1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI SẼ CƯỚI EM DÙ BIẾT EM CHƯA YÊU TÔI

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vtmk, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hic hic nghe câu "Thằng nào lảng vảng quanh em tôi sẽ giết " mà sợ quá ...hihi bác này yêu chân thành nhưng bạo lực nhỉ
    Em cũng đi học nước ngoài , nhưng trước khi đi em đã dứt khoát với người yêu , và bảo với mẹ rằng khi nào con học xong về nhà mẹ bảo lấy ai con lấy người đó ..... Hihihi nói thế này nghe có vẻ hâm quá các bác nhỉ nhưng cái chuyện xa mặt cách lòng không ít thì nhiều cũng không tránh khỏi đâu các bác ạ ! Dù có yêu nhau nhiều thế nào đi chăng nữa , làm sao có thể chịu nổi khi đường đường có người yêu mà không được gần gũi không được quan tâm chăm sóc trực tiếp ....chưa nói đến chuyện người yêu mình lúc nào cũng có vệ tinh xung quanh nữa chứ .....nhiều chuyện phức tạp lắm chư không đơn thuần chỉ là 1 người đi du học , người kia ở nhà chờ đợi , chỉ liên lạc với nhau qua chat chit và mail mủng ....chẹp chẹp khó nói thật .....
    Nếu cái bác gì gì mà yêu cô đó suốt 6 năm , về sau này nàng cảm động và đồng ý cưới bác , 2 người sống hạnh phúc thì còn gì bằng ( như trong mơ ) nhưng nếu tình yêu chỉ có lòng vị nể và thời gian lâu thì chắc là chưa đủ .....( bây giờ lại phải bàn đến thế nào gọi là tình yêu thực sự và thế nào là lòng chung thuỷ , nhưng cái đó bao la bát ngát quá , chắc em cũng ko dám bàn ...hì hì hì )

Chia sẻ trang này