1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ là ai?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Me_Myself_n_I, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_Myself_n_I

    Me_Myself_n_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ là ai?

    Chào các bạn! Hôm nay tôi muốn gửi lên đây vài dòng tâm sự...
    Trước hết, phải nói rằng tôi là một người hời hợt, và thiếu định kiến. Hix, quả là khá bi quan khi tự đưa ra một nhận xét như vậy. Tôi đã rất muốn gửi lên diễn đàn này những suy tư của mình (mặc dù có thể chúng cũng... hời hợt), nhưng rồi cứ lần lữa mãi...
    Tôi được sinh ra trong một gia đình khá êm ấm, ba mẹ lo cho đầy đủ cái ăn, cái mặc, học hành... Đến bây giờ, với tấm bằng ĐH loại khá, vốn tiếng Anh tàm tạm (khoảng Toefl 590), việc làm cũng được (trên dưới 3t), cũng có vài cuộc tình "vắt vai"... Hix, có thể bạn cho rằng tôi đang khoe! Ừ, tôi đang khoe đấy, khoe để mọi người chú ý đến mình một chút. Tại sao ư? Những điều ấy còn có nghĩa gì, khi tôi tự thấy mình không có tâm huyết, không có hoài bão về tương lai? Từ trước đến giờ, tôi làm việc gì cũng vừa đủ, không hề muốn tìm hiểu sâu hơn, không quyết tâm theo đuổi một cái gì cụ thể. Đôi lúc tôi cảm thấy vô cùng tự ti. Có những việc mà cảm thấy khó một chút, mặc dù biết có lợi cho mình, nhưng tôi cũng phủi tay, ngồi xuống, và... buông. Hậu quả là cái gì tôi cũng chỉ biết chút chút, tầm tầm... Giờ đây, ở cái tuổi 23, tôi chợt nghĩ lại, mình đã làm gì thật tốt, thật xuất sắc (cho bản thân, gia đình, hay viển vông hơn là xã hội) cho thoả cái tuổi thanh xuân của mình?
    Hôm nay, tôi vừa nghe một câu chuyện về lớp học của "CLB 100 tỷ". Câu hỏi dành cho những người này là: tại sao bạn lại có được 100 tỷ? Câu trả lời: đó là tại vì, đã có lúc trong đời bạn mơ ước có được 100 tỷ. "Mơ ước", "hoài bão", "tâm huyết", tôi có không? - Không! Vậy thì tương lai của tôi sẽ đi về đâu? Tôi sẽ là ai? Rồi đây, chắc tôi cũng buông luôn cả cái công việc đang ngày một khó khăn này. Rồi với suy nghĩ không-mục-đích như vậy, tôi sẽ làm được gì đây? Tôi sẽ sống vật vờ, vô ích... Vậy thì sống để làm gì? (Ôi ôi, những ý nghĩ thật là... !!!)
    Gửi những dòng tâm sự lộn xộn, rời rạc này, tôi muốn các bạn cùng chia sẻ, và cho tôi một vài lời khuyên...
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Pó tay. Chậc!
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ là ai àh ?. Bạn sẽ chỉ là bạn thôi. Bạn chẳng là 1 ai khác cả. . Nói thật nhé, tâm trạng như bạn hầu như ai cũng trải qua. Vì bạn chưa định hướng đc con đường mà bạn sẽ phải đi. " Hãy vạch ra con đường mà ta phải đi và theo đuổi nó đến cái đích cuối cùng". Tôi hi vọng khi bạn xác điịnh đc con đường của mình, bạn sẽ tự tin hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, tâm huyết hơn.
    " Hãy bằng lòng với những gì mình có". Tôi hay tự nhủ với tôi mỗi khi tôi nhìn thấy người khác tài giỏi, giàu có hơn tôi. Ta là ta, hiện giờ ta chỉ có vậy, ta bằng lòng với những gì ta có, vì nó là của ta. Biết là " cuộc sống phải vươn lên, không đc dậm chân tại chỗ" nhưng chúng ta phải hiểu " giá trị thực sự mà chúng ta có, và bằng lòng với nó , chỉ ở hiện tại mà thôi". Vì vậy mới nói, con người ai cũng có lòng " đố kị" , " đố kị " sẽ giúp con người muốn vươn lên. Ví dụ như , bạn học không giỏi bằng bạn A, bạn ganh tị, đố kị với người bạn đó. Theo hướng tích cực là bạn sẽ cố gắng học, học để hơn người bạn đó. Còn hướng tiêu cực là bạn chỉ biết đứng 1 chỗ mà " hậm hực" nhìn người bạn đó thành công trong học tập.
  4. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng có những lúc ko bít mình là ai, ko bít mình tồn tại vì lý do gì, ko bít mình đang phấn đấu vì cái gì... Nói một cách đơn giản thì đó là những phút vô nghĩa của cuộc sống. Bạn đã bao giờ đi dạo vào buổi đêm chưa hay là đi dạo vào ban ngày cũng được. Hãy nhìn vào từng người trên đường, bạn thử đoán xem công việc của họ là gì ? Họ làm vậy vì mục đích gì. Nếu như bạn ở Hn, bạn hãy vao một quán nhỏ lụp sụp ở ven đường vào lúc 4h sang. Mà ở gần ga thì càng tốt, bạn sẽ hiểu được là họ đang sống và đang cố gắng vì cái gì. Chúc bạn may mắn. Mình cũng đã từng có những dây phút như bạn đang trải qua và chỉ sau một đêm mình lại có thêm nhiệt tình để tiếp tục con đường mình vừa dừng chân. Good luck
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Hèm tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông anh Lal , cuộc sống luôn khó khăn , nhưng không có nghĩa là mình chấp nhận lùi bước trước khó khăn, bạn phải cực kì hạnh phúc khi được sinh ra cõi đời này và càng hanhphúc nhiều hơn khi bạn vẫn còn sống cho đến lúc này
    Mộtcâu nói của ai đó :"cónhững bí ẩn trong cuộc sống muôn màu mà chỉ có sự trải nghiệm sâu sắc của bản thân mới khám phá ra được" , cái này dành cho bạn , nếu thấy chán quá mà đời sống cũng ít lo toàn hay thử nghiên cứu một cái gì đấy có ích cho cộng đồng , hoặc là lao vào các hoạt động xã hội , gần gũi với gia đình , nếu tớ mà được như bạn , và cộng thêm những hoải bão của tớ , thì đấy là một niềm hạnh phúc
    Được Romantic_mafia_ sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 17/01/2005
  6. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ trong tay , nhưng nó không tạo cho bạn một hạnh phúc ...vì những cái mình có bạn chưa cho nó thật sự có ý nghĩa ...nhiều người chẳng cần có gì trong tay mà họ thật hạnh phúc ...bạn có biết sao họ hạnh phúc không ?
  7. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu là bạn thấy gì ở quán nhỏ lụp xụp ấy nhỉ ? Có giống tôi không ?

    Bằng lòng với những gì mình có là quan điểm của những người không chí tiến thủ.
    Nhưng đôi khi cần phải biết mình là ai và quý trọng giá trị của chính mình.
    Và, bạn không thể bằng lòng với chính mình khi ma` bạn chẳng có gì cả ?phải chăng ?

Chia sẻ trang này