1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ bên bạn khi bạn cảm thấy buồn phiền và thất vọng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chickbig, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lúc gọi điện thì hỏi gặp ai nhỉ ???Mình có lúc bị bùn chán trầm cảm,chỉ mún fát điên
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hình as chị đang học xa nhà thì fải? Đừng buồn chị ạ ..chị sẽ thấy vui hơn nếu nghĩ rằng mọi người thân và bạn bè chị ở Vn đang rất nhớ chị , và luôn dành một fần tình yêu và sự wan tâm cho chị . CÒn gì vui hơn điều đó , fải kô chị? Còn vấn đề kô được nói tiếng Việt thì dễ wá ! hì , chị online thì chát với e..chị em mình có thể nói chuyện . Dễ chị nhỉ ? Kô có jì fải buồn fiền thất vọng , chị ạ. Hãy mạnh mẽ lên nha !
    YM |:thienthanhomenh_163000@yahoo.com
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    @ Liebedu: Tớ đề nghị bạn quote bài của người nào thì chỉ cần để bài viết cuủangười đó trong reply của bạn thôi. Thế nhé!
    @Muaxanh: Tớ tên là Hà, số đt đó là số của EVN và là số cầm tay của tớ.
  5. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản hóa mọi chuyện, có phải ý bạn nói rằng cứ để mọi chuyện nó đến đâu thì đến phải không? Nếu như chỉ có một mình trên đời này thì có thể như thế được. Và còn rất nhiều vấn đề mình cảm thấy không thể giải quyết nổi.
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Headline |: bạn hiểu sai rồi . Đơn giản hoá chứ kô fải bỏ mặc ..theo mình , nghĩ thoáng hơn sẽ làm vấn đề trở nên dễ giải quyết và được giải quyết một cách "tỉnh táo" hơn, đúng kô nào ? Nói là một chuyện ..but rõ ràng thực hiện trong từng trường hợp cụ thể mới là khó..But tui vẫn tin dù chuyện jì cũng sẽ có cak giải quyết ...
  7. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chủ topic đã tạo ra topic này để có chỗ tôi chia sẻ và làm vợi bớt lòng mình. Chuyện của tôi có lẽ cũng ko khó khăn bằng các bạn ở đây nhưng thực sự tôi đang tuyệt vọng vô cùng. Mqh của tôi và BF bị cả hai bên gia đình phản đối kịch liệt. Nhìn Mẹ khóc, các chị không ủng hộ, nhìn Ba buồn và lo lắng cho con gái út của Ba mà lòng tôi quặn thắt. Tôi yêu a y của tôi và hai đứa đang cố gắng bảo vệ tình yêu của mình. Mỗi khi bên a y, tôi cảm giác bình an, hạnh phúc và cũng buồn, lo lắng vô hạn. Nghĩ đến những giọt nước mắt của Mẹ, Mẹ xin tôi hãy chia tay BF của tôi, nhớ về Ba đang ốm, héo hon vì thương con gái mà tôi như muốn sụp đổ, nước mắt lại lăn dài. Tôi chưa làm đc gì cho BM cả, vậy mà tôi lại mang nỗi buồn phiền, âu lo đến BM. Tôi buồn, lo lắng và có phần tuyệt vọng quá. Tôi không dám xin các bạn lời khuyên gì về chuyện của chúng tôi, chỉ muốn muợn 1 khoảng không gian nhỏ của topic này làm nơi chia sẻ tôi với chính lòng mình thôi. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
  8. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , mình ko ở trong trường hợp như bạn , nhưng chị họ mình thì đã như vậy . Cách giải quyết của chị í là rút lui vào bí mật , bạn thử làm như vậy đi . Tức là bạn ko hề chia tay người yêu , bạn vẫn duy trì mối quan hệ với người yêu của bạn nhưng ko công khai cho người nhà bạn biết . Mình biết là rất khó khi phải làm như đã chia tay trước mặt những người thân nhưng bạn hãy cố gắng tỏ ra như vậy . Chị họ mình đã làm như vậy được hơn 3 năm đấy . Trong thời gian đó các bác mình đã rất lo vì đã giới thiệu chị í với rất nhiều người khác nhưng chị í ko đồng ý ai cả . Cuối cùng sau 1 thời gian dài , các bác mình đã chịu thua rồi , anh chị í cưới nhau và mới có baby rồi . Giờ các bác mình đã nhận ra là các bác í không phải. Bạn hãy cố gắng lên nhé , mình đã nhận được lời khuyên từ các bạn mình "Hãy sống thực với tình yêu của chính mình , không ai sống thay cho mình cả ". Hãy cố gắng lên ! Chúc bạn thành công
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là topic phù hợp nhất với tôi trong thời điểm này: Chán nản, mệt mỏi, và thất vọng. Các bạn đừng khuyên tôi, đừng nói với tôi điều gì vào lúc này cả. Tất cả chỉ mình tôi hiểu, tôi vô lý đến nhường nào, và Viết được ra đây là cũng đã thấy nhẹ đi rất nhiều. Cám ơn bạn chủ topic.
    Có lẽ đây sẽ nơi lui tới thường xuyên của mình ư? Mình chỉ mong không là như vậy, mình không muốn buồn phiền, không muốn thất vọng. Nhưng bây giờ mình đang như thế đấy.
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Có lẽ đã có lúc tớ như bạn là khi tớ thất bại vì nhiều thứ,cũng đã có cái ý nghĩ điên dồ là ước gì mình chết đi được, đã từng tính đến làm thế nào để có thể ra đi. Biết là ngốc nghếch, khờ dại nhưng khi đó bế tắc, ngày nào cũng từ dằn vặt bản thân. Tớ dấu bạn bè mình, không muốn họ biết. Mà bình thường tớ có thể nói rất nhiều nhưng những chuyện của riêng tớ thì không bao giờ tâm sự cùng ai. Ghét nhất bản thân mình là cứ luẩn quẩn trong những suy nghĩ đó , không thoát ra được. Càng nghĩ đến lại càng mệt mỏi, phiền não.
    Bây giờ tớ có khá hơn trước rất nhiều nhưng vẫn thấy mình đang sống mờ nhạt, không mơ ước không ham muốn nhiều, mặc kệ rồi đến đâu thì đến.

Chia sẻ trang này