1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ lấy người tôi không yêu...........???????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tholambanh, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ lấy người tôi không yêu...........???????????

    Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Cuộc đời này thật là buồn cười mọi người ạ !
    Tôi tự hỏi tình yêu thật sự là cái gì nhỉ ???????????????/
    Nó cứ làm cho người ta chờ đợi nó , thèm thuồng nó , mong chờ nó .........không có nó thì người ta ca cẩm là tại sao mãi mà không tìm thấy tình yêu nhưng những người có được nó rồi thì vẫn chưa cảm thấy hài lòng mà lúc nào cũng muốn nó phải thật hoàn hảo , thật huy hoàng mà không bao giờ tự hỏi mình đã làm gì cho tình yêu đó chưa ?
    lạ lắm .....................
    rồi đấy mọi người cứ để ý mà xem , nó ( tình yêu ) cứ nhơn nhơn ra , nó cứ bay lơ lửng trên đầu mỗi người đấy nhưng đến nó cứ như thể vô hình ý , chẳng ai có thể nhìn thấy được nó đâu .....rồi có lúc nó lại trêu ngươi người ta , nó lờ mờ hiện ra để cho người ta loáng thoáng thấy nó . đuổi theo nó gần bắt được thì nó lại "té " mất .......buồn cười thật .......
    Túm lại...........................Tôi sẽ lấy người mà tôi không yêu để khỏi bị nó trêu nữa , ức lắm !!!!!!!!!!!
  2. umisusi87

    umisusi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cũng được, còn hơn là sống độc thân một mình huhu
    Sosy đã ký.
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Sợ lấy xong lại tức hơn
    - vẫn nghe người ta nói: Tình yêu như con chó - mình chạy thì nó đuổi, mình đuổi nó chay, mình đứng lại thì nó ... sủa
  4. trinhbngoc

    trinhbngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy người mình không yêu đi, từ từ rồi sẽ yêu, miễn là người ta yêu mình và mình cũng thấy rằng đó là 1 người "có tiềm năng " đáng yêu !
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Hơ !! tự nhiên thấy cũng có lý , hay nhất là cái câu có " tiềm năng " yêu !!
  6. soihoangxam

    soihoangxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nghe tholambanh nói như đang có chuyện gì phải lăn tăn ấy nhỉ. Chuyện này có tâm sự được không ???
  7. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    lấy một người không yêu thì làm sao có thể hạnh phúc được, vì khi mình yêu mọi lỗi lầm đếu có thể tha thứ và ngược lại..... nếu bạn ko tha thứ... thì liệu sống chung một nhà có hạnh phúc được không?
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    k0 ai nói trưóc đc. điều gì!
    TY cũng k0 fải đảm bảo chắc chắn cho 1 hôn nhân bền vững!
    Vợ chồng đơn giản là bạn đời cũng Okie! Tốt với nhau là đc.

  9. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đồng ý !!!!!!!
    Nhưng không biết dến bao giờ mới gặp đuợc "nó" .....hu hu thế nhỡ không gặp được thì ế à........
  10. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hay hay >.........................
    Câu này chắc bạn mới nghĩ ra nhỉ ?????????????
    9,5 hehhehehhehehhehhehe

Chia sẻ trang này