1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi sẽ không yêu....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi losenall, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Dối gian để tự an ủi mình rằng.....mình sẽ tìm được người tốt hơn.
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    xua chó chạy đi
    giềng chó chạy lại
    đúng k ạ
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cứ đợi đi bạn ạ, còn ối kẻ đau khổ vì tinhmà vẫn có một happy ending đó thôi Lúc này thì kiên nhẫn và vững trí là giải pháp
  4. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn.... chỉ là Danh ngôn.... và bao giờ cũng chỉ đúng 1 nửa.
    vâng ! TÔI ---> LỪA
    là một con lừa to nhất quả đất này. Còn chuyện ngược lại ? chắc sẽ không bao giờ có....
    Dù biết rằng cô ấy đã lừa dối, dù rằng lý trí tôi bảo rằng không thể tiếp tục... không thể tha thứ.... Nhưng CON TIM thì không thể thôi không yêu cô ấy.... sao vẫn nhớ quá.... Trái tim nhỏ bé vẫn thổn thức trong tôi... tôi cũng không biết làm sao, nhiều lúc không hiểu nổi nữa.... đúng là "Trái Tim có lý lẽ của Trái Tim".
    Nhưng còn sự thật, đối diện với sự thật thế nào đây? Giờ đây tôi biết rằng sẽ không có kết quả, dù tất cả tình cảm tôi đã dành cho cô ấy. YÊU... THƯƠNG... NIỀM TIN... và HY VỌNG tôi đã trao cô ấy tất cả.... Cô ấy đã dối gian.... nhưng con tim nhỏ bé đã mãi mãi theo Cô ấy mất rồi............
  5. namnetlink

    namnetlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh của người đàn ông đâu hết rồi, chuyện buồn rồi sẽ qua đi mà. bạn biết câu chuyện ngụ ngôn ngư ông mất ngựa rồi chứ.
    Chúc sớm tìm lại được niềm vui.
    PS: gửi Gà con.
    đừng có chửi những người tán bạn như vậy.
    có thể tôi không nằm trong số những người tán bạn nhưng cũng xin gửi cho bạn bài thơ hy vọng bạn sẽ thấy tất cả đàn ông chúng tôi rất đáng yêu.
    I WILL BE THERE
    If one day you feel crying...
    Call me !
    I don''t promise that I will make you laugh
    But i can cry with you

    If one day you want to run away
    Don''t be afraid to call me
    I don''t promise to ask you to stop..
    But i can run with you
    If one day you don''t want to listen
    to anyone...
    Call me
    I promise to be there for you
    and i promise to be very quiet
    But if one day you call...
    And there is no answer...
    Came fast to see me
    Perhaps I need you.
    thôi phải chạy cho nhanh kẻo lại bị con gái bắt bây giờ
  6. con_heo_ngoan

    con_heo_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn.... chỉ là Danh ngôn.... và bao giờ cũng chỉ đúng 1 nửa.
    vâng ! TÔI ---> LỪA
    là một con lừa to nhất quả đất này. Còn chuyện ngược lại ? chắc sẽ không bao giờ có....
    Dù biết rằng cô ấy đã lừa dối, dù rằng lý trí tôi bảo rằng không thể tiếp tục... không thể tha thứ.... Nhưng CON TIM thì không thể thôi không yêu cô ấy.... sao vẫn nhớ quá.... Trái tim nhỏ bé vẫn thổn thức trong tôi... tôi cũng không biết làm sao, nhiều lúc không hiểu nổi nữa.... đúng là "Trái Tim có lý lẽ của Trái Tim".
    Nhưng còn sự thật, đối diện với sự thật thế nào đây? Giờ đây tôi biết rằng sẽ không có kết quả, dù tất cả tình cảm tôi đã dành cho cô ấy. YÊU... THƯƠNG... NIỀM TIN... và HY VỌNG tôi đã trao cô ấy tất cả.... Cô ấy đã dối gian.... nhưng con tim nhỏ bé đã mãi mãi theo Cô ấy mất rồi............
    [/quote]
    Ái chà, nghe bi thảm quá đấy anh bạn ạ... Vết thương nào mà không đau đớn chứ,,, vết thương của anh bạn chưa đến mức tử vong đâu,,, vừa mới bị nên còn nhức nhối lắm,,, thời gian sẽ chữa lành, câu này thì nhiều người nói, nhiều người không tin nhưng thực tế vẫn đúng... Bạn thân mến,,, dù vết thương có để lại sẹo thật đấy nhưng nó sẽ không còn nhức nhối đâu... Tin tớ đi,,, tớ cũng đã từng như thế, tuyệt vọng, quằn quại nhưng hãy nhìn loài cỏ dại bé nhỏ ấy, sức sống của nó mãnh liệt lắm... Làm thằng đàn ông thì càng không nên luỵ vì tình chút nào,,, đừng tự giam cầm tâm hồn mình trong hình ảnh của ai đó,,, ai đó không xứng đáng thì lại càng không nên... Hãy tìm những người bạn và nhậu nhẹt,,, nếu không thằng nào nhậu cùng thì gọi tớ Chúc vui vẻ...!!!
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Hê có vẻ như chúng ta cùng cảnh ngộ nè. Nhưng của tớ chưa thành kinh niên là như cậu thì phải.
    Cô ấy của tớ phải nói sao nhỉ tất nhiên làm cho tớ rung động bởi vẻ bề ngoài rùi, nhưng tính cách thì cũng rất tuyệt. Nói chuyện nhẹ nhàng , ứng xử rất lịch sự.
    Tớ đến chơi thì cô ấy nói chuyện rất hay, lại hay đề cập đến các bài hát về tình yêu, rồi còn hát cho tớ nghe. Rồi cũng chia sẻ , nói chuyện về film ảnh, làm cho tớ thành chuyên gia trồng dưa bở luôn rùi nè. Dần dần, nhưng câu từ chối đi chơi tế nhị của cô ấy, cùng những lời hỏi bóng gió của tớ, và cô ấy đã có bf rùi.
    Dần cố quên rồi cũng quên, quyết nghĩ chỉ là tình bạn thôi. Sau tớ quyết ko liên lạc gì nữa 1 thời gian thì cô ấy lại mess cho tớ, làm lòng mình vẫn xao xuyến ra sao í.Tình cảm đúng là phức tạp
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    "Yêu nhau đi để rồi mai chia ly............"
    Yêu rùi rồi cũng đi đến kết quả chia ly , rồi làm cho cả 2 đều đau khổ , thà rằng không yêu và chưa từng yêu còn hơn , có lẽ mình hơi nghĩ hơi bi quan về tình yêu .. nhưng 1 lần đau rùi , sẽ không muốn có thêm lần thứ 2 nữa , như vậy thì đừng yêu là tốt nhất
    No woman and no love
  9. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đừng nói trước điều gì cả bạn ạ. nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. vết thương nào rồi cũng lành. bạn hãy chờ . rồi niềm vui và hạnh fúc sẽ đến. đừng để tâm hồn mình fải chết theo những buồn đau đó. có đáng ko. khi bạn vượt qua nó bạn sẽ thấy nó chỉ là chuyện nhỏ cố lên

Chia sẻ trang này