1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sắp "make love" với ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_xinh, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cách đây mấy tháng sư cụ còn ăn chay niệm phật. Thế mà nay sư cụ quen được em gái nào xinh đáo để, xong rồi lại cho 1 bài mang đậm tính GDGT như này.
    Với tốc độ nghiên cứu của sư cụ, cùng với 1 chút quyết tâm, sư cụ có thể soạn được 1 bộ Karma Sultra thứ 2 lưu truyền hậu thế đấy ạ.
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nghề chơi cũng lắm công phu,
    Làng chơi ta phải biết cho đủ điều .
    Nàng rằng: Mưa gió dập dìu,
    Liều thân, thì cũng phải liều thế thôi!
    Mụ rằng: Ai cũng như ai,
    Người ta ai mất tiền hoài đến đây ?
    ở trong còn lắm điều hay,
    Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung.
    Này con thuộc lấy nằm lòng,
    Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề .
    Chơi cho liễu chán, hoa chê,
    Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời .
    Khi khóe hạnh, khi nét ngài,
    Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa .
    Điều là nghề nghiệp trong nhà,
    Đủ ngần ấy nết, mới là người soi .
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mạnh chuột quote thơ chẳng đúng văn cảnh gì cả. Đấy là 1 đoạn trong Kiều khi Kiều vào lầu xanh và được Tú Bà hướng dẫn về các thủ đoạn thủ thuật hành nghề buôn phấn bán hương. Thành ra thầy Hồ đây khen ngợi Mạnh chuột ở tinh thần yêu thơ, song rất phê bình ở tiết mục Mạnh chuột trích dẫn sai chổ làm ảnh hưởng đến tâm hồn thiên lương của cô bé 27 mùa xuân Gà_xinh
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú Chuột đừng nên bắt chước bác tdna đạo thơ như thế. Không fải ai cũng đạo được thơ, ko fải ai đạo thơ cũng hay và nhất là đạo thơ xong cho vào tình huống này thì vô duyên hết chỗ nói.
  5. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ôi giời. cứ nghĩ đến cái tối thứ bảy này là e ko chịu đựng nổi. mịa. già rồi mà nghĩ đến là cứ hừng hực. tò mò quá. e đoán k lầm sáng chủ nhật với sáng thứ 2 a e lên đây biểu tình đông phải biết. hô hô. nghĩ cũng sướng nhỉ. 27 năm trời. bi giờ chân trái mới bảo chân phải "lâu lắm rồi ko gặp cậu".
    mà các bác chửi e kinh quá. làm cái gì thì cũng phải có nghệ thuật của nó. e thấy các bà vợ hay người yêu mà học hết được "vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề" thì cái chuyện ngoại tình rồi tay ba tay tư sẽ giảm đi biết bao nhiêu.
    e post cái bài này để a chị e học đc cái gì thì học. chứ không nên hiểu nó một cách máy móc vấn đề như thế
    Tú bà hỏi Kiều: Tiếp khách thế nào mới lưu được khách?. Kiều trả lời: ngủ với ngươì ta chớ gì?; Tú bà giẫy nẫy: con này mới ngu làm sao ! Nếu con gái nhà thổ cũng như con gái nhà lương gia thì ai buồn chơi. Nghề chơi ở trong còn lắm điều hay, khi khách lên giường, thì mày nhường khách nằm trong, mày nằm ngoài, ngoảnh mặt lại chầu khách; tay khách tất sờ vào mình mày, mày phải sờ hạ thể khách..
    Bảy chữ vành ngoaì là:
    1. Khốc: khóc lóc giả bộ thương yêu, khách quyến luyến không rời được
    2. Tiễn: cắt tóc mày và tóc khách, se vào nhau; mỗi người buộc vào cánh tay như thề nguyện kết tóc se tơ.
    3. Thích : khi đã thỏa thê ******** rồi, lấy kim chích tên của khách lên cánh tay hay đùi mày, lấy mực xoa vàọ Khách sẽ trút hết tiền vì nghĩ rằng mày đã chết mê chết mệt nó, mới xăm tên nó lên thân thể mày như vậỵ Khách sau đến, trông thấy ắt phải nghĩ rằng: không biết người đi trước đãi mày thế nào mà mày yêu đến thế. Tất nhiên sau đó sẽ hậu đãi mày để được lòng mày, yêu hơn người trước. Nhân thể phải biết chau mày, nói: khách đi trước đã tiêu phí không biết bao nhiêu tiền mới được lạc thú tuyệt đỉnh, do đó mới xăm tên, nay muốn được thích thú hơn, tất nhiên phải quăng tiền cho mày.
    4. Thiêu: là khổ nhục kế, hai đứa đều chích máu trong người ra để thề, phỏng gặp thằng ngu, mày cùng nó đốt huơng thề, như thế thì nó táng gia bại sản cũng đáng đời.
    5. Giá: dùng mẹo để lừa, cứ như mong được làm vợ, suốt ngày chỉ nói chuyện mơ ươc về nhà chồng và các điều thề thốt. Hễ nó đã mê, tự nhiên bỏ của ra; tiền đã hết rồi, nó muốn cưới, mày giả đau không dậy, thế thì chẳng phải đợi mày đuổi, nó tự động cũng cút xéo.
    6. Tẩu: khách chơi đã hết của, mày phải đuổi nó ra khỏi cửạ Nếu nó vẫn đeo, thì vờ hẹn nó đến một nơi nào đó, rồi nắm áo lại, dọa sẽ tri hô lên cho quan đến bắt kẻ lưu manh có ý cưỡng bức màỵ Tự khắc nó phải bỏ mày.
    7. Tử: dẫu biết nó có vợ có hầu, mày vẫn thế thốt sống chết nếu không được sống chung thì tự vẫn; vậy nó có tiêu pha hết của cho mày thì cũng phải.
    Bảy chữ mới chỉ là mánh khóe bên ngoài để dụ dỗ khách. Còn khi hành lạc, thì vành trong phải đủ tám nghề:
    1. Với khách có hạ thân nhỏ thì dùng phép "đánh trống giục hoa" (kích cổ thôi hoa).
    2. Với khách có hạ thân lớn thì dùng phép "sen vàng khóa xiết" (kim liên song tỏa).
    3. Nếu khách hối hả, lụp chụp thì dùng phép "mở cờ đánh trống" (đại chiến kỳ cổ)
    4. Nếu khách khoan thai thìdùng phép "đánh chậm gõ sẽ" (mạn đả khinh sao)
    5. Với người mới " vỡ lòng "thì dùng phép "ba bậc đổi thế" (khẩn thuyên tam trật).
    6. Gặp khách sành sỏi thì dùng phép "tỏa tâm truy hồn"
    7. Gặp khách tay ngang tì dùng phép "tả chi hữu chì"
    8. Đối với khách đam mê nhan sắc thì dùng phép "dềnh dàng hớp vía" (nhiếp thần phiến tỏa).
    hi hi. e nào luyện xong môn này thì cho bác tdna cứ gọi là...!
    kính bút
  6. tinhco_pi

    tinhco_pi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà. Xin phép cho em tự giới thiệu sơ qua chút chút. Em là tinhco_pi mà cũng không phải là tinhco_pi. Thực ra em cũng là 1 mbr của ttvnol, nhưng mới bị mất pass, thấy chủ đề này sôi nổi quá, bà con xôn xao, em cũng muốn tham gia và nhân tiện xin chút chỉ giáo nên mạo muội xài tạm nick của bác tinhco_pi. Màn chào hỏi của em đến đây là hết . Em xin phép được vào chủ đề chính.
    Đọc mấy bài trong này, em xin phép thẳng thắn phê bình mấy bác chưa nghiêm túc trong nhìn nhận và cách thức post bài nhé . Em vốn là một phụ nữ Á Đông và cũng may mắn ý thức rõ truyền thống của phụ nữ Á Đông là như thế nào. Tuy nhiên, em thấy chính những người phụ nữ Á Đông cần nhìn nhận vấn đề rộng mở hơn (tất nhiên là đừng cởi mở quá). Quan hệ trước hôn nhân không phải là xấu. Cả người trong cuộc và người ngoài cuộc đều cần thấy đó là sự thăng hoa tột đỉnh của tình yêu. Có nghĩa là tình yêu phải đạt đến độ thật chín rồi, 2 người đều cảm thấy việc gắn bó với nhau cả cuộc đời là cần thiết thì việc gì đến tất yếu phải đến... Không trước thì sau, mà việc gì trước sau cũng phải làm, chi bằng ta làm trước . Điều này chỉ có thể với người mình yêu. Liệu các bác có thể kiss hay xxx với một người mà bác chả có cảm xúc gì khi bên cạnh không??? Nếu có, em nói thật là người này chỉ nằm trong số ít những người có dấu hiệu không bình thường. Cái mà em bàn luận là trên phương diện số đông. (À, em rất kết so sánh mà bác critical_section post, hay thật )
    Có lẽ chị ga_xinh nhà mình cũng hơi căng thẳng quá trong chuyện này thì phải. Nhận lời xxx với anh ý chỉ với ý nghĩ anh ấy sẽ là chồng mình thì hơi cứng thật. Em thấy có bác gì gì (em xin lỗi không nhớ nick) nói là chỉ vài cái vuốt ve, âu yếm thì có mà... chạy đằng trời quả là chí lý. Khổ ạ, mẹ ở nhà cứ khuyên là con phải giữ, nhưng khốn nỗi là hưng phấn cả 2 bên đều cùng lên một thời điểm thì đúng là... có mà chạy đằng trời. Lúc đó mẹ có ở bên cạnh mà giữ hộ được không??? Với lại, quan niệm mỗi thời mỗi khác. Thời của bố của mẹ, vấn đề này lúc nào cũng kín như bưng. Hễ hỏi đến là y như rằng bị đặt trong tầm ngắm của các bậc phụ huynh. Trong khi đó, nó lại hoàn toàn rất? con người, rất xã hội và rất khoa học.
    Em được đọc một bài tranh luận giữa một ông giáo sư nước ngoài và 1 chị sinh viên Việt Nam về chuyện quan hệ trước hôn nhân. Chị nhà mình thì ra sức bảo vệ quan điểm phải giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Còn bác giáo sư kia thì lại nói (em chỉ nhớ ý thôi): 70% quyết định hạnh phúc vợ chồng là sự hoà hợp trong ********, vậy mà chúng mày (ngôn ngữ của bác ý, không phải của em đâu) lại quyết định gắn bó cả cuộc đời với 1 người khi không rõ 70% kia, khi mà chúng mày chỉ có 30% cảm thấy hài lòng về nhau, mà cái 30% đó cũng rất dễ đổi thay. Ở đất nước chúng mày, thử thống kê lên có bao nhiêu cặp vợ chồng thoả mãn trong quan hệ? Có bao nhiêu cặp vợ chồng chia tay vì không hoà hợp được về ********? Có bao nhiêu cặp vợ chồng cố sống với nhau, cố nhịn nhau trong khi không thấy thoả mãn nhau??? Nếu nói là rất ít thì không đúng, vì vấn đề này chưa được tìm hiểu rộng mở ở Việt Nam, cũng chưa được các bà, các chị mạnh dạn nói ra.
    Xét cho cùng, chúng ta cũng chỉ là con người, phần con trước rồi mới đến phần người. Chỉ có điều sống sao cho phần con nó đừng lấn át phần người thôi.
    Hơn nữa, các bác cũng đừng khắt khe khi nghĩ quan hệ trước hôn nhân thì chị em phụ nữ luôn luôn bị thiệt thòi. Khổ ạ, cả 2 cùng được sướng mà lại cứ chửi cái thằng kia. Tội nó lắm . Em thừa nhận là nếu chị em đã qua xxx mà lỡ cái anh ý nổi tính Sở thì chị em khó lấy chồng khác. Nhưng quả đáng tội là chính chị em không tự giải phóng mình, cứ bị gò bó bởi cái trinh tiết (mà cái này thì mong manh lắm, chả nói đâu xa, các bác cứ hỏi mấy chị em tham gia hoạt động thể dục thể thao xem) nên mới bị anh em phản ứng quyết liệt khi phát hiện người yêu mình không còn trinh tiết nữa. Chị em đã không tự tìm cách giải phóng cho mình thì đừng nghĩ đến việc ai đó nhảy vào can thiệp hộ. Người chồng là người phải hiểu vợ mình, chấp nhận vợ mình cũng có những lỗi lầm trong quá khứ. Nếu không thì chị em cũng không thể tiếp tục sống nổi với người bạn đời khi anh ta không có cái nhìn rộng lượng với quá khứ của bạn.
    Em nói vậy, không có nghĩa là chị em ta cứ yêu ai là xuồng xã với người đó, yêu 3, 4 người thì xuồng xã với cả 3, 4 người đó, tự đánh mất mình trong mắt người yêu mình.
    Chị ga_xinh là người trong cuộc, chị hiểu người yêu mình hơn ai hết. Chị cũng biết là anh trân trọng chị đến đâu, hiểu được tình yêu anh dành cho mình như thế nào. Việc chị và anh xxx, cả 2 đều không được đem ra để "máy móc" nhau khi có chuyện không vui. Không ai thiệt thòi trong chuyện này cả, mà cả 2 cùng được ý chứ. (Nói đến đây em lại nhớ bác Chí Phèo nhà mình nói với chị Thị Nở: ?oGiá mà cứ mãi như thế này thì thích nhỉ?).
    Chị ga_xinh ạ, em có lời này muốn nhắn chị. Chỉ khi nào chị và anh thấy thực sự thăng hoa, điều kiện hoàn cảnh thuận lợi thì hãy xxx. Và nhớ giùm em là vệ sinh sạch sẽ đấy (khoản này các bác có thể bảo em là thô thiển), cái kiểu xxx trước hôn nhân thì bác nào chả lấm lét, nhìn trước ngó sau, vội vội vàng vàng (sợ người khác biết mà) nên dễ mắc bệnh ******** lắm. Lúc đó kéo nhau đi khám thì còn ôi ỉ hơn ý chứ?
    Hơ, nhìn lại thấy mình viết dài phết nhể. Em sẽ còn post tiếp ạ. Bye bye các bác đã nhé. Chúc chị ga_xinh và đối tác có một khoảng thời gian tuyệt vời? mà không bút nào, lời nào tả nổi.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là em không nên have *** trước đêm tân hôn. Em đã chờ được 2 năm rồi thì chờ thêm một năm nữa cũng không sao cả. Nếu anh ta thật sự yêu em thì anh ta sẽ không bao giờ bỏ em vì điều này.
  8. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc là chị ga_xinh đã "làm j chưa???"
  9. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Have *** khi yêu là chuyện bình thường.Have *** trước hôn nhân là điều cần thiết.
    Thằng con trai nào khi yêu bạn gái rồi , mà phát hiện bạn gái mình trước đó đã make love, và tính chuyện bỏ, là thằng đó ko được GDGT, ko biết make love,==> ko đáng lấy
  10. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    @Gaxinh : Bạn giữ được đến 27 tuổi thì thêm vài tháng nhằm nhò gì. Đàn ông dễ cả thèm chóng chán, chưa đạt được mục đích thì nâng niu, xong rồi thì thay đổi. Dĩ nhiên ko phải tất cả nhưng ko phải ít.
    Hơn nữa sau này có cưới thì chồng bạn cũng rất tự hào là vợ mình còn gin đến tận khi cưới.

Chia sẻ trang này