1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sắp "make love" với ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_xinh, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, y chóc . Lúc ấy thì lý trí có mà đi hoang .Em phải vận dụng mười phần công lực mới cưỡng nổi ạ ...Hehe, xem ra mình vẫn cổ hủ chán
  2. tinhco_pi

    tinhco_pi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu chỉ đơn thuần là xxxx????? Dù rằng nó vô cùng quan trọng.Nếu yêu nhau thật lòng thì càng phải nên gìn giữ, tôn trọng lẫn nhau. Đâu phải nhất thiết phải đi đến cùng của cảm xúc mới biết được có hoa hợp nhau không??? Nếu bạn chưa thực sự thích thì hãy tạo ra những khung cảnh ko để anh ấy nghĩ đến chuyện đó. Bạn hãy cố giữ đến sau khi cưới đi lúc đó sẽ mãn nguyện và thiêng liêng lắm. Chúc các bạn hạnh phúc
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    e cứ nghĩ tới cái tối thứ 7 này là e lại cảm thấy buồn cười và tò mò quá. vấn đề bây h e nghĩ ko phải là có làm nữa hay không mà làm như thế nào thôi
    Địa điểm thế nào, giường chiếu ra sao, trang thiết bị đi kèm thế nào, công đoạn mào đầu thế nào,cuộc chiến đấu diễn ra trong bao lâu.. nghĩ đến mà bổi hổi bồi hồi.
    sáng thứ 2 lại có một bài của chủ topic thở dài thườn thượt" biết sướng thế này thì bà mày lấy chồng từ năm 15 tuổi rồi"
    a e ta hãy cùng tưởng tượng về buổi tối tuyệt vời sắp tới nhé
    và sau đây mời bạn hãy tham gia trò chơi "đoán đúng trúng ngay" do ttvnol và văn phòng tư vấn tình yêu phối hợp tài trợ
    soạn tin: [ga_xinh] [dự đoán của bạn] [số người dự đoán]
    rồi gửi về 0000
    trong đó ga_xinh là mã số của chương trình
    bạn có thể chọn một trong 3 kết quả sau:
    A: 3 tấn than
    B: 6 tấn than
    C: 9 tấn than
    ví dụ bạn chọn phương án C và theo bạn số người dự đoán đúng là 10.000.000 hãy soạn
    ga_xinh C 10000000 rồi gửi về 0000
    lưu ý số người không được là 1/2
    1 giải duy nhât trị giá(vô giá): được đi chơi với manhmouse vào cuối tuần(nếu là girl) hoặc được sử dụng bao cao su miễn phí từ giờ đến cuối đời(nếu là boy)
    bạn hãy gửi tin nhắn tham gia trước 24h ngày 26/08/2006
    người trúng giải sẽ được đăng tải trên các thông tin đại chúng và các kênh truyền hình trung ương.
    Bố cáo
  4. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    @tdna: bác nói rất đúng.
    theo em có thể người yêu của em gà_xinh có vấn đề về máy móc rùi.
    gà_xinh nên preview xong hãy quyết định có cho gửi fax hay ko?
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    27 tuổi, yêu nhau đắm đuối mà còn hỏi câu này sao ....
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Bác nói đúng. Giống như một bà già 80 tuổi xấu xí, nhăn nheo, ngồi một mình ở góc phố bỗng dưng la làng lên "Bớ người ta. Hiếp dâm. Hiếp dâm". Mọi người chạy lại hỏi cụ "Ai bị hiếp dâm?" Cụ móm mém mà rằng "Tôi chứ ai. Đời ai chả có mơ ước".
  7. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    hồi hộp quá, làm cốc bia cho đỡ căng thẳng nào anh em. Em chủ topic ơi, đêm t7 cố vào ttvn phát biểu cảm tưởng nhé. Hi vọng vào kịch bản thế này : anh yêu của bé này trục trặc tí chút, chưa đi chợ được đã hết tiền. Và thế là lại có thêm chủ đề : anh yêu của em quá yếu, ai có bí quyết gì giúp em với
  8. ga_xinh

    ga_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 1 ngày tôi cũng theo dõi và đọc bài của bạn gửi lên . Phải nói là có những người góp ý rất chân thành thì mình rất cảm ơn. Bây giờ thì mình cũng lấy được bình tĩnh rồi. Tất nhiên là nếu đi tới *** thì cả hai người phải cực kỳ ham muốn rồi. Như các các cụ nói ăn theo thuở ở theo thời nên sự ham muốn *** trước khi cưới trong giai đoạn nay cũng bình thường thôi. Yêu nhau mà suốt ngày lang thang café, quán xá mãi cũng chán chẳng có chỗ nào mà đi. Kiếm một chỗ yên tĩnh để ôm hôn người cũng khó. Nhưng mình có một số băn khoăn nên chưa thực sự tiến tới 1 make love thực sự đó là xxx trong hoàn cảnh nào? Trong trường hợp nào cũng có vấn đề vì bạn mình chưa có nhà riêng, nhà mình thì cũng ko được, nhà nghỉ đối với mình thực sự ác cảm. chỉ nghĩ đến vào nhà nghỉ với mục đích xxx rồi đi ra, nó vừa ko tự nhiên, vừa ức chế làm mình ko còn cảm giác thích thú j nữa, lại còn phải ngó trước ngó sau xem có gặp người quen ko nữa.. Mình nghĩ tiêu chuẩn của quá trình yêu nhau ko chỉ là sản phẩm của nó mà là cách thức thể hiện sự yêu nhau. Mình cũng ý thức được đầy đủ mọi mặt về sức khỏe sinh sản, tình yêu thương, trách nhiệm? Nhưng mình thực sự thấy bất bình với những lời lẽ xúc phạm trên diễn đàn này. Diễn đàn là nơi mọi người lên đây để chia sẻ chứ ko phải nghe những lời như thế. Thế nên mình sẽ nói stop *** ở đây cho đến khi nào cả hai bọn mình thực sự ham muốn và chắc chắn anh ấy sẽ hiểu mình. Mình có làm việc đó cũng là muốn hòa hợp về mọi mặt trong tình cảm mọi người đừng cho rằng đó là test j cả. Người yêu mình có như thế cũng là tôn trọng mình chứ còn mọi người thì?Choáng cứ như là?
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này buồn cười quá. Công nhận so sánh hay thiệt. So sánh kiểu ấy thì tớ so sánh tiếp cho nghe nhé:
    1 anh hơn 30 tuổi có bạn gái mà ko have *** với cô bạn gái thì giống như 1 người đi dưới nắng nóng 40 độ C, mồ hôi dầm dề, thở không ra hơi, tay lại cầm 1 chai Lavie ướp lạnh còn nguyên bao bọc. 1 số người thì nghĩ "chắc anh này không biết cách mở nắp chai". Người khác thì nghĩ "chắc anh ta uống nước chỗ nào khác". Người khác lại nghĩ "anh này không thích uống nước tinh khiết".
    Have *** đối với các anh bảo thủ như đi vệ sinh trong những ngày cúp nước; người đầu tiên vào nhà vệ sinh thì rất thoải mái; những người đi sau thì vừa đi vừa bịt mũi vì kết quả của những người vào trước để lại; đi nhà vệ sinh công cộng đôi khi phải mất tiền, và bẩn hơn nhà vệ sinh nhà mình.
    Have *** đối với các cô gái vừa bảo thủ vừa cáo già thì giống như đi câu cá.
    Have *** đối với các anh sở khanh giống như đi trộm đồ ở siêu thị.
    Cưới 1 cô gái không còn trinh đối với các anh Việt Nam rộng rãi thì giống đi mua nước hoa, tìm được 1 chai đúng sở thích của mình thì biết rằng chỉ còn lại đúng 1 chai như thế ở shop, và cái chai đó đã đựơc mở nắp rồi.
    Have *** đối với các cô gái hiện đại thì giống như chơi bập bênh.
    Have *** đối với các cô gái mới lớn giống như cho tiền ăn xin.
    ....
    "Đối với" có nghĩa là "trong suy nghĩ của".
    Buồn cười quá.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 23/08/2006
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Công cuộc dự trù cho đợt "mần tình" lần đầu tiên của bé gà_xinh nghe hoành tráng quá, cứ hằm hè như là chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa 1 mất một còn vậy
    Nhưng nghe có vẻ như gà_xinh hơi thiếu các kiến thức cơ bản về giới tính, chí ít là tưởng tượng của nàng về sự đó xem chừng khá sơ lược
    Make love - theo nghĩa cổ điển- nghĩa là lên giường, tức là điều kiện cần cho sự sản xuất em bé là 1 cái giường. Song đấy chỉ là cách hiểu theo nghĩa cổ điển : đã make love thì lúc nào cũng anh trên em dưới ( tư thế gia truyền của các cụ ). Thực tế người ta có thể ******** ở mọi nơi mọi lúc, tùy tư thế hành động các mạng . Nói là mọi nơi mọi lúc, nhưng khung cảnh ******** thường là cách âm, không nóng quá cũng không nên lạnh quá ( không nên bật máy điều hòa nhiệt độ). Còn tiến trình thực hiện thì không phải tụt quần tụt áo con gái người ta ra rồi làm đến làm đại. Mà thông thường trước hết phải là phần khởi động kéo dài 15-20 phút. Phụ nữ- lần đầu tiên ********- thường là hồi hộp, căng thẳng và có hiện tượng gồng người về cả tâm lý lẫn cử chỉ cơ thể. Phần khởi động - bao gồm các sự hôn hiếc, sờ siếc, mó miếc ( hôn những chổ muốn hôn, sờ những chổ muốn sờ, chổ nào cũng bình đẳng, đừng ngại ngần) - sẽ làm cho chị em giãn về mặt tâm sinh lý, hết lên gồng và cảm thấy sung sướng hạnh phúc đê mê tái tê để tình nguyên đi tiếp giai đoạn đút cái này vào cái kia. Còn đút kiểu nào thì có đâu chừng tam thập lục tư thế, song chỉ thành thạo 5-6 tiết mục là giỏi rồi.
    Mần ăn xong rồi thì các anh giai thường phải ôm ấp, an ủi vỗ về con gái nhà người ta, chứ không phải lăn ra ngủ khò để con gái nhà lành khóc thân tủi phận là rất tệ.
    Thôi là mình xin trình bày 1 cách thuần túy tình dzục học như vậy, mặc dù đây là box tư vấn tình yêu. Hy vọng bạn gà_xinh sẽ có được những hình dung, cho dù là sơ lược về cái sử việc có khả năng xảy ra với bạn trong 1 tương lai gần.Chữ trinh đáng giá ngàn vàng, chúc bạn hạnh phúc trên con đường tình ái
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 23/08/2006

Chia sẻ trang này