1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ hạnh phúc không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi comieng, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comieng

    comieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ hạnh phúc không?

    Texttôi yêu và làm người yêu của họ hơn bốn nam. yêu không toan tính gì, cho hết những gì có thể cho, chỉ nhận được rất ít từ họ, tôi không màn, vì tôi yêu !
    giờ người ta bảo tôi thôi quên nhau đi, vì người ta tìm được người khác sắp cưới, tôi đang ở rất xa họ, vì công việc ....
    tôi buồn lắm, nhưng quyết định không van nài, không liên lạc nữa, tôi không nghĩ mình buông xuôi mà chỉ là không cho người đó cơ hội làm tôi buồn nhiều hơn, vì nếu tôi van nài thì vẫn sẽ lại nhận đươc những lời dối gian : " em vẫn là người phụ nữ dịu hiền nhất, tồt với anh nhất, .... nhưng hoà cảnh gia đình ..... quên anh đi em xứng đáng được hạnh phúc ....."" (cực kỳ giống tiểu thuyết ba xu !!!!!)
    và nếu bạn quan tâm thì tôi là một người tốt, sống lương thiện và tử tế vời mọi người, theo lời nhiều bạn bè, tôi muốn tin một ngày kia tôi sẽ tìm được hạnh phúc, sẽ có người thật lòng yêu tôi và mang đến cho tôi hạnh phúc?
    bạn tin không?.
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    " em vẫn là người phụ nữ dịu hiền nhất, tồt với anh nhất, .... nhưng hoà cảnh gia đình ..... quên anh đi em xứng đáng được hạnh phúc ....."" (cực kỳ giống tiểu thuyết ba xu !!!!!)
    bạn biết nhận xét thế này thì chắc chắn là cũng sẽ biết anh ta không còn xứng với bạn nữa. Và như thế, chắc chắn bạn sẽ có hạnh phúc. Vì bạn sẽ nhanh chóng quên người ta đi. Và một ngày mới sẽ đến. Mình đã được một người dạy cho một câu, nó hơi ngạo mạn tí, nhưng rất cần thiết trong lúc này: khi ai đó bỏ mình ra đi, có nghĩa là họ không xứng để được se duyên cùng mình. Họ ra đi, họ là người phải tiếc nuối chứ không phải chúng ta. Vì bản thân bạn biết bạn là người như thế nào, đáng được yêu ra sao. (đừng nói với mình là bạn nghĩ bạn không đáng yêu nhé, đó là phạm trù khác rồi, mà chẳng lẽ bạn không yêu bản thân bạn sao? chắc chắn là có, mà phải có nét đáng yêu mới yêu đựơc chứ)
    Trừ khi bạn từ chối hạnh phúc, bạn sẽ có được hạnh phúc. Hãy sống hạnh phúc từng ngày, từng ngày một. Rồi bạn sẽ thấy, ngay cả khi bạn không có người yêu, bạn vẫn rất hạnh phúc.
    Chúc vui.
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn, baby cảm thấy sao giống baby cách đây 1 năm trước đây. Baby nghĩ bạn cũng may mắn lắm đấy chứ, kết thúc khi mọi chuyện chưa muộn....Nếu anh ấy yêu bạn thì đã không từ bỏ bạn mà đi cưới 1 cô gái khác....Anh chàng đó không xứng đáng với tình yêu của bạn đâu, không yêu thì nói là kô yêu, việc gì phải viện lý do này lý do nọ, chẳng đáng mặt đàn ông tí nào hết....Người như vậy thì bạn phải thầm cám ơn vì bạn đã không cùng anh ta bước hết con đường của mình....
    Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, rồi sẽ có 1 ngày 1 người đàn ông chân chính sẽ cảm nhận được tình cảm của bạn và sẽ yêu bạn thật sự. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết hy vọng và lạc quan...Cố lên bạn nhé....!
  4. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    wan trọng là bác nghĩ thế nào là hạnh fúc?
    nghĩ hạnh fúc thì hạnh fúc!
    ko nghĩ hanh fúc thì ko hanh fúc!
    đừng nghĩ nhiều!
    từ từ bác sẽ nhận ra:ko đau khổ nghĩa là hạnh fúc hơn nhiều người lắm rùi!(như hơn em chẳng hạn)
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    " em vẫn là người phụ nữ dịu hiền nhất, tồt với anh nhất, .... nhưng hoà cảnh gia đình ..... quên anh đi em xứng đáng được hạnh phúc ....."" v..v...v.v......

    Những cái câu như vầy tui nghe quen lắm từ những cái người mà tôi đã từng quen ,nếu mà đã chán tôi thì nói thẳng đi đừng giả vờ ,tui không thích như thế bày đặt giả nhân giả nghĩ.Chỉ toàn những lời dối trá.
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    người thế thì quên đi cho nhanh
    giả sử anh ta không yêu bạn ---> quên là đúng
    giả sử anh ta yêu bạn : anh ta chấp nhận hoàn cảnh , không chịu đấu tranh cho tình yêu của mình ---> càng nên quên
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    quên nó đi bạn àh, người như vậy không đáng để yêu. Đời còn nhiều người tốt lắm bạn àh, hãy quên đi và hãy mở lòng mình ra nhé! một tình yêu mới sẽ đến với bạn, chuc bạn Hạnh phúc
  8. comieng

    comieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thật ấm lòng ! cảm ơn các bạn, tôi đang thực sự rất cần những lời động viên như thế. Tôi cũng "ngộ" ra được chuyện của tôi lắm chứ nhưng trái tim thì vô cùng yếu đuối nên đành phải nhờ các bạn động viên. Cảm ơn các bạn thật nhiều, dù tôi vẫn đang buồn lắm !!!
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    họ là ai? mà biết đâu thằng này nói đúng thì sao? Quên nó đi thì sẽ hạnh phúc.

Chia sẻ trang này