ích kỷ. Bạn nên xem xét kỹ tình huống này.
    Bác tdna là người tiên phong trong "chủ nghĩa lên giường" mà cũng đã phát biểu như vậy. Bạn nên cân nhắc.
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Bác tể tướng khuyên như vậy theo tôi là hợp lý, phang nhau chứ có phải một mất một còn đâu mà cô ẻm sợ vậy?
    Phang nhau là thăng hoa của cảm xúc, tuỳ trái tim cô chủ topic quyết định mới là chính xác nhất, mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo!
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Cái mấu chốt của vấn đề - theo tớ - chính là quan niệm khá lạc hậu của người VN ta về hai chữ ái ân. Lâu nay, nói tới chuyện ân ái, dân ta thường nghĩ ngay đến chuyện lên giường. Thành thử đàn ông thì nhăm nhăm cố đoạt cái đó từ người mà anh ta thương. Còn phụ nữ thì lâm vào thế bị động, chờ đợi và phân vân trong sợ sệt.
    Song thực ra, ái ân nên được hiểu với nghĩa rộng hơn, chứ không chỉ bó hẹp trong mỗi cái tình huống anh chị lên giường vật nhau đút cái này vào cái kia. Ái ân là yêu thương, là thể hiện tình cảm giữa hai người yêu nhau. Một nụ hôn, một cái ôm eo, một ánh mắt, một câu hỏi ân cần, những cử chỉ nhỏ nhặt thương yêu yêu chiều khác .... cũng đều có nghĩa là ái ân. Với chuyện quan hệ ********, hai bên cảm thấy yêu thương, trân trọng và hiểu biết nhau thì make love mới tuyệt vời, tình cảm thêm bền chặt theo đúng tinh thần : Kim đâm vào thịt, thịt đau / Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời. Còn ******** với những ức chế, sợ hãi hay chịu đựng sẽ dẫn đến hiện tượng lên gồng về cả tâm lý lẫn cử chỉ, hậu quả có thể tưởng tượng được là những ám ảnh về tâm lý và tình cảm.

Chia sẻ trang này