1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ bên bạn khi bạn cảm thấy buồn phiền và thất vọng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chickbig, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sẽ không khuyên bạn đâu nhưng mình rất vui khi bạn chia sẽ như vậy. Mình là một cô gái rất năng động, từ năm 18 tuổi mình đã sống tự lập và mình rất hạnh phúc vì điều đó. Mình đã có 2 mối tình và nó đều là những kỹ niệm buồn và vui. Năm ngoài mình gặp và yêu một anh người Hà Tây, yêu và nghĩ hai đứa sẽ có những kết cục đẹp nên mình chuyển công tác từ Sài Gòn ra HN vì anh ấy không thể chuyển vào được. Ở Sài Gòn mình có một văng phòng du lịch và khi ra HN mình phải bỏ tất cả và làm lại từ đầu nhưng khi mình ra HN thì tình cảm của mình và anh ấy lại gặp rắc rối. Khi ở xa thì ít khi tiếp xúc, mỗi lần gặp nhau chỉ cố làm nhau vui nên không phát hiện ra những tính xấu của nhau. Gặp nhau rồi mới thấy nhiều rối ren trong đó, anh ấy là một người đàn ông nhu nhược và gia trưỡng. Gia đình anh phản đối tình cảm của bọn mình và anh ấy quyết định chấm dứt khi mình đã có thai 1 tháng. Hơn thế nữa anh ấy còn gửi mail nhục mạ cái trinh tiết của mình. Thất vọng và nhục nhã, căm thù và bế tắc mình đã quyết định tự tử. Bạn mình đến thăm mình đúng lúc mình đang dùng dao tự cắt tay mình và mình đã được cứu sống. Một tháng sau đó mình như điên, bạn bè phải canh mình và thực sự mình sống như đời sống thực vật, không ăn, không ngủ.
    Cách đây 2 tuần mình đã bị mất đứa bé do công việc nhiều và áp lực của nhiều thứ, lúc đó mình lại một lần nữa chỉ muốn gục xuống.
    Nên mình muốn rằng những lúc các bạn tuyệt vọng hãy liên lạc với mình, mình tin rằng dù như thế nào chúng ta cũng sẽ tìm ra hướng đi trong những ngày bế tắc.
    Chúc các bạn vui!
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic cố lên nhé, hay nhỉ, chỉ có những người đã từng đau mới thấu hiểu nỗi đau của người khác, biết chia sẻ và cảm thông, qua topic này mình thấy mình còn hạnh phúc chán so với nhiều người chuyện rắc rối của mình chỉ là vụn vặt so với các bạn thôi cố lên nhé mọi người
  3. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã an ủi và khuyên tôi, có lẽ tôi sẽ thuyết phục BF của tôi như vậy xem sao. Hôm nay đi xem fim, có đề cập đến tình cảm, sự quan tâm của người cha gianh cho con gái, ông đã không tiếc thân mình, tất cả vì con gái mà tôi thấy mình... không xứng đáng là con của BM tôi chút nào cả. Cảm ơn bạn 1 lần nữa, hy vọng là chúng tôi sẽ có kết quả tốt đẹp nhất có thể trong thời gian sớm nhất.
  4. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn nhé . Bố mẹ rất yêu thương chúng ta , muốn chúng ta có được những điều tốt đẹp nhất , nhưng ko fải lúc nào lựa chọn của bố mẹ cũng là tốt nhất cho chúng ta đâu . Như bản thân mình , có những điều mình cố làm theo ý bố mẹ để rồi mình thất bai vì mình ko thích điều đó , ko thể làm được vì đó ko fải là lựa chọn của mình . Mình biết như thế sẽ làm bố mẹ thất vọng , nhưng mình ko thể làm gì khác đựơc . Giờ đây mình chỉ biết cố gắng làm tốt nhất những gì có thể để sau này báo hiếu , còn bây giờ mình còn làm bố mẹ thất vọng nhiều lắm .
    Cố gắng lên bạn nhé ! Ngày mai trời lại sáng , cứ tin là mình sẽ làm được thì mình làm được !

Chia sẻ trang này