1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SẼ CƯỚI EM DÙ BIẾT EM CHƯA YÊU TÔI

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vtmk, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Oh thế anh muốn cưới em chỉ để ràng buộc em là của anh thôi ah? Còn khuya nhé
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tôi có cảm giác vừa tội nghiệp lại vừa hơi...sợ sợ cái tính cách của người lập ra topic này.
    Bạn nói yêu, nhưng bạn có biết tình yêu đích thực là thế nào không? Bạn chỉ yêu cái tình yêu của bạn dành cho cô ấy mà thôi, còn lại bạn chẳng hề quan tâm đến cái chuyện cô ấy chưa yêu bạn, chưa yêu thì sẽ không hạnh phúc với bạn (đấy là trong trường hợp bạn lấy được cô ấy). Bạn lại còn dám nói đến thủ đoạn nữa chứ!!! Tôi nói thật, nếu tôi là cô ấy thì tôi càng ngày càng thêm ghê sợ và ghét bạn hơn thôi, chẳng bao giờ yêu được đâu. Mà tôi nghĩ phần lớn con gái cũng như vậy thôi.
    Bạn nói bạn là người đàn ông yêu thích cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc ư? Bạn đừng cho mình là trường hợp cá biệt. Theo tôi biết thì 90% đàn ông trên thế giới này đều có cái ước muốn rất thông thường đó.
    Phụ nữ lại càng như vậy. Mà để tạo được một mái ấm hạnh phúc thì chị em cần gì nhỉ: trước tiên là được kết hôn với người mà mình yêu, nể trọng, tin cậy
    Chúc bạn mau tỉnh khỏi cái giấc mơ không hiện thực này.
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy vượt qua khỏi những suy nghĩ mù quáng đó đi..Đành rằng là yêu, đôi khi yêu không cần 1 lý do nào hết..nhưng bạn đang sống ở thế kỷ thứ bao nhiêu rồi...Những chuyện như bạn nói chỉ có ở trong tiểu thuyết thôi....Không có cái chuyện tình yêu của anh đủ cho cả 2 chúng ta...Chúc bạn mau thức tỉnh...
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Yêu rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy lạ là anh đã làm j thì mới khiến cô bé ko yêu anh nhưng lại chấp nhận Cưới anh?Tài thật đấy!
  5. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy bác vtmk này tài thật đấy, người ta không yêu mà làm cho người ta phải cưới.
    Mà em nói thật với các bác chứ cái bác vtmk này đang lăn tăn thì mới lên đây lập topic để các bác góp ý cho bác ý nhưng từ đầu tới giờ em có thấy cái ý kiến nào được vtmk chấp nhận đâu, vì chẳng có ai đồng quan điểm với bác ý nên càng góp thì vtmk càng phản đối, nói chung thì mọi người muốn tốt cho bác thì mới ý kiến ý cò thôi.
    Theo em thì mặc kệ bác, nói nhiều bác không nghe thì thôi, mỏi cả tay, bác cứ làm cho bé con đó buộc phải lấy bác (dù không yêu đi) bác sẽ lãnh hậu quả của cuộc hôn nhân không tình yêu) lúc ấy thì đừng lên đây rồi kêu ầm lên làm thế nào khi vợ tôi không yêu tối nhé.
    Hết ý kiến
  6. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Em biết 1 em ( cũng ở trên mạng ttvn nhưng ko phải 21 tuổi, mới 20 thôi ) nó yêu 1 người nhưng vẫn chấp nhận đính hôn với 1 người con trai giống hệt cái anh này. Và bây giờ anh đấy đã đi ra nước ngoài du học rồi thì phải. Không biết có phải anh này ko nhưng mà giống cực kì. Mặc dù ko yêu người ta vẫn đồng ý đính hôn, còn người con trai kia biết rằng em ý ko yêu mình nhưng vẫn chấp nhận.... Thật không hiểu nổi ????
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ấy ơi, cái đấy gọi là thay thế í mà. Kiểu như mình ăn khoai tây chiên có thể chấm xì dầu hoặc nước sốt cà chua ớt. Rõ ràng 2 cái này khác nhau nhưng chấm khoai tây chiên vẫn ngon
    Cái ông post topic này cũng lạ thật. Yêu một người ko yêu mình, lại đòi cưới người ta để sau này nhìn người ta chạy theo thằng khác vẫn hét là YÊU được chắc ? Đấy đấy, cứ xem topic Niềm tự hào of gia đình kia kìa. Trường hợp đó anh chồng còn chẳng biết tâm tình của chị vợ ra sao, đằng này............
    Còn cô gái mà ông post topic này định lấy, nếu đồng ý cưới thì chỉ có vài lí do sau :
    - Tự dưng mát trời ...em ...nghĩ ......anh là người đàn ông của đời em. Hehhe
    - Gia đình bắt buộc
    - Người yêu bỏ, trong lúc cùng quẫn, quyết định "Ta sẽ cho ngươi biết tay, đừng tưởng ngươi ko lấy ta thì ko ai lấy ta....nhá"
    -Bây giờ mình nhớn rồi, tiêu chuẩn của mình fải là 3G "Già, giỏi, giầu", ko fải 3N "Ngoan, ngon, ngu" nữa (j/k)
    Hehê
    FF, Je t''aime
  8. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ người như bác em mới thấy lần đầu. Bác ơi, tha cho con gái nhà người ta đi bác. Bác không phải là yêu mà là sự ích kỷ ham muốn, bác thiếu tình yêu thì bác yêu cầu người khác phải bù đắp cho bác à, thật là nực cười.
    Nếu em là cô bé kia thì em chắc sẽ trả lời bác là : Em sẽ cưới anh! Nhưng đợi em yêu anh đã.
    Con gái chỉ lấy khi mà phục, nể, và được cảm giác an toàn che chở từ phía người kia. Bác đang khiến người đó càng sợ bác thôi. Em nói thật với bác chứ bác bác chỉ đơn thuần là 1 đứa trẻ con muốn giữ đồ chơi của nó thôi, chứ không phải yêu.
    Chúc bác sớm mua được cái đồ chơi của mình!
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hồi gặp cô bé này học lớp 9 , bây giờ cô bé này 20 rồi nhỉ . Thế này cũng đủ chính chắn mà quyết định chuyện của cuộc đời mình . Vậy nên anh chàng này có muốn cưới cô bé này cũng không phải chuyện xâm hại trẻ con rùi .....
    Thôi em gái thật lòng khuyên anh trai là bình tĩnh chút . Ông người yêu cũ của em ông ý kêu là đời này anh không lấy em thì anh không lấy ai . Em chẳng còn tình cảm gì mà ông ấy vẫn nói thế . Nói chung là khó chịu nhưng kệ vậy . Cứ tránh ra là được . Có điều đấy là cách của em , với lại em ở nước ngoài , về nước trốn ông ý cũng dễ , chẳng có gì . Chứ còn với anh , em nghĩ cô gái kia cũng gần với anh, lại coi anh như một người bạn tốt hay là một người anh trai thì làm sao yêu được ? Anh nói anh yêu người ta , vậy hãy bày tỏ tình cảm mình đi . Hãy nói với người ta là anh yêu người , làm gì cứ phải viết những bài hâm hâm như thế này để thiên hạ cười mình . Người ta không hiểu được , người ta sẽ cười mình là đồ hâm . Thế nên anh khôn anh biết đường đi bày tỏ đi . Nam nhi đại trượng phu mà không dám tỏ tình ư ? Nếu không làm được , đúng là chán quá rồi .
    Dù sao đi nữa, em cũng chúc anh gặp may mắn với cô ấy .
  10. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mơ? hă?n topic đê? to? ti?nh , quá tuyệt, chúc hạnh phúc

Chia sẻ trang này