1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẽ lấy người tôi không yêu...........???????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tholambanh, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ôi! xúc động lắm , cảm ơn bạn quan tâm nhưng chuyện cua tôi nó dài như cái đường ĐỘI Cấn vậy nên có khi tôi dám viết bạn chưa chắc dám đọc ( vì dài ) hì , tốt nhất nếu có duyên chúng mình là friend thì mình sẽ dành hẳn cả 1 buổi kể bạn nghe nhá !!!!!!!!!1
  2. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Qủa thật quá đúng
    Cảm nhận của tớ cũng giống hệt bạn hihihi thật là thú vị
    Thì ra không phải nỗi niềm của riêng ai.
    Nếu lấy người không yêu thì sao lại thật dễ dàng đến thế, chỉ tội nghiệp chính bản thân mình, đơn giản chỉ từ bỏ cái mơ ước hão huyền về một tình yêu đi là mọi sự sẽ nhẹ nhàng biết nhường nào bạn nhỉ.
    Nhưng khốn nỗi, từ bỏ tình yêu thì cuộc đời còn gì?????
    Nhiều lúc tớ cũng quyết định sẽ cố gắng yêu người yêu mình, chứ không mãi sống trong cái gọi là bất ổn nếu là tình yêu từ phía mình nữa, nhưng vẫn chưa tự khuyên bảo mình được,
    giá như mà mình bỗng trở nên dễ bảo hơn nhỉ, giá như mình có thể cố gắng yêu người mà mình muốn sẽ yêu được họ thì tốt biết mấy, đáng tiếc là lý trí và tình cảm thực thì khác xa nhau quá huhu
  3. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ôi! xúc động lắm , cảm ơn bạn quan tâm nhưng chuyện cua tôi nó dài như cái đường ĐỘI Cấn vậy nên có khi tôi dám viết bạn chưa chắc dám đọc ( vì dài ) hì , tốt nhất nếu có duyên chúng mình là friend thì mình sẽ dành hẳn cả 1 buổi kể bạn nghe nhá !!!!!!!!!
  4. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế là cậu sắp cưới thật à
    Mình thì chưa đến. Vì không iu nên chưa dám chọn, dù sao quyết định đó cũng mạo hiểm mà.
    Cả 2 người đều rất tốt, đáng tin cậy, mọi thứ đều ổn, không nói về tình cảm thì có lẽ không có gì đáng chê cả, còn có thể hơn cả ổn vì họ rất tốt với mình, chỉ có điều cứ khi họ có động chạm gì đến chuyện tình cảm là y như rằng tớ lảng luôn và đương nhiên vẫn chuyện như bạn bè, anh em.
    Thế đó, giờ không lẽ tớ phải mang cái cân ra xem ai nặng hơn thì bật đèn xanh cho họ sao
    Nghĩ mà đau lòng. 1 người bằng tuổi và 1 người hơn mình 7 tuổi, khách quan thì chọn ai nhỉ.
    Hay là thôi để chờ 1 nửa từ trên trời rơi xuống đây.
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    ko biết mọi người thế nào, chứ em chắc chẳng ai yêu, biết thế nên em cũng chẳng ham, để thời gian làm việc khác, làm những việc mình thích, còn bố mẹ muốn dắt cô nào đến thì dắt, cưới luôn cho xong nghĩa vụ.
  7. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tình hình là rất tình hình thế này sao??? nhiều ng giống nhau thế nhỉ!
    Tớ thấy thế này này, TY khi có trong tay thì cố nắm lấy,chăm sóc cho nó đi, ko thi sau nay lại hối hận như tớ này :(( Khi đó thì thấy nó bình thường lắm. Hết rồi mới hối tiếc, mãi chả quên được.
  8. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    sao lại coi đấy là 1 nghĩa vụ????lấy 1 người là trao cả cuộc đời mình cho 1 người...sống bên 1 người đó nốt fần đời còn lại...vậy thì sao lại coi là nghĩ vụ được....sống với nahu fải có tình nghĩa...có hạnh phúc ko thì sao chịu được....gai đình là 1 chỗ dựa rất quan trọng cho con người...nó là tế bào của xã hội...là cái nôi tình cảm của con người....nếu lấy nhau ko có tình yêu,gia đình ko hạnh phúc thì sau nài thế hệ sau sẽ ra sao???
    Còn về tình yêu thì đúng là nó rất khó nắm bắt .Nhưng con người vẫn chạy theo tình yêu đấy thôi.Thế nên đừng nói là bạn ko tìm kiếm nó,ko chạy theo nó ....mà chỉ là bạn chưa tìm thấy nó...chưa nhận ra nó mà thôi....
    CÒn nếu bạn ko tìm được 1 nửa thuộc về mình...hay yêu 1 người mà ko được đáp lại....vậy thì hãy lấy người yêu bạn nhất ý....bởi vì yêu là 1 chuyện còn lấy lại là chuyện khác....
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn tặc lưỡi 1 phát, lấy cho xong, nhưng rồi lại nghĩ không yêu mà ngày nào cũng phải gặp, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường không điên mới lạ thôi vậy, mặc kệ nó
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Uh nhiều khi cứ ngoác mồm ra nói với mọi người rằng nếu có ai hỏi cưới , đồng ý luôn kô cần yêu cũng được. Đến lúc thì lại thấy sợ, chỉ mới phải nói chuyện đi chơi với người mình không thích đã thấy chán. Không hiểu lấy nhau về rồi thì sao nhỉ?
    mà thôi có khi cứ tặc lưỡi cho xong, lấy người không yêu mình đỡ phải ghen

Chia sẻ trang này