1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SẼ CƯỚI EM DÙ BIẾT EM CHƯA YÊU TÔI

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vtmk, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh điên wá
    Hết ý
  2. vtmk

    vtmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi là một thằng điên có hạn khi phát biểu những lời quá đáng như thế . Nhưng mỗi người có một quan niệm sống khác nhau , ai lên án tôi cũng mặc , muốn nghĩ sao thì nghĩ . Tôi nói lên những lời này để em có thể đọc và hiểu rằng bất cứ em có yêu tôi hay không , tôi vẫn dành cho em vị trí duy nhất trong trái tim mình . Người ta cười tôi là điên , là ngốc vì so ra em chẳng là gì so với những người con gái khác , tại sao tôi có thể yêu em đến mê muội dù em chẳng yêu tôi . Làm sao tôi giải thích được điều đó mà em cứ hỏi , yêu là yêu mà. em bảo tôi vào thử ttvnol để xem quan niệm các tình yêu khác , bảo rằng trên đời này không ai yêu kiểu như tôi . Không lẽ tôi không được quyền ích kỷ ,không được giành giật hạnh phúc cho mình . Không ai là giống ai , tôi có cách yêu của riêng mình . dù về với tôi em chỉ có cái xác ,cũng không quan trọng , còn đỡ hơn là mất cả xác lẫn hồn ,chẳng phải tôi đã nói với em từ lúc tôi tỏ tình đó sao nhóc con ?Đừng hỏi tôi một lần nữa nhé .
    Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến , biết tình yêu là không thể miễn cưỡng nhưng tôi tin rằng tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc khi sống với tôi . Tôi không phải là một người yêu tốt nhưng sẽ là người chồng tuyệt vời bởi hơn ai hết tôi yêu quý cuộc sống gia đình bình yên và đầm ấm.
  3. monblan

    monblan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thế em í ko yêu bác mà cũng đồng ý cưới bác à, vì cái gì vậy????? nếu em í thừa nhận cả điều đó với bác thì pó tay??? Bác không phải thánh nhân, bác thật buồn cười, vẫn biết tình yêu là điều kiện đầu tiên để đi đến hôn nhân, nhưng đó chỉ là một phần bé tẹo thôi. Đằng này ngay cả cái tình yêu cũng ko ổn thì cưới nhau làm gì, cái kiểu yêu như bác chẳng qua là tự huyễn hoặc mình thôi. Vớ vẩn hết, nếu yêu nhau thật sự thì cả 2 người đều phải có trách nhiệm đều phải giữ gìn còn chẳng ăn ai, chưa nghe nói là chuyện gia đình xuất phát từ một phía lại tốt đẹp cả. Bác đừng nghĩ bác làm được mọi chuyện, người ta không yêu bác thì bác cuới về chỉ làm khổ cả 2 người thôi.
  4. vtmk

    vtmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  5. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Na?y thế bạn đaf đọc topic " Niê?m tự ha?o cu?a gia đi?nh" chưa nhê?, nếu chưa thi? đọc đi, co?n nếu đọc ru?i thi? có thấy mi?nh liê?u lifnh va? có sợ tương lai sef pha?i đóng vai anh chô?ng tuyệt vơ?i kia không nhê?
  6. vtmk

    vtmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    TÔI đã đọc chủ đề NIỀM TỰ HÀO CỦA GIA ĐÌNH và biết bạn muốn nói đến điều gì . Anh chồng trong truyện đang có những đau khổ vì vợ mình sống với mình mà nghĩ đến người khác , nỗi đau đớn của anh ta là khi đã kết hôn cứ luôn nghĩ vợ mình chỉ có một mình mình , không ngờ sự thật lại không như vậy . Còn tôi thì khác , tôi thuôc tuyp người thiếu tình thương từ thưở nhỏ , không ai dành cho tôi thứ hạnh phúc nào thực sự thuộc về tôi nên khi có được em tôi đã tự nhủ mình không thể để vuột mất hạnh phúc ấy . Vì thế tôi mới có những tư tuởng ích kỷ như thế ,sẵn sàng để dành em cho riêng mình . Tranh cãi mãi thì vẫn thế , quan niệm sống mỗi người mỗi khác . Các bạn không thể hiểu tôi cũng như tôi không đồng ý với cách giải quyết của các bạn . Người tôi chờ một câu trả lời vẫn chưa xuất hiện dù ngoài đời em đã không biết bao lần nghe tôi hỏi câu hỏi này . thật buồn là như thế .
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chuyện này cũng hay ho đấy chứ nhưng nói thật, cô ấy mà chịu nghe bác rồi lấy nhau thì có lẽ hai người cũng hợp đấy vì con người ta phải yêu mới lấy, đây cô ấy không yêu bác mà đồng ý ký kết cái gọi là giấy chứng hôn thì chả có gì phải bàn thêm về cả hai nữa. Pó toàn thân .
  8. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    KHỦng bố quá kha ơi !! Làm ơn cho tui nhờ , chuyện của mình một mình mình biết được rồi , cần gì hê laên cho thiên hạ vậy . BÓ TAY !!!!!!!!!!!!!!!
  9. monblan

    monblan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thôi thì bác nói đúng, mỗi người có cách suy nghĩ và hành xử của riêng mình. Tôi chỉ muốn nói lên quan điểm của tôi về 3 điểm của bác.
    1.Thứ nhất là tình yêu, tình yêu thật sự hơi ích kỉ và chiếm hữu nhưng đấy là người ta nhầm thôi, đó chỉ là cái đi kèm với tình yêu chứ không phải là tình yêu đâu, tình yêu thật sự bản chất của nó là sự hi sinh và mong cho người mình yêu mình hạnh phúc cơ, lại càng không nói đến thủ đoạn, cẩn thận bác nhầm lẫn tình yêu rồi. Người ta bảo hôn nhân không có tình yêu là địa ngục, bác muốn cô ta đâm đầu vào địa ngục thi cứ tự nhiên.
    2. Bác bảo mất cô ấy sẽ đau khổ cả đời, bác quá kém tắm, đàn ông sống ở đời đau khổ là thường, và đau khổ trong tình yêu thì cũng nên nếm trải mới phải, bác muốn trưởng thành thì phải đau khổ thôi, chẳng có gi lăn tăn.
    3. Bác thiếu tự tin bỏ mẹ, nếu bác không lăn tăn thì chẳng lên diễn đàn này hỏi ngang hỏi dọc hay tâm sự làm gì. Chứng tỏ trong lòng bác đang còn đấu tranh ghê lắm, nhiều tư tưởng dằng xé nhau, nên mới phải lên đây để tâm sự, bác còn như thế thì không thể làm như bác nói được đâu. Đến khi cưới được cô ấy rồi, cô ấy đă là của bác, những thói ích kỉ trong người bác sẽ nổi lên thôi, khi đó chỉ sợ cô ấy yêu bác thật thì tự bác cũng giết chết tình yêu đó. Với cái kiểu tình cảm của bác, em khuyên bác ít ra nên dừng lại một thời gian, đừng quá vội vàng.
  10. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ông anh này hay ho thật.

Chia sẻ trang này